Chiến dịch Mạng Nhện

Một đơn vị lực lượng đặc nhiệm của Ukraine đang chuẩn bị máy bay không người lái do Ukraine sản xuất cho nhiệm vụ trinh sát trên không ở khu vực Zaporizhzhia của đất nước này hôm 23 Tháng Năm. (Hình: Dmytro Smolienko/Ukrinform)

Mới đây, một clip dài 32 giây được cho là quay cảnh Nga tấn công tên lửa vào các căn cứ không quân của Ukraine nhằm trả đũa vụ Ukraine dùng UAV tấn công vào các căn cứ không quân của Nga ngày 1 Tháng Sáu, phá hủy hàng chục máy bay.

Nhưng hóa ra đây chỉ là video cũ từ năm ngoái. Và rằng vụ tấn công này của Nga thực ra là nhằm vào một bệnh viện nhi ở Kyiv, chứ không phải căn cứ quân sự. Moscow cay cú gọi vụ Ukraine tấn công vào các căn cứ quân sự của Nga ngày 1 Tháng Sáu là “cuộc tấn công khủng bố,” điều rất vô lý và nực cười. Chính việc Nga tấn công bệnh viện nhi ở Kyiv mới thực là khủng bố, bởi bệnh viện nhi đâu phải là căn cứ quân sự.

Rốt cuộc, trong khi video về cái gọi là “cuộc tấn công trả đũa” của Nga là không có thật, thì việc Ukraine tấn công bằng UAV vào các căn cứ không quân Nga ngày 1 Tháng Sáu lại hoàn toàn có thật. Thật 100%. Chỉ trong vài giờ, hàng chục máy bay ném bom của Nga đã bị UAV của Ukraine phá hủy. Nhiều người đã gọi vụ tấn công bất ngờ này của Ukraine là một “Trân Châu Cảng” mà Ukraine nhằm vào Nga, khiến Moscow có một ngày tồi tệ.

Xảy ra một ngày trước khi vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine diễn ra ở Istanbul, có thể nói vụ “Trân Châu Cảng” này cho thấy Kyiv quyết không nhượng bộ Moscow trên bàn đàm phán cũng như trên chiến trường. Cũng có thể nói vụ “Trân Châu Cảng” này là một câu trả lời dứt khoát của Kyiv dành cho Washington rằng Ukraine sẽ không chấp nhận nhượng một tấc đất nào cho Nga. Chính quyền Trump trong thời gian gần đây không ít lần muốn Kyiv nhượng đất đai cho Nga để đổi lấy hòa bình. Trong khi đó quan điểm của Kyiv trước sau vẫn là “thà chiến tranh còn hơn một nền hòa bình nhục nhã.”

Kyiv gọi cuộc tấn công bất ngờ ngày 1 Tháng Sáu nhằm vào kẻ thù là “Chiến dịch Mạng Nhện” (Operation Spider’s Web). Có thể nói những kẻ hiếu chiến ở Moscow đang thực sự loay hoay trong cái mạng nhện mà Kyiv giăng ra, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Hẳn sẽ có người nói rằng làm gì có chuyện Nga tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Theo họ, để thoát khỏi cái mạng nhện Ukraine, Nga chỉ cần rút quân hoàn toàn khỏi mọi vùng lãnh thổ của Ukraine là xong. Vấn đề là ở chỗ đó. Vấn đề là Moscow chỉ muốn kết thúc cuộc chiến với chiến lợi phẩm là đất đai của Ukraine, càng nhiều càng tốt. Chiến lợi phẩm đó đâu chỉ là Crimea mà còn là 4 tỉnh miền Đông giàu khoáng sản của Ukraine. Thậm chí với Moscow, nếu kết thúc cuộc chiến mà chỉ giữ được Crimea thì xem như thất bại vì trước năm 2022, bán đảo này vốn đã thuộc quyền kiểm soát của Nga, dù quốc tế không công nhận.

Trong bài phát biểu tại Diễn Đàn An Ninh Hắc Hải ở Odesa ngày 31 Tháng Năm vừa qua, cựu Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo rằng việc Washington công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea và các vùng lãnh thổ khác của Ukraine bị Nga chiếm bằng vũ lực sẽ là “một sai lầm nghiêm trọng.” Phát biểu này của ông Pompeo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang cân nhắc việc công nhận chủ quyền của Nga về mặt pháp lý đối với các vùng lãnh thổ mà Nga xâm chiếm ở Ukraine như một phần của các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Tại Odesa, ông Pompeo nhắc lại Tuyên Bố Crimea năm 2018, được ban hành trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng Thống Donald Trump, trong đó Washington bác bỏ yêu sách của Moscow đối với lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng bằng vũ lực.

Nhân dân Ukraine vẫn nhớ rõ Tuyên bố Crimea, cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo vẫn nhớ rõ Tuyên bố Crimea, mọi người yêu công lý trên thế giới vẫn nhớ tuyên bố đó. Song dường như chính quyền của Tổng Thống Donald Trump đã quên nó rồi. Chính quyền này dường như chỉ muốn phủi tay với cuộc chiến ở Ukraine và muốn vất cái Tuyên Bố Crimea vào sọt rác.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: