Mối quan hệ giữa Tổng Thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk đã rạn nứt bằng một màn đấu khẩu gay gắt.
Sự rạn nứt này thực ra không làm nhiều người ngạc nhiên vì họ đã nghe phong phanh về sự bất đồng giữa hai người này từ nhiều ngày trước. Điều đáng ngạc nhiên là sự rạn nứt đó đến nhanh hơn người ta tưởng. Mới hôm nào còn tay trong tay, nói cười rôm rả mà giờ đã đường ai nấy đi.
Musk cho rằng siêu dự luật của đảng Cộng Hòa là “sai lầm đáng ghê tởm” mà sẽ khiến nợ công phình to. Ông Trump liền đáp trả: “Cách dễ nhất để tiết kiệm ngân sách hàng tỷ Mỹ kim là hủy những hợp đồng và chính sách trợ giá từ chính phủ cho Musk,” rồi ông nói thêm: “Tôi kinh ngạc vì ông Biden đã không làm điều đó.” Những lời này của ông Trump thật là một cái tát vào mặt Musk, kẻ cho rằng “Nếu không có tôi, ông Trump đã thất cử.” Thật ra trước đó mấy ngày ông Trump được cho là đã giáng vào mặt Musk một cái tát khi bất ngờ thông báo rút tỷ phú Isaacman, bạn thân của Musk, khỏi danh sách ứng viên giám đốc NASA mà không nêu lý do.
Những cái tát của ông Trump hẳn đã giúp ông Musk tỉnh ra, biết con người Trump thế này thì trước đây ông đã đứng về phía ông Biden hoặc bà Harris. Có thể tin lời của Musk rằng nếu không có ông ta thì chưa chắc ông Trump đã thắng bà Harris. Nên dù ông Trump có biện bạch thế nào thì trong mắt của nhiều người, ông chỉ là kẻ vô ơn. Ông chóng quên rằng Musk đã tiêu tốn hàng trăm triệu Mỹ kim cho chiến dịch tranh cử của ông để ông có thể trở lại Tòa Bạch Ốc như ông mong ước.
Sự vô ơn của ông Trump đã khiến Musk nổi giận, nói toạc ra rằng ông Trump có tên trong “Hồ sơ Epstein,” người đã tự tử trong tù năm 2019 khi đang chờ bị đưa ra xét xử với cáo buộc ấu dâm. Đành rằng việc bị nêu tên trong “Hồ sơ Epstein” không đồng nghĩa người đó tham gia vào hoạt động mại dâm trẻ em, nhưng dù sao việc Musk nói ra điều này và còn muốn ông Trump bị luận tội đã cho thấy tình bạn giữa Trump và Musk thực sự đã đổ vỡ. Họ không còn là bè bạn mà chỉ là kẻ thù của nhau.
Ở đời, ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm. Có thể tin rằng sai lầm lớn nhất trong đời Musk chính là đã đứng về phía ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Xem ra tính cách đằm thắm của ông Biden hay bà Harris hợp với ông Musk hơn. Đáng tiếc là Musk đã chọn con đường sai. Sẽ là điều thú vị nếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028, Musk ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân Chủ, xem đó là cái tát vào mặt ông Trump cũng như đảng Cộng Hòa. Đó sẽ là cách Musk sửa chữa sai lầm hôm nay. Với Musk lúc này, ông Trump chỉ là hạng vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván.
Bà Karoline Leavitt, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc, cho rằng nguyên nhân cuộc đấu khẩu giữa hai ông Musk và Trump là vì Musk lên tiếng vì công ty của mình, còn Tổng Thống Trump vì trách nhiệm với đất nước. Chẳng biết cách giải thích của bà Leavitt có giúp hạ nhiệt tình hình hay không, nhưng không ít người lại cho rằng hai ông Trump và Musk chỉ đang diễn kịch để tạo hiệu ứng hình ảnh cho bản thân. Bởi một người là tỷ phú, một người là tổng thống, họ đủ trình độ và nhận thức để hiểu mình đang làm gì.
Nhiều người tin rằng với tính khí của mình, ông Trump chẳng bao giờ có bạn. Đúng nghĩa là bạn. Và họ cho rằng với Trump, nước Mỹ có thể giàu hơn nhưng khó mà vĩ đại hơn. Bởi một kẻ lúc nào cũng chăm bẵm cái túi tiền của mình và tìm đủ cách để moi tiền của người khác thì không bao giờ là vĩ đại, mà chỉ có thể là anh trọc phú.
Nhân vụ đấu khẩu của hai ông Trump và Musk, người ta nhớ lại câu nói của ông Trump sau lần gặp trước đây với Thủ Tướng Nhật Shigeru Ishiba: “Bạn bè nhiều khi còn tệ hơn kẻ thù.” Dường như ông Trump đã thiếu kiềm chế khi buông những lời đó, bởi rõ ràng những lời không hay đó đã làm sứt mẻ mối quan hệ giữa Mỹ với Nhật, một đồng minh quan trọng của Mỹ ở Thái Bình Dương.
Chính xác thì ông Trump đã nói rằng: “Họ đã lấy đi quá nhiều từ đất nước chúng ta, cả bạn lẫn thù. Thành thật mà nói, bạn bè nhiều khi còn tệ hơn kẻ thù.” Các đòn thuế quan của chính quyền Trump đã gây phản ứng giận dữ cho các đồng minh của Mỹ. Thủ Tướng Nhật Shigeru Ishiba nói: “Vấn đề là phải làm Mỹ hiểu rằng việc áp thuế quan quá cao sẽ không đem lại lợi ích đặc biệt nào cho Mỹ.”
Chắc chắn ông Trump đã thiếu kiềm chế khi nói “bạn bè nhiều khi còn tệ hơn kẻ thù,” song nhiều người tin rằng câu nói đó hoàn toàn đúng nếu áp dụng cho chính vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.