Con đường chông gai

(Hình minh họa: Unsplash)

Tổng Thống Zelensky đã nhanh chóng phản hồi việc Tổng Thống Nga Putin tuyên bố sẽ trả đũa chiến dịch Mạng Nhện của Ukraine.

Theo lời Tổng Thống Mỹ Donald Trump sau cuộc điện đàm với ông Putin vào ngày 4 Tháng Sáu, thì “bằng giọng điệu mạnh mẽ, ông Putin sẽ đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào các phi trường của Nga.” Từ những lời ông Trump thuật lại này, người ta có thể hiểu rằng Moscow sẽ trả đũa Kyiv một cách mạnh mẽ vụ chiến dịch Mạng Nhện. Và rằng khi thuật lại lời hăm dọa của ông Putin đối với Ukraine, ông Trump cho thấy mình không hề là bạn hay đồng minh của Ukraine, mà chỉ là một kẻ ngoài cuộc không hơn không kém.

Bởi nếu thực sự là bạn, là đồng minh của Ukraine, ông Trump hẳn đã bốp chát vào mặt Putin rằng Kyiv tung chiến dịch Mạng Nhện là đúng, do Moscow khăng khăng không chịu ngừng bắn. Và rằng nếu Moscow còn tiếp tục gây chết chóc cho người Ukraine thì Mỹ sẽ giáng vào Nga những đòn đích đáng. Nhưng ông Trump đã không xử sự như thế, mà chỉ đơn thuần lập lại lời hăm dọa của ông Putin, ra cái điều là Kyiv tấn công các sân bay của Nga làm chi để bây giờ Moscow nổi giận. Nga mà tung đòn thảm khốc thì Ukraine ráng mà chịu, ai bảo ngu.

Hẳn vì quá hiểu con người của ông Trump nên ông Zelensky đã nói rằng: “Đã có nhiều cuộc đối thoại với Nga ở các cấp độ khác nhau nhưng chưa cuộc nào mang lại hòa bình, dù chỉ là một cuộc ngừng bắn”. Khi nói những lời đó, rõ ràng ông Zelensky đã có ý chửi xéo ông Trump, kẻ mà bị ai nói động tới là y như rằng sẽ giẫy nẫy như đỉa phải vôi. Với cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin ngày 19 Tháng Năm, người ta rất mong một kết quả tốt đẹp nào đó sẽ đến, ít ra là một cuộc ngừng bắn trong 30 ngày. Thế nhưng đã chẳng có gì hết. Cuộc điện đàm giữa hai người này vào ngày 4 Tháng Sáu cũng vậy, cũng chẳng đem lại bất kỳ kết quả nào hay ho.

Hai cuộc điện đàm trên đều kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Nhiều người thắc mắc rằng ông Trump điện đàm với ông Putin lâu lắc làm gì cho mất công khi mà các cuộc điện đàm này chẳng giúp ích gì cho cuộc chiến ở Ukraine. Qua các cuộc điện đàm vô bổ này, người ta thấy rõ một điều rằng ông Putin chẳng hề xem ông Trump ra cái gì. Hay ông Trump điện đàm với ông Putin chỉ để bàn chuyện làm ăn thời hậu chiến? Nếu thế thì ông Trump đã lợi dụng chức vụ tổng thống Mỹ của mình nhằm kiếm chác tiền bạc cho bản thân. Thật đáng xấu hổ cho ông ta và đáng buồn cho nước Mỹ.

Tổng Thống Zelensky nói tiếp : “Thật đáng tiếc là ông Putin cảm thấy mình được miễn trừng phạt”. Rõ ràng đây là lời trách móc Tổng Thống Trump, kẻ cứ trì hoãn trừng phạt đòn trừng phạt mạnh mẽ vào Nga. Ông Trump phải hiểu rằng sự trì hoãn của ông chỉ càng khiến Nga tăng cường tấn công vào Ukraine, gây nên những cái chết đau đớn cho người Ukraine. Hay là ông Trump muốn Nga tung ra những cuộc tấn công chết chóc để khiến người Ukraine sợ hãi mà chùn bước trước Nga và phải chấp nhận một nền hòa bình đầy thiệt thòi để ông mau mau nhận được cái Nobel Hòa Bình mà ông thèm khát?

Có thể nói chiến dịch Mạng Nhện và vụ đánh bom  bằng 1,100 kg thuốc nổ TNT của Kyiv vào cầu Kerch đã là một cái tát nẩy lửa không chỉ vào mặt ông Putin, mà còn vào mặt của chính ông Trump, kẻ lúc nào cũng chỉ muốn Ukraine phải sớm nhượng bộ Nga để cuộc chiến sớm kết thúc.

Tổng Thống Zelensky cho biết kể từ đầu năm 2025, Nga đã thả xuống Ukraine hàng chục ngàn quả bom, hàng ngàn UAV Shahed cùng gần 9 ngàn UAV tấn công khác và hơn 700 tên lửa. Rất có thể ông Trump nghĩ rằng Nga giết hại người Ukraine như thế là còn nhẹ tay. Và rằng Nga cần mạnh tay hơn nữa thì người Ukraine mới sợ.

Ông Zelensky nhấn mạnh đất nước Ukraine biết ơn tất cả những ai trên thế giới đang nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến và ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Xem ra trong số những người mà người Ukraine không cần phải biết ơn có cả Tổng Thống Donald Trump, kẻ mà tới giờ này tỏ ra không thực sự muốn ngăn chặn những cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine, điều mà ông Trump dường như cho là đáng đời vì sự “ương ngạnh” của người Ukraine vốn thà tiếp tục cuộc chiến còn hơn chấp nhận một nền hòa bình nhục nhã.

Với tất cả những gì mình đã và đang làm với cuộc xung đột Nga-Ukraine, ông Trump tới giờ này tỏ ra ông ta giống như một anh lái buôn, hơn là tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Ít ra là tới giờ này.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: