Đứa trẻ ở Washington

(Hình minh họa: Unsplash)

Tổng Thống Mỹ Donald Trump mới đây nói Nga và Ukraine giống như những đứa trẻ đánh nhau trong công viên. Ông cho rằng “có lẽ nên để họ tiếp tục đánh nhau thêm một thời gian rồi mới can ngăn.”

Hẳn rất nhiều người quan tâm tới chiến sự ở Ukraine phải nhún vai trước phát biểu rất vô ý thức này của vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Sau cuộc khẩu chiến với tỷ phú Elon Musk, ông Trump cho rằng Musk đã mất trí. Chẳng biết Musk có mất trí hay không, nhưng chắc chắn ông Trump đã mất trí khi nói cuộc chiến đấu hào hùng của quân dân Ukraine chống xâm lược Nga giống như lũ trẻ con đánh nhau.

Sẽ hoàn toàn đúng nếu nói rằng cuộc kháng chiến của người Ukraine hôm nay cũng hào hùng như cuộc chiến của người Mỹ năm xưa chống lại Đế quốc Anh. Khi so sánh cuộc kháng chiến của quân dân Ukraine với trò trẻ con đánh nhau, ông Trump khác nào đã cười nhạo cuộc chiến giành độc lập của người Mỹ năm xưa trước đế quốc Anh, dưới sự lãnh đạo của vị anh hùng dân tộc George Washington.

Dường như khi buông ra những lời vô ý thức đó, ông Trump quên rằng ông đang là người đứng đầu Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chứ không phải là một kẻ vô học, đầu đường xó chợ. Nói thẳng ra, trong cuộc chiến ở Ukraine hiện nay, nhân dân Ukraine đang chứng tỏ mình là một dân tộc anh hùng, và Nga là tên xâm lược khát máu. Đó không phải là những đứa trẻ đang đánh nhau. Chính ông Trump mới là đứa trẻ con khi buông ra những lời xuẩn ngốc. Chỉ đứa trẻ con mới nói, chỉ cần 24 giờ là giải quyết xong cuộc chiến ở Ukraine, để rồi giờ lại nói “Thôi, tớ chán rồi. Tớ đi đây. Các người cứ tiếp tục đánh nhau.” Tổng Thống Zelensky đã nói thẳng: “Người Ukraine không phải là trẻ con đánh nhau ở công viên, còn Putin là tên giết người đã đến công viên để giết trẻ con.”

Vào thời điểm này, ông Trump thừa nhận mình chưa xem xét dự thảo luật đề xuất những biện pháp trừng phạt toàn diện đối với Nga, một dự luật được hầu hết các thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ. Trước đây ông từng tuyên bố sẽ không áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga nếu điều đó có thể làm hỏng việc thực hiện thỏa thuận. Và rằng ông sẽ áp đặt thêm trừng phạt với Nga, nhưng chỉ khi điều đó là cần thiết. Nhiều người cho rằng sự hiếu chiến của Nga giờ đã quá rõ ràng, cho nên sự áp đặt thêm trừng phạt nặng nề với Nga nếu không phải lúc này thì còn lúc nào. Họ hoàn toàn có lý khi cho rằng chính sự lừng khừng, bất nhất của chính quyền Trump đang khiến cuộc chiến kéo dài.

Thậm chí có lẽ không sai nếu cho rằng chính quyền Trump như đang muốn nghiêng về phía Nga thay vì Ukraine. Trong cuộc điện đàm giữa ông Trump với Putin, khi nhà lãnh đạo Nga nói sẽ trả đũa vụ chiến dịch Mạng Nhện của Ukraine, tổng thống Mỹ đã không có ý kiến gì, thể như muốn Nga cứ việc tung đòn vào Ukraine cho Ukraine chừa thói ngông. Nghĩa là Trump xem chiến dịch Mạng Nhện chỉ là trò ngông của Kyiv, chứ không phải hành động chính đáng trong cuộc chiến chống xâm lược của Ukraine.

Tổng Thống Trump trong thời gian gần đây nói mình không hài lòng về tình hình leo thang giữa Nga và Ukraine. Song nhiều người lại không hài lòng về chính con người ông khi ông chỉ trích chiến dịch Mạng Nhện của Kyiv, nói rằng với chiến dịch này, “ông Zelensky đã cho Nga lý do để trả đũa bằng cách ném bom vào Ukraine,” một cáo buộc khiến những ai yêu chuộng công lý phải lắc đầu ngao ngán.

Ông Trump cho rằng Ukraine chẳng có lá bài nào. Chắc chắn ông đã sai khi nói như vậy. Ông dường như mù lòa khi không nhận ra rằng lá bài then chốt của người Ukraine chính là lòng yêu nước của họ. Chính lá bài đó đã giúp đất nước Ukraine đứng vững hơn ba năm qua trước quân xâm lược bạo tàn.

Trước việc Moscow trả đũa chiến dịch Mạng Nhện bằng đòn tập kích tên lửa và UAV dữ dội vào các thành phố của Ukraine, ông Trump hẳn là hể hả lắm: “Đáng đời Ukraine!” Thật chẳng vui vẻ gì khi phải nói rằng nước Mỹ đang được lãnh đạo bởi một đứa trẻ ranh.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: