Trò cù cưa của anh Pu

Cuộc đàm phán Nga-Ukraine ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ chẳng đi tới đâu. (Hình minh họa: Ibrahim Uzun/Unsplash)

Vào lúc này, có thể nói cái gọi là “đàm phán Nga-Ukraine ở Istanbul” chỉ là chuyện chẳng đi tới đâu. Và cái gọi là “sẵn sàng đàm phán mà không có điều kiện tiên quyết” của Moscow chỉ là trò láo khoét, ai ngu thì tin.

Tổng Thống Ukraine Zelensky có lý khi cho rằng việc Moscow gởi đến Thổ Nhĩ Kỳ một phái đoàn “cấp trung” là thiếu tôn trọng. Cái sự “thiếu tôn trọng” này đâu chỉ là thiếu tôn trọng Ukraine hay Phương Tây, mà còn là thiếu tôn trọng hòa bình, thiếu tôn trọng chính nước Nga của Putin, kẻ luôn tự cho mình là yêu hòa bình và đổ cho Phương Tây là “hiếu chiến.”

Theo Thủ Tướng Anh Keir Starmer, việc Tổng Thống Nga Putin từ chối đến Istanbul, dù trước đó chính ông ta đề xuất, là điều không thể chấp nhận. Ông Keir Starmer khẳng định ông Putin sẽ phải “trả giá” cho sự vắng mặt của ông ta ở Istanbul. Cho rằng chiến thuật của Putin là chần chừ và trì hoãn trong khi tiếp tục giết chóc ở Ukraine, thủ tướng Anh khẳng định Âu Châu sẽ tăng cường sức ép lên Điện Kremlin. Và rằng “một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện là điều bắt buộc, nếu không Nga sẽ phải trả giá.”

Thiết nghĩ, giờ đã quá rõ về bộ mặt thật của Moscow. Những lời đe dọa kiểu “tối hậu thư” mà Phương Tây dành cho Moscow xem ra chẳng mấy hiệu quả với những kẻ có da mặt dày cả tấc như Putin. Chính Moscow đã tuyên bố Nga không thích lối nói chuyện kiểu “tối hậu thư” của Phương Tây. Cho nên, thay cho lối hăm dọa kiểu “tối hậu thư,” Phương Tây nên tung ra những đòn cấm vận thực sự nặng nề đối với Nga. Cấm vận triệt để, chứ không phải cấm vận nửa vời như bấy lâu nay. Song song với cấm vận, Phương Tây tất nhiên cũng phải hỗ trợ Ukraine hết sức mình về mặt quân sự. Phương Tây cho rằng Moscow “chần chừ và trì hoãn,” nhưng chính Phương Tây cũng chẳng hơn gì khi tới giờ này vẫn còn do dự trong việc cấm vận Nga triệt để, cũng như chưa hết mình trong việc cấp quân viện cho Ukraine.

Dám chơi thì phải dám chịu. Phương Tây nóng mặt vì sự thiếu thiện chí của Moscow thì những người ủng hộ chính nghĩa của Ukraine cũng nóng mặt với sự chậm chạp và nhiều khi thiếu đoàn kết của Phương Tây trong việc hỗ trợ Ukraine, dù Phương Tây luôn cho rằng người Ukraine chiến đấu không chỉ cho đất nước Ukraine, mà còn cho chính Âu Châu.

Phương Tây không thể phủ nhận rằng chính sự thiếu đoàn kết của mình đã dẫn tới việc Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014. Và cũng  chính sự thiếu đoàn kết đó đã khiến Nga lấn tới bằng cách gây chiến với Ukraine năm 2022. Hỗ trợ hết sức mình cho Ukraine chính là cách Phương Tây chuộc lại lỗi lầm của mình đối với Ukraine.

Ngoại Trưởng Mỹ Marco Rubio nói ông ta không mấy hy vọng sẽ có bước đột phá trong đàm phán Nga-Ukraine cho tới khi Tổng Thống Trump gặp trực tiếp ông Putin. Liệu ông Rubio có lạc quan quá không khi phát biểu như thế? Ông Trump gặp ông Putin rồi thì sao? E rằng cuộc gặp trực tiếp giữa hai người này sẽ chẳng đi tới đâu khi bản thân ông Trump là người bất nhất, nay nói này, mai nói nọ, trong khi Putin lại là tên xảo quyệt, nói vậy mà không phải vậy.

Rốt cuộc, kết quả của các cuộc đàm phán, dù ở Istanbul hay bất kỳ nơi nào, nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi thực tế chiến trường. Việc tới giờ này mà không chịu dừng bắn, cho thấy Nga muốn chơi trò vừa đánh, vừa đàm. Phương Tây dù có nóng ruột thế nào thì cũng nên chấp nhận cái thực tế đó. Trong cái gọi là “vừa đánh vừa đàm,” bên nào đuối trước thì bên đó phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình có những điều khoản thua thiệt cho mình. Chẳng lẽ cả một Phương Tây to lớn lại chịu lép vế trước nước Nga của Putin?

Nhiều người tin rằng các cuộc đàm phán Nga-Ukraine ở Istanbul sẽ chẳng đem lại kết quả nào đáng kể. Rất có thể các nhà đàm phán của hai bên sẽ rời Thổ Nhĩ Kỳ với mỗi câu nói: “Chúng tớ nhất định sẽ trở lại Thổ Nhĩ Kỳ để lại được thưởng thức bánh ngọt Baklava và thịt viên Kofte!”

Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều món ăn nổi tiếng, trong có món bánh ngọt Baklava và món thịt viên Kofte. Baklava là món tráng miệng có xuất xứ từ vùng Trung Á nhưng khi đến Thổ Nhĩ Kỳ thì được biến tấu theo hương vị Âu Châu. Bánh được làm từ bột nhào cùng mật ong sữa tạo nên những lớp vỏ mỏng xốp. Còn món thịt viên Kofte khá giống món chả viên ăn cùng bún ở Việt Nam. Những miếng thịt viên được nặn tròn hoặc nặn dài. Sau khi nướng chín, thịt có màu vàng và mùi hương thơm phức.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: