Chuyện về người đàn ông sửa giày trước chợ Bến Thành

70 tuổi đời, 39 năm tuổi nghề, từ một thanh niên ấp ủ “đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm” nhưng vì biến cố ngày cuối cùng của tháng Tư lịch sử, phải rẽ sang một ngành nghề khác.

“Tôi 70 tuổi rồi nhưng vẫn còn làm được. trước nhất là yêu nghề, sau đó là không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Mình còn kiếm tiền được thì cứ ra kiếm tiền. Cái nghề này nó đã cho mấy đứa con tôi được thành đạt, nên tôi quí trọng nghề này, làm cho đến ngày hôm nay.”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: