Hội Tết Sinh Viên 2023 tràn ngập hương sắc mùa Xuân dân tộc

Share:
Trần Nhã Vy, Hoa khôi Liên trường Nam California 2022, và một số Á khôi – Ảnh: Vũ Đình Trọng

Năm nay, Hội Tết Sinh Viên lần thứ 41 do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California (UVSA) được tổ chức tại OC Fair & Event Center, Costa Mesa vào ba ngày từ 27 đến 29 Tháng Giêng (nhằm mùng 6 đến mùng 8 Tết Quý Mão).

Với chủ đề “Hướng Về Quê Hương”, UVSA muốn thể hiện sự khám phá bản thân sinh viên và sự kết nối với di sản của ông cha để lại. Không chỉ dừng lại ở sự kết nối này, UVSA còn tự đặt ra trách nhiệm  là nơi tiếp nối di sản trong tương lai, và sẽ làm điểm tựa cho thế hệ kế tiếp tìm đường trở về quê hương.

Saigon Nhỏ trân trọng giới thiệu một số hình ảnh trong Hội Tết Sinh Viên lần thứ 41 trong ngày Thứ Bảy, 28 Tháng Giêng (nhằm mùng 6 Tết Quý Mão)

Dù chưa đến giờ khai mạc, nhưng đã có rất đông khách tham quan chờ bên ngoài – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Rất nhiều du khách nam và nữ mặc trang phục áo dài truyền thống, có gia đình chuẩn bị cả áo dài cho các em bé du Xuân – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Ngay cả hai chú cún dễ thương cũng được cô chủ Thảo Trình cho mặc áo dài – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Vừa bước vào cổng chính, du khách đã có dịp chụp hình lưu niệm với những tiểu cảnh mang màu sắc quê hương. Hình: Gia đình cô Ngọc Trân (phải) cùng mặc áo dài chụp lưu niệm bên quang gánh dưa hấu và trầu cau – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Hai bé Đăng Khoa (trái, 7 tuổi) và Quỳnh Anh (3 tuổi) lần đầu tiên được mẹ cho đi Hội Chợ Tết – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Ảnh: Vũ Đình Trọng
Bên trong Hội Tết. Ngay từ đầu giờ đã tấp nập khách du Xuân – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Bé Khánh Bửu (hơn 2 tuổi) được bố Vincent Nguyễn cho ngồi lên mô hình chiếc thuyền vượt biển trong Làng Việt Nam – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Mô hình chùa Một Cột trong Làng Việt Nam, do các sinh viên thực hiện thu hút nhiều người đến chụp lưu niệm – Ảnh: Vũ Đình Trọng
“Quán đầu làng” tái hiện khung cảnh bình yên của làng quê Việt Nam ngày trước – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Hai em bé “làm quen” với bàn cờ tướng trong Làng Việt Nam – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Bé Hiền Kniag (11 tuổi) đang tập viết thư pháp – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Cô Joann Nguyễn cùng hai cô con gái dễ thương Hiền và Thu tại Làng Việt Nam – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Bốn bạn học sinh lớp 11 rủ nhau mặc áo dài đi hội Tết. Từ trái: Sury, Vanna, Vanna (trùng tên), và Thy – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Tết Việt Nam vui quá! – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Đoàn lân tiến vào sân khấu chuẩn bị khai mạc Hội Tết Sinh Viên lần thứ 41 – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Toán Chào cờ Danh dự tiến vào khu vực hành lễ – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Toán rước Quốc kỳ Hoa Kỳ – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Toán rước Quốc kỳ VNCH – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Ảnh: Vũ Đình Trọng
Ảnh: Vũ Đình Trọng
Ảnh: Vũ Đình Trọng
Các thành viên CLB Hùng Sử Việt trong trang phục triều đình xưa chuẩn bị nghi thức lễ khai mạc Hội Tết – Ảnh: Vũ Đình Trọng
Đoàn trống Thiên Ân và Tổng hội Sinh Viên Việt Nam Nam California trong màn trình diễn khai mạc Hội Tết Sinh Viên lần thứ 41, gây xúc động cho toàn thể khách tham dự – Ảnh: Vũ Đình Trọng
CLB Hùng Sử Việt và các em sinh viên UVSA khai mạc Hội Tết Sinh Viên lần thứ 41 – Ảnh: Vũ Đình Trọng

____________________

Theo đánh giá chung, mọi người đều hài lòng với cách tổ chức của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California, nhưng ở khâu đón khách chưa được chu đáo khi không có đường ưu tiên cho các cụ già đi lại khó khăn. Có ít nhất ba cụ ngồi trên xe lăn được con cháu đẩy đến đây vui Xuân nhưng không tìm thấy đường riêng cho người “handicap”, vẫn phải xếp hàng rồng rắn cả tiếng đồng hồ mới vào được bên trong. Trong hình: Cụ Tính được con của cụ là cô Ngọc Lan đưa đi Hội Tết Sinh Viên, nhưng bị bảo vệ từ chối cho vào trước, vì “cấp trên không chấp thuận”. Một lúc sau, nhờ cãi lý với một số người bảo vệ, cô Ngọc Lan được phép “cắt hàng” đưa cụ Tính vào trong. Đây chỉ là hành động “phá lệ” chứ không nằm trong quy tắc ứng xử của Ban Tổ chức – Ảnh: Vũ Đình Trọng

____________________

Một cụ già chống gậy chờ con “xin phép” bảo vệ cho bà ưu tiên vào trước do đi đứng khó khăn, nhưng bảo vệ vẫn cương quyết không “cấp phép ưu tiên” – Ảnh: Vũ Đình Trọng

____________________

Thêm môt cụ già ngồi xe lăn bị bảo vệ từ chối không cho ưu tiên vì “không có quy định”. Anh con trai cho biết anh cùng mẹ đứng chờ người nhà xếp hàng tuốt ngoài cổng vào đây rồi cùng vào một lượt. Xin chuyển đến Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California câu hỏi: Đây là sự thiếu sót của Ban Tổ chức trong Hội Tết năm nay, hay Tổng Hội không tính đến quy tắc ứng xử này từ 41 năm nay? – Ảnh: Vũ Đình Trọng

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: