Hàng trăm người có mặt tại khu vực gần trung tâm Los Angeles hôm Thứ Ba, 1 Tháng Bảy, để biểu tình giành lại đường phố và phản đối Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt giữ nhiều người trong cộng đồng.
Buổi tuần hành là một phần của hoạt động “Giành Lại Đường Phố” (Reclaim Our Streets) do Liên Đoàn Cộng Đồng, một tổ chức cộng đồng của người Mỹ gốc Phi Châu và Latino, tổ chức.
Hoạt động này là những cuộc tuần hành xảy ra tại mấy địa điểm ở Los Angeles cùng một lúc, và một nơi quan trọng là tại trung tâm của Liên Đoàn Cộng Đồng ở ngã tư đường số 81 và đường Vermont, gần trung tâm Los Angeles.
Trong sân sinh hoạt của Trung Tâm Cộng Đồng có đến hàng trăm người, và mục đích của buổi họp mặt với tuần hành là để tiếp tục phản đối ICE đang bắt giữ nhiều người, cũng như lên tiếng bảo vệ những người đang bị giam.
Bà Pati Guerra, giám đốc điều hành Liên Đoàn Cộng Đồng, cho biết việc ICE bắt giữ nhiều người, làm nhiều gia đình bị chia cách không có gì mới, và nói đó là chiến thuật của những người da trắng thượng đẳng. Bà còn nói những người bị ICE bắt giữ không phải tạm giam, mà là bị đưa vào “trại tập trung” như người Nhật ở Mỹ trong thời Đệ Nhị Thế Chiến.
Bà còn nhắc đến việc ICE xuất hiện tại khu vực gần trung tâm Los Angeles vì đây là nơi có nhiều người Latino sinh sống, và cho biết mục đích của tuần hành là lấy lại đường phố của cộng đồng, bảo vệ nhiều gia đình có thể gặp nguy hiểm và những người đang bị giam giữ.
Ông Christian Green, giáo sư ngành nghiên cứu người gốc Phi Châu của đại học West LA College nhắc lại lịch sử nô lệ của cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu, và cho hay chính quyền Trump bắt đầu đưa ra các chính sách bắt người nhập cư vào năm 2018, làm nhiều gia đình bị chia cách qua những cuộc bố ráp của ICE được ông so sánh như những cuộc tuần tra bắt nô lệ từ những năm 1600 cho đến thời Nội Chiến Hoa Kỳ từ năm 1861 đến 1865.
Ông còn kể lại nhiều lịch sử về nô lệ, cho hay tình trạng bắt giữ người nhập cư gần như không khác gì bắt giữ nô lệ, và kêu gọi sự đoàn kết của người da đen là cộng đồng gốc Phi Châu với người da nâu là cộng đồng Latino.
Bà Odilia Romero, sáng lập viên tổ chức Cộng Đồng Thổ Dân Trong Lãnh Đạo (CIELO), đại diện cho cộng đồng thổ dân Hoa Kỳ, cho biết Lễ Độc Lập sắp tới là sinh nhật thứ 249 của Hoa Kỳ, nhưng sẽ được đón mừng trên đất nước ăn cắp của thổ dân.
Theo bà, cộng đồng này trong nhiều năm bị coi là man rợ và những gì họ phải trải qua tạo ra nhiều đau đớn cho mấy thế hệ, khiến họ phải tìm cách chống lại nhiều sự gian ác như tình trạng ICE đang bắt giữ nhiều người.
Tiếp theo là bà Stephanie Jones, cho hay bà hiểu được sự sợ hãi của cộng đồng, nhất là khi nơi mà họ sinh sống bị coi như một nơi có chiến tranh xảy ra, luôn có nhiều cảnh sát tuần tra, có nhiều bạo lực và bạo hành xảy ra. Vì vậy, bà cho biết hoạt động “Giành Lại Đường Phố” không chỉ là phản đối ICE, mà còn giúp cộng đồng giành lại nơi họ sống khỏi sự sợ hãi.
Sau các phát biểu đó, đám đông biểu tình chuẩn bị ùa ra đường, và có màn trình diễn văn hóa của một nhóm thổ dân Aztec để tô điểm văn hóa của những người sống tại Los Angeles với các điệu nhảy, đốt trầm hương, và thổi kèn vỏ ốc.
Đoạn đường tuần hành chỉ đi trên đường Vermont tại góc đường số 81, đến góc đường số 79 tuy không dài, nhưng đầy ý nghĩa với cộng đồng tại khu vực này vì đó là nơi có nhiều người bị ICE bắt giữ.
Đoàn biểu tình vừa đi vừa hô hào: “Khi chúng ta đấu tranh thì sẽ chiến thắng. Họ muốn gì? Chúng ta muốn ICE ra khỏi Los Angeles và sẽ đấu tranh để bảo vệ gia đình. Tình trạng bắt cóc phải chấm dứt ngay!”
Đám đông biểu tình ôn hòa và còn giữ trật tự khi ùa ra đường vì ban tổ chức có giăng dây để họ đi đúng đường, không gây cản trở giao thông.
Sau đó, họ dừng lại trên lề đường ở ngã tư đường Vermont với đường số 79, nơi có đặt một bàn thờ làm bằng nước đá, tượng trưng cho ICE, và là nơi cầu nguyện cho những người bị bắt.

Nhóm thổ dân Aztec cùng đám đông nhìn về bốn hướng để cầu nguyện. Hướng Đông tượng trưng cho đàn ông và sự mạnh mẽ, hướng Tây tượng trưng cho phụ nữ và sự kiên cường, hướng Nam tượng trưng cho trẻ em là những hạt giống gầy dựng tương lại, và hướng Bắc tượng trưng cho các cao niên mang lại sự khôn khéo cho cộng đồng. Họ còn nhìn lên trời để tỏ lòng tôn trọng sự vô tận và tổ tiên, sau đó quỳ xuống và đặt bàn tay lên mặt đất vì đó là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc của mỗi người.
Chương trình thứ hai này có sự phát biểu của người thân của những người bị ICE bắt, kể lại sự sợ hãi và bàng hoàng khi thấy người thân bị bắt, cũng như sự lo lắng khi chưa nghe được tin tức gì từ người thân đang bị giam giữ.
Họ nói những người bị bắt gồm có một phụ nữ bán món ăn tamale, một người đàn ông làm thợ xây dựng, và còn có những người là lao động duy nhất nuôi sống cả gia đình. Chính vì vậy, đám đông và các diễn giả luôn nhấn mạnh lại mục đích của hoạt động “Giành Lại Đường Phố” là để bảo vệ cộng đồng.