Florida: Một giáo sư để lại di chúc cho hàng chục sinh viên

Các sinh viên New College of Florida ở Sarasota. (Hình minh họa: www.ncf.edu)

Sự nhiệt huyết của một số giáo viên vượt qua cả nghĩa vụ giảng dạy.

Một nhà giáo dục, ngay cả sau khi qua đời, sắp xếp được quỹ để tiếp tục giúp đỡ những học sinh đang gặp khó khăn. Sự hỗ trợ sau khi mất này không chỉ được xem như một khoản quyên góp, mà còn là một di sản. Tinh thần cho đi của họ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, cho phép học sinh theo đuổi giáo dục và ước mơ, chứng minh sự quan tâm của thầy cô không chỉ giới hạn ở lớp học.

Trong ví dụ vào thời điểm gần đây, một cựu giáo sư lịch sử nghệ thuật được yêu mến, Cris Hassold, để lại phần lớn tài sản trị giá $2.8 triệu của mình cho 31 cựu sinh viên của mình, khiến những người thụ hưởng vô cùng ngạc nhiên và biết ơn.

Hassold, người giảng dạy tại New College of Florida ở Sarasota trong hơn năm thập niên, nổi tiếng với các phương pháp giảng dạy độc đáo và vun đắp mối quan hệ sâu sắc, bền chặt với các em sinh viên.

Bác Sĩ Nicole Archer, một cựu sinh viên hiện đang giảng dạy tại đại học Montclair State University, nhớ lại một cách sống động về mối liên hệ độc đáo của Hassold với học sinh, ví những em học sinh như bộ sưu tập sách đồ sộ của bà.

Khi nhà giáo Hassold qua đời vào năm 2020 ở tuổi 89, nhiều cựu sinh viên nhận thông báo họ được ghi danh vào di chúc của bà. Tuy nhiên, họ vẫn chưa biết được mức độ nhân từ của người giáo viên quá cố này. Hassold, người chưa bao giờ kết hôn hoặc có con, tích lũy được khối tài sản đáng kể trị giá $2.8 triệu trong suốt cuộc đời của mình. Bà chọn phân phối số tài sản này cho 36 cá nhân, trong đó có 31 người là cựu học sinh của mình.

Số tiền của từng cá nhân thay đổi đáng kể, dao động từ khoảng $26,000 đến con số khổng lồ $560,000. Những khoản tiền này được xác định dựa trên mức độ sâu sắc trong mối quan hệ của bà với từng học sinh và nhận thức mà bà có về nhu cầu tài chính của từng em.

Kể từ đó, số tiền thừa kế bất ngờ này được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ chi trả các chi phí y tế cấp bách đến tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn tất nợ nần trước khi mua nhà. Bản thân Archer nhận được một gói hàng vào Tháng Tám năm 2021 có chứa một tấm séc trị giá $100,000. Quá choáng ngợp vì điều này, ban đầu bà tưởng mình đọc nhầm số tiền, bà phải từ tốn đọc kỹ lại để xác minh mệnh giá. Archer cũng suy ngẫm về tác động mang tính biến đổi của việc gặp Hassold khi còn ở tuổi sinh viên năm nhất đại học, mô tả đó như một khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà cô từng có. Cô ngưỡng mộ bản chất đích thực của Hassold, một kiểu phụ nữ mà cô chưa từng gặp trước đây.

Hassold được biết đến như một người trìu mến gọi học sinh của mình là “những đứa con” không ruột thịt. Bà thường xuyên tổ chức những bữa tối dài tại các nhà hàng địa phương, nơi bà trò chuyện với sinh viên về nguyện vọng của họ, đồng thời cũng thách thức họ phát triển các chiến lược thực tế để đạt được mục tiêu của mình. Những cựu sinh viên nhớ lại những câu hỏi sâu sắc của bà: “Con muốn làm gì và làm thế nào để đạt được điều đó? Con thích đọc sách của ai? Họ dạy ở đâu nào? Họ dạy ở nước ngoài à? Làm thế nào để con tiết kiệm tiền để đi?”

Đối với một số sinh viên, Hassold mang đến cho các em cảm giác chấp nhận sâu sắc mà họ không cảm nhận được như ở nhà. Katie Helms, một phụ nữ đồng tính 47 tuổi và cựu sinh viên, trở nên xúc động khi nhớ về người nhà giáo của mình. Cô nói bản thân không bao giờ nhận được sự công nhận từ cha mẹ mình như cô nhận được từ Hassold và cô ấy luôn nghĩ về bà mỗi ngày.

Di sản của Hassold không chỉ giới hạn ở sự hỗ trợ tài chính, mà còn chứng minh cho sức mạnh bền bỉ của sự cố vấn và mối quan hệ sâu sắc được hình thành giữa một giáo viên rất tận tụy và những người học sinh vô cùng biết ơn.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: