Hiện tượng ‘Trump’, chế độ độc tài và đóm lửa nhỏ trong đêm tối

Một người ủng hộ Trump trước cổng bệnh viện Walter Reed. (Hình: Kalynh. Ng)

J.A (Viết riêng cho SaigonNho)

Donald Trump “hấp dẫn,” thật sự phải công nhận điều này. Ông ấy là một ngôi sao truyền thông lâu năm với nhiều series truyền hình thực tế. Ngoài ra, ông còn là “bầu show”cho các cuộc thi hoa hậu. Trump là con trai được hưởng nhiều đặc quyền thừa kế nhất của người cha Fred Trump, một ông trùm bất động sản. Chính vì thế, khi ông tham gia tranh cử, ông đã đánh tanh bành hình ảnh các chính trị gia “cổ lỗ sỉ” cũng là điều hiển nhiên. Vì sao? Vì người Mỹ luôn mong chờ những điều mới mẻ, hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn những gì đã gọi là lối mòn, đặc biệt là từ thời suy thoái kinh tế 2007, nước Mỹ bị tụt hậu so với Nga và sự vươn lên của Trung Quốc.

Chính vì thế, sự ủng hộ gần như tuyệt đối cho slogan “MAKE AMERICAN GREAT AGAIN,” một slogan mà tôi phải thán phục là kinh điển, là một điều “RẤT MỸ.”

Nhưng, kể từ đó, thảm kịch xảy ra với nước Mỹ.

Người biểu tình ủng hộ Trump cầm biểu ngữ “Make America great again” (Hình: Kalynh. Ng)

Trump giúp các chế độ độc tài khẳng định với người dân rằng “đế quốc Mỹ” và nền dân chủ Mỹ sắp tan vỡ, yếu đuối, ngu muội. Điển hình nhất là hai vụ, biểu tình bạo loạn nạn phân biệt chủng tộc qua cái chết của nhiều người da đen bị cảnh sát bắn và cách chính quyền xử lý đại dịch COVID-19.

Nhiều người Mỹ, kể cả người Mỹ gốc Việt, bất chấp mọi giá trị nền tảng của đạo đức, văn hoá, ủng hộ một lãnh đạo “làm nên một nước Mỹ vĩ đại” mà chống lại kết quả bầu cử, chống lại Tối Cao Pháp Viện, và chống lại truyền thông chính thống với uy tín gần cả trăm năm. Họ không nhìn ra, hoặc cố tình không nhìn ra, đó là sự vi hiến.

Hãy nhìn vào sự lớn mạnh của Trung Quốc, một chế độ siêu độc tài và tàn bạo, nhưng đang chiếm vị thế thượng phong trong cuộc đua kinh tế và quân sự, kèm theo đó là người dân răm rắp tuân thủ sự điều khiển của chính quyền khiến uy lực của Tập Cận Bình hay Putin trở nên mạnh mẽ hơn đối với các nước đang yếu thế. Rất nhiều nước độc tài khác đem hình ảnh đó ra để so sánh và đã thành công trong công tác tuyên truyền.

Ông Trump rút các thỏa thuận thương mại với nhiều nước, rút quân tại nhiều nơi Mỹ quốc từng gây ra chiến tranh và cam kết tái thiết đất nước đó. Khi chính quyền dưới thời Trump rút đi lời hứa vì lợi ích của riêng Mỹ, được nhiều người dân Mỹ ủng hộ, thì vô hình trung lại giúp Trung Quốc và Nga nhảy và cuộc đua tranh ngôi. Nếu như các bạn có xem “Nas daily,”các bạn sẽ thấy cách thâu tóm chính các nước thất thế của Trung Quốc cực kỳ thành công.

Với tính cách mạnh mẽ, quyền lực của ông chủ từ bé đã được nuôi dạy bởi người cha hà khắc và là “triệu phú từ 8 tuổi,” đặc biệt ông không hề có tư tưởng của một chính trị gia, nên những câu nói khác thường, bất bình thường, không thể kiểm soát của ông dần trở thành thế mạnh của ông thu hút sự quan tâm dư luận. Tâm lý và cả phong thái một ngôi sao ấy, khiến lưỡng đảng cả Cộng hòa lẫn Dân chủ, những người thân cận, những người do chính ông bầu ra hoang mang tột độ, chỉ cần một ai trái ý là ông sa thải. Câu nói “YOU ARE FIRED” đãthành một “singature” của ông Trump, thậm chí tài khoản Twitter một thời của ông đã bị một hacker dễ dàng tìm ra mật mã chính là câu “You are fired.”

Ông dễ dàng sỉ nhục và lăng mạ bất cứ ai làm ông “phiền lòng.” Thái độ ngoại giao của ông Trump khiến cả Châu Âu hay bạn láng giềng Canada xa lánh, từ những cú bắt tay lạ thường, đẩy các nguyên thủ ra chen lên hàng đầu để chụp hình, từ chối bắt tay với thủ tướng Đức…”NƯỚC MỸ TRÊN HẾT” của ông đã trở thành trò đàm tếu cho cả thế giới.

Gói viện trợ COVID-19 được cả lưỡng đảng thỏa thuận dựa trên rất nhiều thương thảo, trao đổi, nhưng vào phút chót, lúc cấp bách nhất, Trump từ chối kí, với lý do cố tình đẩy số tiền lên $2,000$ cho một người. Người dân nhìn vào con số nhiều sẽ thích hơn, tức sẽ đẩy tiến độ hỗ trợ dân ra xa hơn.

Tiền không như lá mít. Hành chính cần có quy luật của nó. Viện trợ phải thông qua rất nhiều đạo luật kinh tế. Chính vì không phải là chính trị gia, và đang khao khát “trả thù” đảng Cộng hòa đã không “ủng hộ” ông “vạch trần bầu cử gian lận,” ông Trump “điểm mặt” trên Twitter nhiều lần “TAO NHỚ MẶT TỤI BÂY” (I never forget.) Không những không chịu nhận thua cuộc, ông Trump còn gây khó khăn hơn cho chính quyền chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Joe Biden, gây thêm tan nát cho một nước Mỹ vốn đã thương tổn nặng nề vì Covid-19.

Sự ích kỷ, bản tính ngông cuồng, đam mê chiến thắng của một tổng thống đã ngự trị trong lòng nước Mỹ vào thời điểm quốc gia đang rất cần sự hàn gắn để chữa lành nhiều vết thương. Trong lúc các ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở Mỹ liên tục tăng cao và đứng đầu thế giới, thì Trump vẫn lặn ngụp trong các dòng tweet không cơ sở, những vụ kiện tụng không có bằng chứng, những buổi đánh golf hào nhoáng.

Rất nhiều người Việt yêu Trump vì ghét Trung Quốc, vì Trump tố cáo và thẳng tay trừng trị Trung Quốc, ngay cả người viết nhiều lúc cũng “khoái,” nhưng đó gần như là hình ảnh lóe sáng hiếm hoi của Trump (nếu không muốn nói là vô nghĩa) so với những hậu quả ông gây ra cho nước Mỹ.

Cũng rất hiếm hoi, tôi có thấy, những người trước đây đã từng mạnh mẽ ủng hộ Trump, giờ đã có cái nhìn khác đi.

Thôi thì cũng là đóm lửa nhỏ trong đêm tối!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: