Nhóm khách đến Disney World để… phá hoại

Hình Disneyland Drive Anaheim. (minh họa: Andrew Valdivia/Unsplash)

Một nhóm khách của Disney World với nỗ lực theo đuổi mục tiêu “nhậu nhẹt khắp nơi trên thế giới” của họ tại Epcot bị cắt ngang bởi một màn phá hoại không thể tưởng tượng được khiến họ bị đuổi khỏi công viên. Sự cố này, được ghi lại trong một video TikTok của Brooke Kelly, bắt đầu với nhóm người tụ tập tại đài phun nước của American Adventure Pavilion.

Video của Kelly có tiêu đề “Cách để uống rượu khắp nơi trên thế giới bắt đầu,” cho thấy một cuộc tụ tập ồn ào, nhiều người cầm đồ uống và vẽ mặt. Một người phụ nữ đội tai chuột Minnie chiếm vị trí trung tâm, hát vang quốc ca “The Star-Spangled Banner” một cách say sưa, thu hút sự chú ý của những người đi công viên khác.

Những người bạn đồng hành của cô tham gia, một người chào và một người khác cởi bỏ chiếc mũ rộng vành, có lẽ được mua từ gian hàng Mexico. Một số người xem quay video lại màn trình diễn ngẫu hứng này bằng điện thoại của họ, trong khi Kelly và một thành viên khác trong nhóm tự quay phim mình đang hát theo.

Màn trình diễn đạt đến đỉnh điểm đầy kịch tính khi hai người đàn ông trèo lên mép đài phun nước và ít nhất một người quyết định nhảy ùm xuống nước. Tiếng reo hò vang lên từ nhóm người khi ông này thực hiện pha mạo hiểm. Tuy nhiên, cảnh ăn mừng nhanh chóng chuyển sang “ác mộng.”

Sau đó, video của Kelly cho thấy một trong những người đàn ông bị “kiểm điểm” bởi hai nhân viên của Disney World, trong khi một nhân viên an ninh đứng gần đó. Các đoạn clip tiếp theo mô tả nhóm bị nhân viên hộ tống ra khỏi Epcot, kèm theo giọng nói ở phía sau nhận xét, “Bước đi trong nỗi hổ thẹn.”

Trong các đoạn clip cuối cùng, có chú thích “kết cục ra sao,” Kelly chia sẻ, “Việc này chắc chắn KHÔNG diễn ra theo như kế hoạch.”

Phản ứng trực tuyến đối với trò hề của nhóm rất trái chiều. Nhiều người bình luận bày tỏ sự không đồng tình, một cá nhân cho rằng họ “bất lịch sự đến mức khó tin.” Một người khác châm biếm, “Cách để KHÔNG uống rượu khắp nơi trên thế giới,” trong khi người thứ ba miêu tả nhóm này “đáng ghét nhất… từng thấy ở WDW.” Ngược lại, một số người thấy màn trình diễn này rất buồn cười, các cá nhân khác bày tỏ mong muốn được tham gia các chuyến du ngoạn Disney World trong tương lai cùng với nhóm này.

Bất chấp các quy định được nêu rõ ràng của Disney World về những hành vi không an toàn có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động của công viên, Kelly tuyên bố hậu quả cho hành động của họ không nghiêm trọng. Trả lời một bình luận đặt câu hỏi về lệnh cấm tiềm năng, cô tuyên bố họ “không bị cấm” và người nhảy vào trong đài phun nước chỉ nhận được cảnh báo.

Nhà báo chuyên viết về công viên giải trí Carlye Wisel trước đây có nói chuyện với tờ PEOPLE về thử thách “uống rượu khắp nơi trên thế giới” phổ biến tại Epcot. Mặc dù thừa nhận đây được xem như một “nghi lễ trưởng thành” đối với nhiều người yêu thích công viên, cô khuyên nên điều độ, gợi ý khách nên chia sẻ đồ uống để tránh dung nạp quá nhiều và tiết kiệm tiền. Wisel bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng kiểm soát lượng đồ uống có cồn từ khách bởi Disney World.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: