Sáng 18 Tháng Năm, người dân trong xóm trọ trên đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức (Sài Gòn) phát hiện phòng của gia đình ông L.V.K. (45 tuổi, quê Bình Thuận) có dấu hiệu bất thường.
Nhiều người đã gọi cửa rất lâu nhưng không thấy ai trả lời nên đã phá cửa xông vào thì phát hiện cả gia đình bốn người nằm bất động, cơ thể tím tái.
Ông L.V.K., bà N.T.L. (hai vợ chồng cùng 44 tuổi) cùng người con trai L.Q.H. (14 tuổi) tử vong. Còn người con gái ông K. vẫn bị hôn mê sâu, được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Gia đình này quê huyện Tuy Phong, Bình Thuận, vào Sài Gòn thuê căn phòng trọ rộng chừng 10 m2 nhiều năm nay.
Theo người dân sống cùng dãy trọ, hai vợ chồng ông K. bán cá hấp ở chợ Tân Định, quận 1. Họ thường hấp cá vào buổi tối để sáng hôm sau đem ra chợ bán. Bình thường họ hay hấp cá bằng lò than tổ ong đặt trước cửa phòng, ở lối đi chung rộng chừng 1 m.
Hiện công an Thủ Đức đang điều tra nguyên nhân. Hàng xóm nghi gia đình ông K. bị ngộ độc khí CO vì hấp cá xuyên đêm. (Theo Thanh Niên)