Nguyễn Hữu Thành (21 tuổi, quê Bình Định) là một tài xế xe ôm công nghệ tại Sài Gòn, không có chỗ ở nhất định.
Gần Tết nhưng không có khách, nên cũng chẳng có tiền, thế là hắn nảy ra ý định đi cướp giật. Vấn đề Thành lo là làm sao tiêu thụ tài sản cướp được với giá cao, chứ đưa vào những tiệm cầm đồ thì thường bị “ép giá”.
“Cái khó ló cái khôn”, Thành nảy ra ý chỉ cướp những gì khách hàng cần mua. Thế là hắn lên mạng rao bán chiếc iPhone 13 Pro Max chưa có, với giá rẻ hơn người khác.
Chỉ một thời gian ngắn, có người hỏi mua. Để có phone bán cho khách, Thành tìm đến một tài khoản đang rao bán đúng chiếc iPhone 13 Pro Max cần, đồng ý mua với giá 33 triệu đồng.
Tối ngày 4 Tháng Giêng, Thành hẹn người bán giao hàng tại phường Linh Chiểu, Thủ Đức. Khi gặp, hắn giả vờ xem hàng rồi lợi dụng cơ hội cầm chiếc điện thoại bỏ chạy. Nạn nhân đuổi theo thì bị hắn xịt hơi cay.
Cướp được tài sản, Thành bán lại cho một người tên G. với giá 28 triệu đồng đã “đặt hàng” trước đó.
Sau khi có tiền, Thành bỏ trốn về Bình Định và bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 7 Tháng Giêng. Thế là hắn được ăn Tết trong tù. (Theo Tuổi Trẻ)