Ngày 17 Tháng Mười Một, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện cơ sở thu mua, sơ chế hơn 2.2 tấn gà chết bốc mùi hôi thối trước khi bán ra thị trường tiêu thụ.
Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ Công an Đồng Nai cho biết, cơ sở giết mổ gia cầm này do bà Trần Thị Ngọc Thương (44 tuổi, ngụ ở Sài Gòn) làm chủ.
Tại thời điểm kiểm tra, bốn nhân công đang chuyển gà chết từ xe tải xuống sàn nhà rộng khoảng 150 m2. Sau đó, gà được đưa vào lồng quay để làm sạch lông.
Bà Thương khai đã sơ chế gà chết được hơn một tháng, như thế có thể bà ta đã bán hơn 60 tấn gà chết.

Bà Thương khai nhận số gà chết trên được thu mua từ các trại gà ở huyện Định Quán (Đồng Nai) với giá 4,000 đồng/kg. Sau đó, đưa về cơ sở tiến hành làm sạch lông và phân loại, rồi đưa đi tiêu thụ chủ yếu cho các cơ sở làm giò, chả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Sài Gòn. Những cơ sở này lại tiếp tục “làm mới” thịt gà bẩn rồi bán ra thị trường, đầu độc người tiêu thụ.

Sài Gòn là thị trường lớn tiêu thụ thực phẩm, nên rất nhiều gian thương tìm cách đưa gia súc, gia cầm chết vào đây tiêu thụ. Mới đây, ngày 6 Tháng Chín, lực lượng chức năng đã phát hiện tài xế xe tải Nguyễn Văn Hiền (42 tuổi, ngụ ở Tây Ninh) chở 700 con gà chết có tổng trọng lượng khoảng 1,500 kg, đi từ Tây Ninh về Sài Gòn để tiêu thụ.
Nhiều người cho rằng số lượng gia súc, gia cầm chết bị phát hiện rất nhỏ so với số lượng “lọt lưới” quản lý thị trường. Và người dân Sài Gòn vẫn tiếp tục bị đầu độc từng ngày.