Người nội trợ Việt Nam phát hoảng vì mọi thứ ào ạt tăng giá

Giá cả hàng hóa leo thang, các bà nội trợ Việt Nam đang méo mặt (VNE)

Những ngày gần đây, hầu như tất cả các loại rau xanh đang tăng giá thêm nhiều lần. Và không chỉ bó rau…

Chị Hoàng Thanh Xuân, trú tại Vũ Trọng Khánh (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Sáng nay tôi ra chợ Phùng Khoang sau khoảng một tuần không ra chợ. Thấy rau xanh tăng giá gấp đôi, ba lần. Vừa tuần trước rau muống còn 5.000 đồng/bó mà hôm nay hỏi hàng nào cũng bảo 10.000 – 15.000 đồng/bó. Rồi thì rau ngót, các loại cải… không loại nào có giá dưới 10.000 đồng/bó nữa rồi”. Chị Xuân cho biết, rau xanh tăng giá, phải tốn nhiều tiền hơn để mua đủ lượng rau xanh cho cả gia đình nhưng vẫn phải mua bởi chị chỉ đi chợ từ một đến hai lần cho một tuần.

“Cứ từ mớ rau mà nhân lên thôi. Rau tăng giá gấp đôi mà lương vẫn thế. Có nghĩa là giá trị của tiền lương hàng tháng bây giờ chỉ còn một nửa so với trước đây. Xăng thì vừa tăng giá lần thứ tư liên tiếp, rau bây giờ cũng muốn phá kỷ lục về giá nữa thì người dân khó sống, khó hơn cả lúc dịch bệnh còn đang căng thẳng”, chị than thở. Tương tự, Chị Nguyễn Thị Hoa, trú tại đường Chiến Thắng (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, chị giật mình khi hay tin rau xanh các loại đã lũ lượt đội giá lên cao ngất. “Không thể tin được, rau muống mấy ngày trước ở khu này chỉ 5.000 đồng/mớ mà hôm nay đã 20.000 đồng/mớ. Làm gì mà tăng gấp bốn lần vậy trời!”, chị Hoa cảm thán.

Giá xăng lại được “điều chỉnh” (VietnamNet)

Không chỉ bó rau, đường, sữa, dầu ăn, mỳ gói, mắm, bia… đều tăng 10-30% so với đầu năm. Thay vì chỉ mất 400.000 đồng sắm gia vị cho nửa tháng, một bà nội trợ giờ mất thêm 100.000 đồng, chưa kể mọi chi phí sinh hoạt đều leo thang. Từ đầu năm đến nay, bia Tiger nhập đã leo giá lên 360.000 đồng một thùng trong khi trước chỉ 330.000 đồng. Các loại bia khác cũng tăng thêm 10%. Tương tự, với đường, mỗi bao 10 kg tăng thêm 80.000-100.000 đồng. Mỳ gói, mắm, dầu ăn cũng tăng 10% so với đầu năm.

Khảo sát của VnExpress với chín loại mặt hàng thiết yếu cho thấy, ngoại trừ giá thịt heo giảm, giá gạo tăng nhẹ, còn lại đều tăng mạnh trên hai chữ số so với một năm trước đây. Trong đó, tăng mạnh nhất là giá đường trắng, giá xăng, gas, nước mắm… Với nhóm dầu ăn, giá nguyên liệu đầu vào tăng 120% so với năm trước đó và 30% so với đầu năm. Với sữa, đầu Tháng Ba, Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A, công ty nhập khẩu và phân phối sữa Abbott cũng thông báo tăng giá 45 mặt hàng của nhãn hiệu Abbott Grow, Similac, Pediasure. Trước đó, Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam tăng 5% giá bán lẻ 21 sản phẩm sữa dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-6 tuổi. Từ Tháng Ba, nhiều loại mỳ tôm cũng đã tăng giá 10%. Trong đó Omachi, Hảo Hảo, Đệ Nhất… tăng từ 1.000-2.000 đồng một gói.

Cùng với thực phẩm, xăng, gas tăng vọt, theo các doanh nghiệp sản xuất, giá nguyên liệu ngành dệt may, thép, gỗ… cũng đang đi lên “chóng mặt”. Đặc biệt, giá thép và gỗ những ngày qua liên tục leo thang. VNE cho biết, từ đầu Tháng Ba, giá thép đã tăng bốn lần liên tiếp. Tình hình những ngày săp tới chắc chắn căng thẳng hơn. Từ 15h chiều ngày 1 Tháng Sáu, giá xăng dầu đã được “điều chỉnh”: Giá xăng E5RON92 tăng thêm 600 đồng/lít, từ mức 29.639 đồng/lít lên mức 30.239 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 920 đồng/lít, từ mức 30.653 đồng/lít lên 31.573 đồng/lít. Dầu diesel tăng 840 đồng/lít, từ mức giá hiện nay là 25.550 đồng/lít lên mức 26.390 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 940 đồng/lít, từ mức 24.400 đồng/lít tăng lên 25.340 đồng/lít.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: