Lạc trong “rừng” đề cử Grammy

Thú thực với các bạn, từ khi bắt đầu theo dõi cuộc đua tranh thường niên giải Grammy từ năm 1974 đến nay, tôi mới lần đầu tiên cảm thấy mình bị “lạc lõng”. Có quá nhiều đề cử. Tuy nhiên cuộc đua tranh cỗ máy đĩa vàng của Viện Hàn lâm Ghi âm Mỹ (National Academy of Recording Arts and Science-NARAS) cũng vẫn còn những điều thú vị.

VÌ SAO CÓ CƠN MƯA ĐỀ CỬ?

Câu trả lời là vì vấn đề màu da và chủng tộc, da trắng và da đen. Để cho công bằng, không phân biệt màu da, mọi thứ đều phải đề ra, ghi rõ ra. Nên lần đầu tiên trong lịch sử 63 mùa giải Grammy, nay ở lần thứ 64, Grammy bắt đầu có quy trình chọn lọc mới cho các đề cử. Đó là theo dạng “phổ thông đầu phiếu”, loại trừ hẳn những cái gọi là “ủy ban bí mật” có ảnh hưởng nặng vốn xảy ra như vậy suốt mấy thập niên qua. Với việc áp dụng luật chơi, ai thích ai thì cứ bỏ phiếu tiến cử (miễn là người tiến cử là một trong số 12,000 thành viên của NARAS), cơn mưa đề cử dĩ nhiên phải xảy ra. Mỗi hạng mục nay có đến 10 đĩa nhạc hay nghệ sĩ, ban nhạc được đề cử.

Bảo đảm nhiều bạn quen theo dõi Grammy cũng dễ bị lạc. Không lạc lõng mới lạ, điển hình, để gọi là công bằng, họ tên của gần 200 nghệ sĩ sáng tác nhạc, sáng tác lời, nhà sản xuất, nghệ sĩ góp giọng… đã được ghi chi tiết trong bảng đề cử hạng mục Album của Năm. Thử nhìn vào danh sách đề cử trên trang web Grammy sẽ thấy, chẳng hạn với album Justice của Justin Bieber.

Chưa bao giờ bảng đề cử Grammy lại ghi chi tiết rườm rà như năm nay

Lâu nay, bất cứ bạn nào thực lòng yêu nhạc và thường xuyên theo dõi dòng chảy pop rock trong năm cũng có thể dự báo ai sẽ đoạt Grammy Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, khi mà cuộc đua chỉ có năm ứng cử viên. Nay thì có đúng một chục! Mà thử hỏi ai có thể nhận biết được đầy đủ 10 tài năng mới ấy, gồm Arooj Aftab; Jimmie Allen; Baby Keem; Finneas; Glass Animals; Japanese Breakfast; The Kid Laroi; Arlo Parks, Olivia Rodrigo và Saweetie. Chuyện lạc lõng cũng tương tự cho ba hạng mục giá trị nhất còn lại là Album của Năm; Ca khúc của Năm; Ghi Âm của Năm.

Cứ theo “truyền thống” bầu chọn và trao giải của NARAS trong nhiều năm qua, tôi dự báo người mang Grammy 2022 Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất về nhà trưng bày vào đêm cuối Tháng Một 2022 sẽ là Olivia Rodrigo. Vì lâu nay giải này rất thường được tặng cho các nữ nghệ sĩ trẻ mà sớm lộ tài sáng tác và đàn ca. Olivia Rodrigo, mới 18 tuổi, người Mỹ gốc Philippines, đã là chủ nhân một album hấp dẫn là đĩa Sour. Ngoài ra Olivia còn được đủ ba đề cử hạng mục “vàng” là Album của Năm; Ca khúc của Năm; Ghi âm của Năm với bài Driver’s license!

Olivia Rodrigo, người chiến thắng ‘New Artist Of The Year’ của giải American Music Awards, trong đêm trao giải tại Los Angeles ngày 21 Tháng Mười Một 2021 (ảnh: Amy Sussman/Getty Images)

Album mới Happier than ever của tài năng trẻ từng tỏa sáng mùa Grammy trước là Billie Eilish chỉ có vỏn vẹn có năm đề cử và cũng có mặt trong hạng mục Album của Năm. Tưởng cũng nên nhắc rằng năm 2020, Billie là cô gái 17 tuổi mà đã gom đủ “Bộ tứ Grammy giá trị nhất” với album When we all fall asleep, where do we go và ca khúc Bad Guy!

Ai là nghệ sĩ dẫn đầu cuộc đua tranh Grammy 2022? Xin thưa là… Jon Batiste với 11 đề cử! Mà Jon Batiste là ai vậy? Trừ khi là khán giả thường xuyên của màn ảnh nhỏ xem The Late Show with Stephen Colbert thì mấy ai biết được ông là Giám đốc âm nhạc của show truyền hình này và chủ nhân album We are và tác giả nhạc phim Soul. Vâng Jon Batiste dẫn đầu nhờ cộng chung số đề cử ở cả chừng ấy vai trò! Nhưng dù sao cũng phải nói rằng ông thực sự là một tài năng âm nhạc đáng nể phục. Xếp hạng nhì với tám đề cử là Justin Bieber; Doja Cat và H.E.R. Ở hạng ba là Billie Eilish và Olivia Rodrigo. Cùng nhận được năm đề cử thì có nghệ sĩ hip-hop Lil Nax X; Brandi Carlile.

Billie Eilish tại BRIT Awards 2020 (ảnh: Jim Dyson/Redferns)

Mừng cho nam danh ca lão làng Tony Bennet và nữ nghệ sĩ đa tài Lady Gaga. Họ được sáu đề cử với album jazz Love for Sale, trong đó có hai hạng mục Album của Năm và Ghi âm của năm (Bài I got a kick out of you của cố nhạc sĩ tài hoa Cole Porter). Cũng mừng cho ABBA vì lần đầu tiên họ có được đề cử Grammy. Đó là bài I still have faith in you, tranh Grammy Ghi âm của Năm. Và lại chia buồn lần nữa với nhóm nhạc trẻ Hàn Quốc BTS vẫn chưa được đề cử Grammy (mới đoạt ba giải quan trọng của American Music Award 2021, gồm Nghệ sĩ của Năm, Nhóm Pop và Ca khúc Pop – bài Butter).

ĐỌC THÊM:

Khi Tony Bennett và Lady Gaga hòa giọng: Ngọt đến chết người!

GRAMMY 2022 – MỘT SỐ ĐỀ CỬ QUAN TRỌNG

Record of the Year

“I Still Have Faith In You,” ABBA

“Freedom,” Jon Batiste

“I Get A Kick Out Of You,” Tony Bennett & Lady Gaga

“Peaches,” Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

“Right On Time,” Brandi Carlile

“Kiss Me More,” Doja Cat Featuring SZA

“Happier Than Ever,” Billie Eilish

“Montero” (Call Me By Your Name), Lil Nas X

“drivers license,” Olivia Rodrigo

“Leave The Door Open,” Silk Sonic

Song of the Year

“Bad Habits,” Ed Sheeran

“A Beautiful Noise,” Alicia Keys Featuring Brandi Carlile

“drivers license,” Olivia Rodrigo

“Fight For You,” H.E.R.

“Happier Than Ever,” Billie Eilish

“Kiss Me More,” Doja Cat Featuring SZA

“Leave The Door Open,” Silk Sonic

“Montero (Call Me By Your Name),” Lil Nas X

“Peaches,” Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

“Right On Time,” Brandi Carlile

Album of the Year

“We Are,” Jon Batiste

“Love For Sale,” Tony Bennett & Lady Gaga

“Justice (Triple Chucks Deluxe),” Justin Bieber

“Planet Her (Deluxe),” Doja Cat

“Happier Than Ever,” Billie Eilish

“Back Of My Mind,” H.E.R.

“Montero,” Lil Nas X

“Sour,” Olivia Rodrigo

“Evermore,” Taylor Swift

“Donda,” Kanye West

Best New Artist

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Best Pop Vocal Album

“Justice (Triple Chucks Deluxe),” Justin Bieber

“Planet Her (Deluxe),” Doja Cat

“Happier Than Ever”, Billie Eilish

“Positions,” Ariana Grande

“Sour,” Olivia Rodrigo

Best Rap Album

“The Off-Season,” J. Cole

“Certified Lover Boy,” Drake

“King’s Disease 2,” Nas

“Call Me If You Get Lost,” Tyler, the Creator

“Donda,” Kanye West

Best Rap Performance

“Family Ties,” Baby Keem, Kendrick Lamar

“Up,” Cardi B

“My Life,” J. Cole, 21 Savage & Morray

“Way Too Sexy,” Drake, Future, Young Thug

“Thot S***” Megan Thee Stallion

Best Country Album

“Skeletons,” Brothers Osborne

“Remember Her Name,” Mickey Guyton

“The Marfa Tapes,” Miranda Lambert, Jon Randall & Jack Ingram

“The Ballad Of Dood & Juanita,” Sturgill Simpson

“Starting Over,” Chris Stapleton

Best Rock Album

“Power Up”, AC/DC

“Capitol Cuts- Live From Studio A,” Black Pumas

“No One Sings Like You Anymore, Vol. 1,” Chris Cornell

“Medicine at Midnight,” Foo Fighters

“McCartney III,” Paul McCartney

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: