Ngôi nhà ở làng Tri Thuỷ và giai thoại “Đá Dao kỵ Mặt Quỷ”

45 năm, dấu vết còn lại của vị cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và dư âm của một chế độ do ông trị vì vẫn gây cho người đời nhiều tò mò lẫn hoài niệm. Nhiều thế hệ tìm về để được chạm vào một hình ảnh lịch sử và được bước vào những giai thoại.

Hai căn nhỏ ở phía sau và bên trái căn nhà chính. Hiện tại, nhà bên cạnh có người ở, nhưng căn nhà nhỏ phía sau thì nó không khác gì một…chuồng nuôi gia cầm. Toàn bộ đổ nát. Những đống gạch vụn bám đầy bụi không ai buồn dọn. Ánh nắng xuyên vào, vượt qua những “ô cửa trời” như hàng ngàn nhát dao xé toang bức màn quá khứ, lộ ra những tảng đá to ngạo nghễ, chắc chắn, minh chứng cho một bức tường khó đổ.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: