Viết trong ngày Memorial Day 2025

Một góc Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. (Hình: Đ.T/SGN)

Xin ghi ơn 58,220  người lính Hoa Kỳ đã hy sinh thân xác đề bảo vệ nền tự do dân chủ cho nước Việt Nam Cộng Hoà và người dân Miền Nam.

Dù cuối cùng, nước mất nhà tan nhưng vẫn không thể đem người chết trở về được mà ngược lại, sự hy sinh của họ đã ít nhất cho chúng ta được hiểu tự do và hạnh phúc như thế nào trước năm 1975 và sau 1975, đã khiến nước Mỹ và người dân Mỹ mở rộng cánh tay đón tiếp hàng triệu người Việt di tản sang tỵ nạn.

Món nợ cho người chết chưa trả được nhưng đất nước họ vẫn giúp chúng ta để tồn tại và sinh tồn mà không đòi hỏi một điều gì.

Có được một chỗ ở nhỏ ở đây không phải từ trên trời rơi xuống.

50 năm đã trôi qua, tôi nghĩ phải có vòng hoa ghi ơn họ mà tôi đã để trước cửa nhà như mọi năm khi lễ Chiến sĩ trận vong Hoa Kỳ trở về. Năm nay phải có thêm một lá cờ để nhớ ơn họ.

Tôi viết bài hát “Đưa anh về căn nhà xưa” để ghi ơn những người lính VNCH đã nằm xuống ở những nấm mộ không tên trong nghĩa trang quân đội ở Việt Nam.

Người lính Mỹ và người lính VNCH khi nằm xuống đều như nhau vì tất cả đã ở cùng chung chiến tuyến chống quân thù

Chúng ta đều phải tri ơn họ.

Tôi muốn chia sẻ những cảm nghĩ này đến những Việt tỵ nạn để hiểu rằng đừng quên tại sao chúng ta còn sống được đến ngày hôm nay trên đất Mỹ.

Nếu ai có chọn trở về Việt Nam để sinh sống hay dưỡng già, xin nhớ nơi đã nuôi và bảo vệ mình trước năm 1975 và nơi đã cho mình tự đo và hạnh phúc sau 1975.

Không có 2 quãng đời đó, bạn chẳng bao giờ có cơ hội trở về Việt Nam để sinh sống hay dưỡng già như hôm nay đâu.

Đừng nghĩ rằng bây giờ, Việt Nam cái gì cũng có như Mỹ, sẽ có những có cái rất mắc, không thể mua được và không thể tìm thấy được.

Hãy nhìn mỗi sáng ở tòa Lãnh Sự Mỹ tại Saigon, hàng trăm người xếp hàng dài từ 3, 4 giờ sáng để xin đi mua một món hàng mà ai cũng muốn, nhưng ở Việt Nam không có, hay có nhưng không bán.

Lễ chiến sĩ Trận Vong Memorial Day không phải là của người Mỹ mà là của những người đang được sống ở Mỹ gọi là công dân Mỹ, nhất là người Việt tỵ nạn chúng ta.

Xin đừng quên ngày này.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: