Phụ nữ 67 tuổi, chồng mất. Sức khỏe tốt, dễ nhìn, không thất vọng khi gặp. Cuộc sống ổn định, sống đơn giản, chân thật, biết ơn và biết đủ. thích du lịch, nghe nhạc, xem phim. Tìm bạn Nam 65 tuổi trở lên, cùng hoàn cảnh để tâm sự, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Hợp sẽ tiến xa. Thơ đầu xin cho số phone. Cám ơn!

PGS.TS Lê Trung Hoa và câu chuyện ‘người đàn bà sau lưng’
Trong nền học thuật nghiêm túc, người làm sử học có ba điều phải nhớ: tôn trọng sự thật, tôn trọng chữ nghĩa và tôn trọng độc giả. Nhưng nền…




















