Cảo Thơm Lần Giở · Tháng Ba 1975, ngày ta bỏ núi … Sáng 10 Tháng Ba năm 1975, bộ chỉ huy liên đoàn báo cho tôi biết tin địch đang pháo kích vào tiền cứ Liên Ðoàn 24 Biệt Ðộng Quân… Vương Mộng Long- 11 tháng 3, 2024-
Cảo Thơm Lần Giở · Ghi chép của Xuân Sách về Tố Hữu Ông Tố Hữu là người ngồi ở ngôi cao trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng và nhà nước, với Văn nghệ thì ông là đại thủ lĩnh, không có… Xuân Sách- 3 tháng 3, 2024-
Cảo Thơm Lần Giở · Vũ Hoàng Chương – Ôi ta đã làm chi đời ta…! Không ai có thể gói ghém một người thơ, một đời thơ – khổng lồ – như người thơ, đời thơ Vũ Hoàng Chương, vào một bài viết, mà đọc… Phạm Hiền Mây- 28 tháng 12, 2023-
Cảo Thơm Lần Giở · Hương Trinh đã tan rồi Bà Minh Đức Hoài Trinh tên thật là Võ Thị Hoài Trinh, sinh năm 1930 và mất năm 2017. Bà từng du học tại Pháp. Trở về Việt Nam, ngoài… Phạm Hiền Mây- 23 tháng 12, 2023-
Cảo Thơm Lần Giở · Bộ sưu tập trọn vẹn 12 năm tạp chí Văn Một lục thập hoa giáp (tính từ số ra mắt 1 Tháng Giêng 1964) và hai thập niên là một thời gian không phải ngắn mà nói dài cũng không… Nguyễn Trường Trung Huy- 22 tháng 12, 2023-
Cảo Thơm Lần Giở · Nghĩ về truyền thống tôn sư trọng đạo Tôn Sư Trọng Đạo là một nét đẹp văn hóa của người Việt có giá trị nhân văn sâu sắc, tồn tại từ thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Nguyễn Kiến Thiết- 13 tháng 11, 2022-
Cảo Thơm Lần Giở · Kỷ niệm buồn vui nghề báo Trên đời mọi việc đều có cái duyên, trong đó có duyên làm báo. Từ cái “duyên” làm báo sẽ dẫn tới “nghề” báo, rồi “nghiệp” làm báo. Nguyễn Kiến Thiết- 23 tháng 9, 2022-
Cảo Thơm Lần Giở · Nhà sưu khảo Nhất Tâm Nguyễn Bá Thế Nguyễn Bá Thế sanh ngày 19 Tháng Mười Một 1925 tạiCái Răng, Cần Thơ. Ông còn ký các bút danh Thế Nguyên, Nhất Tâm, Nam Xuân Thọ. Nguyễn Kiến Thiết- 20 tháng 9, 2022-
Cảo Thơm Lần Giở · Sự phản kháng chế độ qua một mẩu chuyện dân gian Lục Tỉnh Trong chuyến đi sưu tầm văn chương bình dân ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, chúng tôi sưu tầm được chuyện dân gian khá thú vị sau đây. Nguyễn Kiến Thiết- 3 tháng 9, 2022-
Cảo Thơm Lần Giở · Bói Kiều Đoạn Trường Tân Thanh hay Truyện Kiều là một truyện thơ lục bát, thể thơ đặc biệt chỉ Việt Nam mới có. Trịnh Bình An- 16 tháng 5, 2022-
Cảo Thơm Lần Giở · Nước mắt trước cơn mưa “Điềm trời”, lời bàn được mọi người mau chóng tin theo. Không ai đốt khói xua ong nữa. Dân chúng lũ lượt kéo đến, kinh ngạc nhìn. Nguyễn Trường Trung Huy- 25 tháng 4, 2022-
Cảo Thơm Lần Giở · Mai Thảo viết về “kẻ lạ trần gian” Bùi Giáng Giấc ngủ đầy nắng, đầy nắng lạ. Bùi Giáng nói về sức viết kỳ lạ của mình, khi có ai hỏi, chỉ lơ đãng là "vui thôi mà". SGN- 25 tháng 4, 2022-
Cảo Thơm Lần Giở · Văn Quang, tác giả Chân Trời Tím và “những người muôn năm cũ” Đọc Văn Quang, như đã về thăm quê hương, một nơi chốn mà mình luôn nhớ về. và từ cảnh, lại chạnh nghĩ đến những người của “muôn năm cũ”. Nguyễn Mạnh Trinh- 16 tháng 3, 2022-
Cảo Thơm Lần Giở · Trả lại công bằng cho ông Khai Trí (1926-2005) Kho sách 60 tấn bị tiêu hủy. Ông Khai Trí Nguyễn Hùng Trương bị bắt vào năm 1976 và đưa đi tù cải tạo vì tội "biệt kích văn nghệ"... Nhật Tiến- 11 tháng 3, 2022-
Cảo Thơm Lần Giở · Bố già và bản dịch để đời của Ngọc Thứ Lang Ngọc Thứ Lang, dịch giả cuốn Bố Già, qua đời ở Trại Lao Cải Phú Khánh năm 1979, chưa đầy 50 tuổi, không vợ, không con... Hoàng Hải Thủy- 10 tháng 3, 2022-
Cảo Thơm Lần Giở · Huế, “nơi đi xa để mà nhớ, không phải là nơi sống để mà thương” (*) Mỗi lần về thăm rồi từ giã Huế, tôi vẫn từ giã thành phố ấy như một kẻ trốn chạy, Huế, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Nguyễn Trường Trung Huy- 5 tháng 2, 2022-
Cảo Thơm Lần Giở · Tâm lý ngày Tết SGN: Đây là một trong những tiểu luận viết bằng tiếng Pháp của nhà văn hóa Phạm Quỳnh, cách đây gần 100 năm. Nhan đề gốc Psychologie du Tet, đăng… SGN- 16 tháng 1, 2022-
Cảo Thơm Lần Giở · Đinh Cường, người ước ao biến thành ‘Cá Vàng’ Cá vàng đã lững lờ lặn sâu xuống dòng nước cũ, đã tìm cho ra dưới lòng hồ Tịnh Tâm, chiếc nhẫn nào đã ném đi từ những năm xưa. Lê Chiều Giang- 9 tháng 1, 2022-
Cảo Thơm Lần Giở · Đọc “Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng” của thầy Thích Phước An Quê hương hiu hắt là như vậy, khi chỉ là bến tiễn những đứa con ra đi, tiễn những điều đẹp nhất đi vào sương khói... Nguyên Không- 3 tháng 1, 2022-