Khả năng chịu đựng phim kinh dị của Robert Pattinson, 38 tuổi, không còn như trước nữa. Pattinson thừa nhận anh quá sợ một bộ phim kinh dị đến mức phải mang hai con dao theo khi đi ngủ.
Trong cuộc trò chuyện với đạo diễn Bong Joon Ho (đạo diện các phim “Parasite” và “The Host”) về phim “Mickey 17” của anh cho tạp chí GQ mới được công bố, nam diễn viên chính trong “The Batman” (2022) thừa nhận mặc dù anh từng xem rất nhiều phim “ớn lạnh” khi còn trẻ và chẳng hề hấn gì, nhưng dạo gần đây mọi thứ thay đổi.
Anh nói mình trở nên nhạy cảm hơn nhiều theo tuổi tác, một sự phát triển đáng ngạc nhiên vì nhiều người hy vọng bản thân trở nên cứng rắn hơn, Pattinson giải thích, nhưng riêng anh thì không thể xem phim kinh dị được nữa.
Một bộ phim kinh dị mà một đạo diễn giấu tên thực hiện khiến Pattinson sợ hãi đến mức khi ở nhà một mình, anh phải ra ngồi trên sofa, tay cầm dao, lo sợ nhà mình sẽ bị ai đó đột nhập và tấn công.
Pattinson kể lại, có hôm thấy anh ngủ thiếp đi trên chiếc sofa với những con dao gần mặt, khiến bạn gái của anh, diễn viên Suki Waterhouse (tham gia các phim “The Bad Batch” và “Burn”), giật thót người.
Ngoài phim kinh dị, nam diễn viên của “Twilight” (2008) cũng không thích nhảy nhót trên phim. Như anh giải thích là mình đã phải “đổ rất nhiều mồ hôi” trong ngày quay một cảnh khiêu vũ cho “Die, My Love,” bộ phim sắp tới của mình với Jennifer Lawrence (Ngôi sao của “The Hunger Games” và “No Hard Feelings”).
Khi thảo luận về phim này, anh kể lại rằng đạo diễn Lynne Ramsay và Jennifer Lawrence đều là những vũ công tài năng. Anh nhớ lại sự khích lệ của họ khi cả hai thúc giục anh thư giãn và chuyển động theo nhạc. Vì quá lo lắng, Pattinson muốn cắt bỏ cảnh quay này, nhưng bị nhóm sản xuất gạt phăng, và yêu cầu anh chỉ cần thư giãn và nhảy.
“Mickey 17” hiện đang được chiếu tại các rạp.