M.Turnbull, D.Trump và cơn mê lú của một số người Việt ở Úc

Malcolm Turnbull, cựu thủ tướng Úc, mới đây không kiêng nể gì ai khi mô tả cái ôm của Donald Trump với Vladimir Putin là “creepy embrace” tạm dịch: “cái ôm rợn người, sởn da gà.”

Ông Turnbull cảnh báo rằng chuyện này không phải trò vui, mà là mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của nước Úc.

Ở xứ kangaroo, dân chúng nghe vậy chỉ gật gù: ừ, đúng rồi. Nhưng một số người Việt ở Úc, lại thấy vui như mở hội, coi Trump như “thánh sống” cứu thế giới.

Người Úc đa phần chẳng ai cuồng Trump. Thật vậy, dân Úc thích lãnh đạo điềm tĩnh, làm việc, không thích chính trị kiểu “reality show.” Họ nhìn Trump, thấy người tóc vàng hí hửng ôm Putin, liền lắc đầu: “Ông này vừa hài vừa nguy hiểm.” Trong khi đó, một bộ phận người Việt thì thốt lên: “Ôi hay quá, Trump thân Putin, chắc ổng cũng yêu nước mình!”

Tại sao vậy? Câu trả lời nằm trong nỗi đau chưa lành sau 1975. Người Việt tị nạn vẫn mang trong lòng nỗi hận cộng sản, và thấy Trump hô hào “tough on China” (cứng rắn với Trung Cộng) là như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Họ gán ghép Trump với hình ảnh “cứu tinh chống cộng”, bất chấp thực tế rằng Trump lo cho túi tiền của ông ta trước tiên, chứ chẳng hưỡn để nghĩ gì đến Việt Nam.

Malcolm Turnbull từng trực tiếp làm việc với Trump, chứng kiến thái độ mê muội của ông ta với Putin. Malcolm Turnbull mô tả: Trump như cậu bé 12 tuổi gặp thần tượng trong trường trung học, hào hứng, rạng rỡ, nhưng… rợn người. Người Úc nhìn vào thấy nguy cơ: nếu Mỹ quay theo Putin, Úc và đồng minh sẽ trơ trọi giữa biển lớn. Nhưng một số người Việt lại vỗ tay tán thưởng, như thể Trump đánh Mỹ mà lại cứu Việt Nam.

Một số trong Cộng đồng Việt cuồng Trump diễn giải “creepy” ra sao? Họ chẳng thèm biết. Với họ, Trump là anh hùng, Putin là bạn chiến lược, hai ông bắt tay thì “trên cơ” thiên hạ. Họ quên rằng Putin là người chia rẻ nước Mỹ vị lợi ích cá nhân bằng cách hô hào MAGA. Biến cái đầu mình là nơi treo khẩu hiệu Make America Great Again để câu phiếu!

Trump mà theo Putin, thì Úc, Nhật, Hàn mới chính là kẻ bị Mỹ bỏ rơi.

Điều đáng buồn cười là nhiều người Việt sống ở Úc, hưởng phúc lợi Úc, con cái học trường Úc, tối ngày lại lên Facebook tung hô Trump, chửi Thủ tướng Úc, coi Trump là “lãnh tụ do Thượng Đế phái xuống trần dẹp loạn!” Có người còn nói: “Nếu Trump ra lệnh, tôi sẵn sàng theo!” Nghe mà vừa buồn cười vừa xót xa.

Đây là hiện tượng “cuồng Trump”: mê lú đến mức tôn thờ tổng thống nổ, nói nhiều hơn làm.

Ai phê bình Trump là Trum chửi lại! Và cái đám Cuồng Trump nghe theo lời nhạc trưởng Trump chỉ tay “nó đó” là tiếp sức chủ tướng chửi lung tung! Chửi như thằng khùng vì không cần biết mình chửi đúng hay sai?

Nó giống như xưa, dân An Nam đội đầu thần tượng thiên triều phương Bắc, giờ lại đội đầu ông trọc phú tóc vàng Mỹ, không khác gì trò cũ tái diễn.

Người Úc thì tỉnh táo. Họ biết Trump là người khó đoán, tính khí thất thường, đặt quyền lợi cá nhân lên trên hết. Họ coi Trump như gánh nặng phương Tây, làm yếu liên minh chống độc tài. Chỉ có một số người Việt sa vào ảo tưởng, nghĩ Trump là bạn thân, là đồng minh máu mủ.

Và càng cay độc hơn, cái cảnh này còn xảy ra trong cộng đồng từng vượt biển đi tìm tự do. Thay vì yêu nước và đặt quyền lợi nơi đất nước định cư, họ lại đặt niềm tin vào một ông chính trị gia Mỹ ù ù cạc về địa lý, chẳng biết Sài Gòn ở đâu.

Trump không chống Cộng mà chỉ chống gậy là MAGA Mít coi ông ta như thánh sống. Đó là “creepy” thực sự: mê tín, mê muội, mê lú.

Thật ra, Turnbull không hoàn hảo. Ông từng bị nội bộ đảng Liberal hất cẳng, sự nghiệp chính trị nhiều thăng trầm. Nhưng ít ra, ông nói thẳng: Trump thân Putin là mối nguy. Còn chuyện người Việt cuồng Trump, đó là bi hài kịch tâm lý: niềm đau quá khứ biến thành thần tượng hóa một người ích kỷ hoàn toàn xa lạ.

Người Úc thì hiểu: chính trị là lợi ích quốc gia, không phải phim kiếm hiệp. Người Việt cuồng Trump thì vẫn hăng say, tung hô, share clip, treo cờ, vỗ tay. Họ cứ tưởng thế là “thông minh”, nhưng thực chất là tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ Tóm lại: Trump khúm núm trước tên độc tài sát nhân Putin “creepy” thật; nhưng số người Việt cuồng Trump còn “creepy” hơn nhiều. Creepy ở chỗ mê lú, ở chỗ đặt niềm tin vào một ông Mỹ cực đoan đến mức độ quá khích mà quên nước Úc mới là nơi đa văn hoá
tôn trọng quyền tự do ngôn luận của cá nhân mình.

Nếu ai còn cuồng Trump, xin cứ cuồng, nhưng nên nhớ: người Úc tỉnh táo, họ đặt lợi ích dân tộc lên trên thần tượng cá nhân. Còn ta, lỡ cuồng rồi thì ít ra cũng nên học chữ “creepy” mà Turnbull dùng, để bớt u mê đi chớ!

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Nigeria, có chuyện chi?
Vào ngày lễ Các Thánh năm nay, tín đồ Thiên Chúa giáo dùng thời giờ để cầu nguyện cho người chết, mong họ sớm được đến thiên đàng. Riêng ông…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Mê làm ca sĩ
Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời Tình đã như vôi mong gì còn chung đôi Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ Đừng níu thời…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: