Mùa hè vừa qua, gia đình Helen và Michael Green là cư dân Bristol, Anh Quốc, đi nghỉ ở Toronto, Canada. Trong suốt chuyến đi dài 10 ngày cùng cô con gái sáu tuổi Darcy, họ không hề biết Helen, 45 tuổi, đã mang thai chín tháng.
Nửa đêm về sáng khi đang nghỉ ở khách sạn Holiday Inn, Helen bỗng đau bụng dữ dội và chạy vội vào phòng tắm. “Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra,” bà chia sẻ với SWNS. “Sau hai lần rặn mạnh, một em bé đã chào đời. Tôi lúng túng bế con ra khỏi nhà vệ sinh mà vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với mình.”
Người chồng bàng hoàng khi thức giấc vì tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Michael ngay lập tức gọi đội cứu hộ, và họ đã đến trong vòng 10 phút để đưa sản phụ đến Bệnh viện Mount Sinai. “Tôi choáng váng đến nỗi chúng tôi gần như không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra,” Michael nói. “Chúng tôi không biết em bé có khỏe không hay đã đủ tháng chưa. Chúng tôi thậm chí còn không đủ bình tĩnh để kiểm tra xem đó là trai hay gái.”
Đẻ rồi mới biết mình mang thai như Helen không hiếm. Đã có vài trường hợp xảy ra trước đó. Hồi Tháng Tư, ở Nam Hàn, một phụ nữ trẻ sống tại quận Wonmi, thành phố Bucheon, sinh con trong nhà vệ sinh mà trước đó cô không hề biết mình mang thai. Khoảng một tiếng sau, đứa trẻ sơ sinh được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi trên đường đi cấp cứu.
Theo thông tin từ cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, người bạn trai của cô gọi cấp cứu 119 trong tình trạng hoảng loạn để thông báo. Khi lực lượng cứu nạn đến thì thấy có một trẻ sơ sinh đã tắt thở, nằm trong bồn cầu. Tuy vậy, họ vẫn cắt dây rốn, thực hiện sơ cứu và đưa bé đến bệnh viện gần đó, nhưng không cứu được. Theo báo cáo, trẻ nặng khoảng 2 kg khi sinh.
Helen và cô gái người Hàn đã trải qua điều mà các chuyên gia y tế gọi là “thai kỳ bí ẩn.” Những thai phụ này có kinh nguyệt đều đặn trong suốt thai kỳ. “Tôi hoàn toàn không biết mình đang mang thai; mọi thứ dường như hoàn toàn bình thường,” Helen nói. “Tôi vẫn làm việc, tập thể dục, mặc vừa quần áo và ăn uống như thường lệ.” Ngay cả các bác sĩ ở bệnh viện Mount Sinai cũng rất ngạc nhiên. Trong bệnh viện, bác sỹ và y tá liên tục hỏi Helen về thai kỳ. Những câu hỏi như: “Chị có bị nghén không?” “Chị có bị buồn nôn vào buổi sáng không?” và rõ ràng cô ấy không thể trả lời họ, cô chỉ nói ‘Tôi không biết.’”
Đó là “một cú sốc rất lớn và cũng rất kỳ diệu” đối với gia đình Helen và Michael. Cả nhà vô cùng vui mừng với “điều bất ngờ đáng yêu” khi con gái Olivia của họ nay đã được 11 tuần tuổi. Tên của bé được đặt theo tên của một trong những y tá trong bệnh viện. “Con bé vừa chào đời và cảm giác như nó đã luôn ở bên chúng tôi,” Helen nói. “Mọi thứ giờ đây thật trọn vẹn. Con bé đã làm cho tất cả chúng tôi rất hạnh phúc.”
Darcy vô cùng yêu thương em bé và ra dáng là một người chị cả.
Michael, làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, vẫn chưa hết “choáng.” “Giờ tôi vẫn chưa tin vào điều kỳ diệu này. Con bé thật tuyệt vời!” anh nói. Tuy nhiên, vợ chồng Helen không thể trở về Anh Quốc như lịch của chuyến đi, vì phải làm giấy khai sanh và hộ chiếu cho bé Olivia.
“Làm khai sinh cho con bé thật là một cơn ác mộng. Tất cả những gì chúng tôi có là giấy xuất viện từ bệnh viện,” Helen giải thích. “Có sự nhầm lẫn về việc con bé sinh tại nhà vì sinh ở khách sạn, hay sinh ở bệnh viện vì nhau thai được sinh ra trong bệnh viện.” Họ phải xin giấy tờ có chữ ký của bác sĩ và nhân viên y tế, và cho biết toàn bộ quá trình này “rất mệt mỏi và căng thẳng.”
Gia đình cố gắng cùng nhau vượt qua những khó khăn về thủ tục hành chính bằng cách đưa con gái bốn ngày tuổi của mình cùng đi… tham quan. Bé được “xem” một trong những kỳ quan kiến trúc của Toronto, Tháp CN, thăm Thác Niagara hai lần và xem ba trận bóng chày. “Cuối cùng, chúng tôi đã có một kỳ nghỉ dài ngày và có một khoảng thời gian thực sự rất đặc biệt bên nhau,” Helen nói. “Thật khó khăn khi không biết mình sẽ còn phải ở đó bao lâu, và rất căng thẳng vào các ngày trong tuần khi phải làm giấy khai sinh và hộ chiếu.
Cuối cùng, gia đình họ đã có thể bay về nhà, trễ hơn một tháng so với lịch trình, và tốn khá nhiều tiền cho việc “sinh con ngoài dự kiến” này, khoảng $12,200, bao gồm $5,400 viện phí, hơn $2,700 tiền khách sạn và gần $1,400 thuê xe, vé máy bay về nhà, đồ dùng cho em bé và chi phí sinh hoạt. Họ hy vọng bảo hiểm du lịch hy vọng sẽ chi trả hầu hết các chi phí đó.
Ngay cả phải trả nhiều để đón thêm một nàng công chúa Olivia, gia đình Helen cũng chấp nhận. Còn đối với cô gái trẻ Nam Hàn thì đó giống như một cú sốc lớn trong đời. Dù không “mang nặng đẻ đau” như bao thai phụ khác, nhưng tự nhiên “lòi” ra một đứa con, mà không còn sống sót, có lẽ sẽ ám ảnh cô suốt đời.




























