Cựu Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ Tịch Hội đồng An ninh Nga, đã chỉ trích gay gắt ông Donald Trump sau khi vị tổng thống Mỹ gọi Nga là “hổ giấy.”
Ông Medvedev cho rằng ông Trump “đang sống trong một thực tại song song và tự vẽ nên bức tranh sai lệch về cuộc chiến ở Ukraine,” và rằng “Obama và Biden từ lâu đã sống hạnh phúc trong cái thực tại ấy.”
Trước sự thay đổi lập trường của ông Trump, Moscow nói rằng Nga thường được ví như gấu, không phải hổ. Và theo Moscow, Nga là gấu thật, không phải gấu giấy.
Nga là gấu thật hay gấu giấy thì người ta có thể đánh giá được, khi mà hơn 3 năm qua, Nga dù tung hết sức vẫn không thể đánh bại được một Ukraine nhỏ bé nhưng kiên cường. Thực tế là dù Moscow có biện bạch gì đi nữa thì họ cũng khó mà che giấu được cái sự thật rằng nước Nga đang sa lầy trong cuộc chiến mà họ đã gây ra ở Ukraine.
Trước việc Nga bị ông Trump xem là hổ giấy, người ta lại nhớ tới việc ông Medvedev từng gọi ông Zelensky là lợn khi nói về cuộc đấu khẩu giữa ông Zelensky với các ông Trump và Vance ở Tòa Bạch Ốc hôm 28 Tháng Hai. Hả hê về cuộc khẩu chiến bất ngờ đó, ông Medvedev đã vỗ tay đôm đốp rằng: “Ông Trump đã bộp tai con lợn Zelensky,” cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã nhận được những gì ông ta đáng phải nhận.
Cuộc khẩu chiến đó được nhiều người xem là món quà ông Trump dành cho Nga, nước nỗ lực xây dựng quan hệ với chính quyền Trump trong khi tìm cách làm mất uy tín của ông Zelensky và làm suy yếu tính chính danh của ông bằng cách luôn mồm nói rằng nhiệm kỳ 5 năm của ông đã hết hạn vào năm ngoái, cố tình lờ đi rằng Ukraine không thể tổ chức bầu cử vì nước này đã áp dụng thiết quân luật từ khi chiến tranh nổ ra vào Tháng Hai 2022.
Trong một tuyên bố mới nhất, ông Zelensky nhấn mạnh rằng mục tiêu lớn nhất của ông hiện nay là kết thúc chiến tranh, chứ không phải tiếp tục nắm giữ quyền lực. “Mục tiêu của tôi là kết thúc chiến tranh. Tôi sẵn sàng rời nhiệm sở khi nhiệm vụ hoàn tất”, ông Zelensky nói. Điều này cho thấy ông hoàn toàn không phải là kẻ tham quyền cố vị như Putin, kẻ đã ngồi trên đầu dân Nga suốt 25 năm qua.
Sau khi gọi ông Zelensky là con lợn, ông Medvedev còn cho rằng chế độ Kyiv đang đùa giỡn với Thế chiến 3. Ông ta kêu gọi dừng quân viện cho Ukraine, xem đó là cách giúp sớm kết thúc cuộc chiến, với quan điểm rằng Âu Châu, với việc hỗ trợ quân sự cho Kyiv, tỏ ra là những kẻ hiếu chiến, không yêu chuộng hòa bình.
Về cuộc đấu khẩu hôm 28 Tháng Hai ở Tòa Bạch Ốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga là bà Maria Zakharova nói rằng điều kỳ lạ là các ông Trump và Vance đã kiềm chế không đánh ông Zelensky trong cuộc cãi vã được phát đi trên các kênh tin tức khắp thế giới. Bà này nói rằng “ông Zelensky đã cắn vào tay người đã cho mình ăn.” Nói như thế, bà ta đã xem vị tổng thống của Ukraine không khác gì chó.
Moscow luôn cho rằng ông Zelensky đã bị chính quyền Biden lợi dụng để gây ra thất bại chiến lược cho Nga bằng cách “chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng.” Phải thừa nhận Ukraine đã từng ở vào giai đoạn vô cùng khó khăn mà đỉnh điểm là cuộc đấu khẩu ngày 28 Tháng Hai. Người ta còn nhớ vào ngày đó, bà đại sứ Ukraine tại Mỹ, có mặt ở Tòa Bạch Ốc hôm ấy, đã bưng mặt khóc trước việc ông Zelensky bị các ông Trump và Vance hạ nhục. Đó đâu chỉ là sự hạ nhục một cá nhân mà là sự hạ nhục cả đất nước Ukraine.
Song có thể tin rằng giai đoạn khó khăn nhất của Ukraine đã qua. Chân cứng đá mềm. Sự bền gan bền chí của người Ukraine đang được đền đáp xứng đáng. Giờ đây người Ukraine có quyền lạc quan hơn bao giờ hết, có quyền tin tưởng vào tương lai xán lạn của đất nước, nhất là khi Tổng Thống Trump cuối cùng phải thừa nhận rằng Ukraine có thể chiến đấu để giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình từ tay xâm lược Nga. Khi tuyên bố như thế, ông Trump xem như đã bộp tai những con chó điên ở Moscow.
Rốt cuộc, ông Zelensky không phải là chó hay lợn. Chính những kẻ như Putin hay Medvedev mới đáng gọi là chó, lợn. Và rằng dù cứ cho nước Nga không phải là hổ mà là gấu, thì đó cũng chỉ là con gấu giấy không hơn không kém.




























