Bộ Trưởng Hegseth và căn bệnh khoái nổ vì khoái nổi

Cravat quốc tế hay chính trị nhí nhố?
(Hình minh họa: Unsplash)

Ngày 17 Tháng Mười, 2025, Tòa Bạch Ốc trở nên nhộn nhịp như phiên chợ cuối năm, khi Tổng Thống Donald Trump tiếp đón người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky trong một buổi ăn trưa làm việc lịch sự nhưng đầy tính chính trị.

Trong buổi họp, các quan chức cấp cao Mỹ như Phó Tổng Thống JD Vance, Ngoại Trưởng Marco Rubio, và đặc biệt là Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth có mặt, tất cả trong bộ đồ chỉnh tề, tỏ vẻ nghiêm túc… nhưng riêng Hegseth thì gây sốc.

Cái sốc ấy bắt nguồn từ một chi tiết tưởng như nhỏ bé nhưng lại đủ sức làm dư luận quốc tế nhốn nháo: Chiếc cravat của ông ta. Cravat trắng – xanh dương – đỏ, sắp xếp theo thứ tự khiến người ta liên tưởng ngay tới quốc kỳ Nga của Putin.

Ngay lập tức, mạng xã hội và các nhà bình luận chính trị không biết nên cười hay nên khóc.

Cựu sĩ quan lục quân Mỹ Jake Broe, vốn sở hữu kênh YouTube hơn 650,000 lượt theo dõi, không kiềm chế nổi: “Những tay này thực sự yêu mến ông Putin và nước Nga!”

Nhà hoạt động ủng hộ Ukraine Joni Askola cũng lên tiếng, nhưng vừa nghiêm túc vừa mỉa mai: “Hegseth đang muốn gửi thông điệp gì? Hay ông ấy chỉ là một kẻ ngốc?”

Một câu hỏi mà hẳn nhiều người đã tự đặt ra khi nhìn cảnh một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ làm dư luận quốc tế phải đoán già đoán non chỉ vì màu sắc của cravat.

Những giả thuyết về chiếc cravat đủ làm đầu óc người xem quay cuồng:

-Một số cho rằng Hegseth có thể đặt may riêng vì ba màu này hiếm khi xuất hiện trên cravat thường.

-Một số khác bảo ông không hề ủng hộ Nga, mà chỉ muốn tinh tế… phản đối Tổng Thống Zelensky.

-Phó Tổng Thống Vance nhẹ nhàng đề xuất: “Có thể ông ấy đang đeo cravat có màu cờ Mỹ.”

-Thậm chí có ý kiến cho rằng đây giống cờ Hà Lan (đỏ – trắng – xanh dương).

Dù giải thích thế nào, sự thật vẫn là: Bộ trưởng Hegseth chưa lên tiếng một lời. Ông ta để dư luận tự do tưởng tượng, từ “tay mơ chính trị” đến “người yêu Nga tiềm ẩn.” Và khi đặc phái viên Nga về hợp tác kinh tế quốc tế Kirill Dmitriev đăng ảnh Hegseth kèm biểu tượng cờ Nga và cụm từ “WWG1WGA” (“Where We Go One, We Go All”), trò đùa chính trị này càng trở nên khó phân định. Dmitriev còn bình luận: “Có lẽ cũng tốt khi chúng ta chung màu sắc,” khiến Hegseth vô tình trở thành… biểu tượng toàn cầu của “chính trị cravat.”

Nhìn lại, Hegseth chính là minh chứng sống động cho căn bệnh khoái nổ vì khoái nổi – một hiện tượng không lạ với những chính trị gia tay mơ kiểu Mỹ: Thích được chú ý, thích gây tranh cãi, và đặc biệt thích để dư luận bàn tán mà không cần giải thích. Chẳng cần chiến lược quân sự hay phát biểu ngoại giao sâu xa, chỉ một mảnh vải nhỏ cũng đủ biến ông ta thành cái rún của nước Mỹ.

Nhìn từ góc độ báo chí châm biếm, Hegseth khoái nổ không khác gì boss cùa ông là Tổng thống Trump ở Nhà Trắng: xuất hiện là tạo sóng, nói năng hay hành động đều khiến thế giới phải bàn tán. Một chiếc cravat tưởng bình thường nhưng lại trở thành “vũ khí chính trị” khiến mạng xã hội Mỹ sôi sùng sục, từ YouTube, X cho tới TikTok. Mỗi lượt bình luận, mỗi clip reaction là một minh chứng cho việc “nổi tiếng nhờ khoái nổ” không hề khó nếu bạn là Hegseth.

Điều đáng cười hơn là, mọi người đều cố gắng giải thích hành động của ông: yêu Putin, phản đối Zelensky, tỏ lòng với Mỹ hay Hà Lan, hay đơn giản là không biết chọn cravat. Càng giải thích, dư luận càng mệt mỏi nhưng cũng càng thích thú. Không khí tranh cãi nho nhỏ này làm cho các bản tin thời sự trở nên hài hước hơn, khiến những người theo dõi chính trị quốc tế vừa cười vừa thở dài: một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, tay mơ, nhưng lại có tài “chơi chiêu” khiến cả thế giới ngồi đoán.

Và cuối cùng, chiếc cravat không chỉ là mảnh vải; nó là biểu tượng sống động của chính trị kiểu Hegseth: Tay mơ, thích nổi, khoái nổ. Chỉ cần một chi tiết nhỏ, ông biến sự kiện ngoại giao nghiêm túc thành sân khấu cho trò hề chính trị. Ai muốn học cách “gây tranh cãi toàn cầu mà không nói một lời” thì hãy nhìn vào Hegseth. Chiếc cravat trắng – xanh dương – đỏ ấy sẽ còn được nhắc đến, bàn tán, và chắc chắn sẽ in đậm trong lịch sử chính trị Mỹ theo một cách… vừa hóm hỉnh vừa đáng báo động.

Kết lại, Pete Hegseth không chỉ là bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ. Ông là giáo sư đứng lớp dạy về môn học khoái nổ vì khoái nổi.

Và cơn sóng dư luận xung quanh chiếc cravat của ông ta chính là bài học không cần sách vở: Trong chính trị, một tay mơ nhưng thích nổi cũng đủ sức làm thế giới phải ngạc nhiên, bối rối và cười ra nước mắt.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ôn ơi!
Nằm ở cửa Nam sông Hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam, Sóc Trăng giáp với Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang và Bạc Liêu. Sóc…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: