TRUYỆN VUI: Khi ông Trump thất vọng

(Hình minh họa: Dan Cook/Unsplash)

Ông Trump bảo ông Zelensky:

-Tớ hơi thất vọng về cậu.

-Chỉ ‘hơi” thôi à? Cụ thể thì cậu không thất vọng về chuyện gì?

-Thì là về chuyện cậu không chịu rút quân khỏi Donbas.

-Ấy, theo Hiến Pháp Ukraine và Luật Pháp quốc tế, tớ đâu có cái quyền đó.

-Cậu khéo vờ vĩnh. Muốn rút thì rút thôi. Có khó khăn gì đâu.

-Ngược lại, rất khó khăn. Vô cùng khó khăn, vì rút thì xem như Ukraine đầu hàng Nga. Người Ukraine không biết đầu hàng ai cả.

-Ukraine càng đánh thì càng chết thêm mà thôi. Đầu hàng là khôn ngoan nhất.

-Chết thêm cũng được, nhưng Ukraine cương quyết không rút quân. Đất ta ta giữ. Chính Nga mới phải rút quân.

-Nga khác, Ukraine khác. Ukraine yếu hơn Nga thì Ukraine phải rút, thế thôi.

-Đừng quên Đức Giáo Hoàng Leo XIV từng nói mình muốn Ukraine có được một nền hòa bình công bằng.

-Thì Ukraine trao cho Nga Donbas không phải là công bằng hay sao?

-Công bằng cái con khỉ. Cậu nên đi khám tâm thần.

-Tớ không việc gì phải đi khám. Tâm thần tớ ổn định.

-Tớ muốn rằng trong bất kỳ thỏa thuận nào, Mỹ phải bảo đảm an ninh cho Ukraine.

-Yên tâm đi. Tớ bảo đảm 100%. Tớ không hứa suông. Tớ là Donald Trump.

-Tớ muốn rằng mọi bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ không phải là cái Bản Ghi nhớ Budapest chết tiệt, nhưng phải có tính ràng buộcvề mặt pháp lý nếu được Quốc Hội Mỹ thông qua.

-Đồng ý, đồng ý. Nhưng trước tiên Ukraine phải rút quân khỏi Donbas. Chỉ cần Ukraine rút khỏi Donbas thì tức khắc hòa bình sẽ đến.

-Tớ đã nói rồi: Không có chuyện Ukraine rút khỏi Donbas. Sao cậu không nói Putin rút quân khỏi Ukraine thì sẽ có hòa bình?

-Tớ chưa thấy ai cứng đầu như cậu.

-Chưa biết ai cứng đầu. Này nhé: Ukraine sẵn sàng nhượng Donbas cho Nga với điều kiện Mỹ nhượng Alaska cho Ukraine.

-Cậu nói tầm bậy. Alaska là của Mỹ, đâu thể nhượng cho Ukraine.

-Cậu nói đúng. Cũng vậy, Donbas là của Ukraine, đâu thể nhượng cho Nga.

-Tớ nói thẳng nhé, chiến tranh kéo dài là do Ukraine, không phải do Nga.

-Nghĩ thế nào là tùy cậu, thưa đồng chí Krasnov.

-Tớ không phải là Krasnov. Tớ là Trump. T-R-U-M-P. Nếu cậu cứ cứng đầu cứng cổ thì nhiều khả năng tớ sẽ rút khỏi khỏi đàm phán Nga – Ukraine. Cậu cứ việc đánh nhau tiếp với Nga tới người Ukraine cuối cùng.

-Tùy cậu thôi. Ukraine sẵn sàng tiếp tục chiến đấu mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ. Không có Mỹ thì Ukraine đã có EU.

-EU chỉ là đám vô tích sự, giải thể đi là vừa. Với Mỹ, Nga không còn là mối đe dọa nữa. Quá trình mở rộng NATO phải dừng lại. Người Ukraine nên quên giấc mơ NATO của họ đi.

-Mỹ muốn làm bạn với Nga thì cứ việc, nhưng người Ukraine thì không bao giờ. Thôi, tớ có chuyện phải đi đây. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Tám mươi rồi đấy.

-Tớ 80 nhưng còn khỏe hơn khối đứa 50. À, tớ để ý rằng từ nãy tới giờ, cậu chưa hề mở mồm nói lời cảm ơn dành cho những nỗ lực của tớ vì nền hòa bình của người Ukraine.

– Ừ nhỉ. Xin lỗi cậu nhé. Vậy tớ nói cảm ơn cậu đây: Xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn,…

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: