BÊN LY CÀ PHÊ: Quả bóng cho Donald Trump

(Hình minh họa: Dave Lowe/Unsplash)

Sau khi nói mình “hơi thất vọng” với Ukraine, Tổng Thống Mỹ Donald Trump bất ngờ nói mình “vô cùng thất vọng với cả Nga và Ukraine” đối với tiến trình đàm phán để kết thúc chiến tranh.

“Tổng Thống Trump không muốn làm thêm nữa. Ông ấy muốn chấm dứt cuộc chiến này,” Thư Ký Báo Chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt nói trong một cuộc họp báo.

Về phần mình, Tổng Thống Trump nói: “Chúng tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian nếu thấy tình hình không khả quan.” Vào thời điểm này, được biết Tổng Thống Zelensky đã gởi tới Mỹ kế hoạch 20 điểm với một số điều chỉnh nhằm kết thúc xung đột với Nga, trong khi Tổng Thống Trump vừa ra hạn chót cho Kyiv là Lễ Giáng Sinh.

Về bầu cử, Tổng Thống Trump cứ đòi Kyiv phải sớm tổ chức vì cho rằng cái chức tổng thống của ông Zelensky đã hết hạn từ lâu. Tổng Thống Zelensky khẳng định phải cần một lệnh ngừng bắn, ít ra trong thời gian bầu cứ, nếu muốn tổ chức bầu cử trong nước. Nhưng ngừng bắn là điều mà Nga luôn từ chối, lấy lý do là Nga ưu tiên hòa bình lâu dài và bền vững hơn là lệnh ngừng bắn. Và với Nga, hòa bình lâu dài và bền vững đạt được thông qua ký kết văn kiện là ưu tiên tuyệt đối.

Vậy là khi đòi một lệnh ngừng bắn để tổ chức bầu cử, Tổng Thống Zelensky xem như đã khôn khéo đá quả bóng về phía Tổng Thống Trump để ông ta tự lo mà đá, thay vì cứ lải nhải, trách móc Kyiv là thế này thế kia. Nói thẳng ra, để có một lệnh ngừng bắn, điều kiện tiên quyết để tổ chức bầu cử, ông Trump phải lo trao đổi, bàn bạc với Moscow. Nghĩa là một cuộc bầu cử ở Ukraine là trách nhiệm của Mỹ và Nga, chứ không phải của Ukraine.

Trong khi đó Ukraine và Nga vẫn đang giằng co ở Pokrovsk, với các tuyên bố trái ngược đến từ hai bên sau gần một năm rưỡi đụng độ. “Chúng tôi đã giữ vững ở Pokrovsk 16 tháng qua. Nga nói ít nhất 6 lần đã kiểm soát toàn bộ Donbas nhưng họ không làm được,” người đứng đầu Quân Đội Ukraine là tướng Syrsky nói. Trước đó, Tướng Syrsky cho biết quân Ukraine đã đẩy lùi quân Nga khỏi 11,5 km2 ở Pokrovsk, tức hơn 1 phần 3 lãnh thổ Pokrovsk. Còn phía Nga thì nói Nga kiểm soát 70% thành phố này.

Mặt trận Pokrovsk được cho là nắm vai trò quan trọng đối với cục diện chiến trường Ukraine nên cả hai bên đều đang dồn sức vào đây.

Về việc Kyiv đề xuất trưng cầu dân ý về lãnh thổ, Moscow cho rằng Kyiv đã “thách thức” Tòa Bạch Ốc khi đưa ra đề xuất này như một phần của giải pháp hòa bình. Lập luận của Moscow rõ ràng là vô lý, vì chính Nga từng tổ chức những cuộc trưng cầu dân ý, vốn bị cho là giả hiệu, về việc sáp nhập bán đảo Crimea và 4 tỉnh miền Đông của Ukraine. Ăn cướp đất đai của Ukraine rồi giở trò trưng cầu dân ý để sáp nhập, chính Nga mới là bên thách thức luậ pháp quốc tế. Mỉa mai là chính quyền Trump lại đang tỏ ra ủng hộ sự thách thức này của Nga.

Tổng Thống Zelensky hoàn toàn có lý khi tuyên bố rằng mọi giải pháp lãnh thổ nhằm chấm dứt xung đột đều phải do người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý. “Nga muốn có Donbas nhưng chúng tôi không chấp nhận điều đó. Tôi tin người dân Ukraine sẽ trả lời câu hỏi này. Dù dưới hình thức bầu cử hay trưng cầu dân ý, người dân Ukraine phải được lên tiếng,” Tổng Thống Zelensky nhấn mạnh.

Người ta đang chờ xem Tổng Thống Trump sẽ đá quả bóng bầu cử ở Ukraine cũng như quả bóng của toàn bộ cuộc chiến như thế nào. Về việc vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ nói mình “vô cùng thất vọng với cả Nga và Ukraine,” nhiều người cười rằng ông thất vọng vì hóa ra cuộc chiến  không hề đơn giản như chuyện những đứa trẻ đánh nhau ở công viên như ông từng nghĩ, và rằng cứ để chúng đánh nhau một thời gian.

Vấn đề không phải là Tổng Thống Trump thất vọng hay không thất vọng, mà là ông nên xem lại việc ông cứ đòi Kyiv phải trao Donbas cho Nga có đúng đắn hay không. Nhìn chung, cái sự thất vọng của ông Trump đến từ việc ông cứ khăng khăng đòi cuộc chiến phải kết thúc theo quan điểm của ông, chứ không dựa trên quan điểm của người Ukraine vốn quyết đánh đuổi quân Nga ra khỏi bờ cõi.

Nghĩ cho cùng, đến giờ này Tổng Thống Trump đã làm được trò trống gì đâu để mà thất vọng hay không thất vọng. Ông nên biết rằng vào lúc này đây, cả thế giới đang thất vọng về chính ông.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Bần xanh
Ông chín Khởi đặt tách trà hột keo vừa mới uống vài ngụm xuống bàn, khoác vào người chiếc áo sơ mi dày đã sờn rách vài chỗ được bà…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: