Kane mê đi hát hơn làm diễn viên lồng tiếng

Brad Caleb Kane. (Hình minh họa: IMDb)

Khi người hâm mộ dần đắm chìm trong bầu không khí kinh hoàng mà mùa đầu tiên của It: Welcome to Derry mang lại, nhiều người phát hiện ra một mối liên hệ bất ngờ giữa loạt phim kinh dị này và bộ phim hoạt hình kinh điển được yêu thích của Disney vào năm 1992.

Mối liên hệ giữa những con phố đầy ác mộng ở Maine và vương quốc kỳ diệu Agrabah nằm ở đội ngũ lãnh đạo sản xuất. Hóa ra, đồng chủ trì sản xuất của loạt phim tiền truyện It là Brad Caleb Kane, một người có lịch sử sáng tạo đa dạng hơn nhiều so với những tác phẩm gần đây của ông trong thể loại kinh dị. Đối với những người lớn lên trong Thời Kỳ Phục Hưng của Disney, Kane là một nhân vật huyền thoại bởi vì ông từng lồng tiếng hát cho Aladdin. Kane cung cấp giọng hát mang tính biểu tượng cho “cậu bé đường phố” phát hiện ra một vị thần đèn ẩn mình và cuối cùng cải trang thành một hoàng tử giàu có để chinh phục trái tim của công chúa Jasmine.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi từ một ca sĩ của Disney sang một nhà biên kịch và nhà sản xuất truyền hình quyền lực không phải là một con đường thẳng tắp đối với người nghệ sĩ tài năng này. Hiện 52 tuổi, Kane gần đây chia sẻ với PEOPLE mục tiêu nghề nghiệp cuối cùng của ông chưa bao giờ tập trung vào việc trở thành một diễn viên hay một nghệ sĩ biểu diễn. Thực tế, anh tiết lộ quá trình được chọn vào vai trong Aladdin suýt nữa không xảy ra vì lúc đó anh đang tích cực tìm cách rời xa ngành giải trí.

Trước khi cơ hội với Disney đến, Kane dành nhiều năm làm diễn viên nhí và tham gia nhiều quảng cáo khác nhau ở thành phố New York. Đến năm cuối cấp trung học, anh cảm thấy mình kết thúc chương đó trong cuộc đời và đang hướng tới một tương lai phía sau hậu trường.

Trong năm quan trọng đó, Kane nhận được một cuộc gọi thử vai đúng lúc anh đang chuẩn bị tinh thần để rời bỏ ngành công nghiệp này mãi mãi. Anh giải thích diễn xuất đơn giản không còn là điều anh muốn làm nữa, vì niềm đam mê của anh chuyển sang khía cạnh kỹ thuật và kể chuyện của việc làm phim. Kane vừa được nhận vào trường điện ảnh NYU danh tiếng, và anh cho biết mình say mê các tác phẩm của Stephen King và Steven Spielberg.

Ở tuổi thiếu niên vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, sở thích của anh bắt nguồn từ thế giới điện ảnh gai góc hơn nhạc kịch. Thời trẻ, Kane dành thời gian xem phim kinh dị ở rạp và say mê đọc tiểu thuyết của Stephen King, không bao giờ tưởng tượng rằng sau này mình sẽ trở thành người điều hành sản xuất cho một loạt phim dựa trên nhân vật gã hề độc ác nổi tiếng nhất của King.

Vào thời điểm đó, cuộc sống của Kane chia sẻ giữa khát vọng học vấn và sự tận tâm với ban nhạc grunge của mình. Ban nhạc là một phần quan trọng trong bản sắc của anh và họ có lịch trình bận rộn với một loạt các buổi diễn khắp khu vực. Khi buổi thử giọng đầu tiên cho dự án của Disney đến, anh gặp nhà soạn nhạc huyền thoại Alan Menken và nhà viết lời Howard Ashman. Kane thừa nhận anh không hề biết những người này là ai vào thời điểm họ gặp nhau. Anh không nghĩ nhiều về cuộc gặp gỡ đó và tiếp cận buổi thử giọng với một thái độ thờ ơ mà chỉ một thiếu niên với những kế hoạch khác trong đời mới có. Họ yêu cầu anh đọc một số đoạn hội thoại và hát một ca khúc cụ thể, mà sau này anh nhận ra đó là bài Proud of Your Boy.

Proud of Your Boy có một lịch sử riêng, vì cuối cùng nó bị cắt khỏi phiên bản cuối cùng của bộ phim năm 1992 nhưng sau đó trở thành điểm nhấn của phiên bản chuyển thể trên sân khấu Broadway. Sau cuộc gặp gỡ ban đầu đó, Kane quay trở lại cuộc sống bình thường và quên hẳn buổi thử giọng. Anh dành tám tháng tiếp theo để thích nghi với năm nhất đại học tại NYU và hoàn toàn hòa mình vào lối sống của một sinh viên nhạc. Giai đoạn này trong cuộc đời anh được định hình bởi thời kỳ đỉnh cao của phong trào grunge, thời điểm anh mặc rất nhiều áo sơ mi kẻ caro và tham gia vào văn hóa cuồng nhiệt của việc lướt trên đám đông. Kane nhớ lại cuộc sống nay đây mai đó, biểu diễn ở những thành phố như Chicago và ngủ trên những sàn nhà lạnh lẽo ở Pittsburgh.

Đến khi Disney liên lạc lại, Kane cảm thấy mình là một người hoàn toàn khác so với cậu học sinh trung học bước vào phòng thử giọng. Anh kiên định với quyết tâm không theo đuổi sự nghiệp diễn viên hay ca sĩ. Cuộc gọi thay đổi tất cả mọi thứ thực ra đến từ mẹ anh khi anh đang giữa chuyến lưu diễn của ban nhạc. Bà thông báo với anh rằng ngay sau khi kết thúc buổi diễn đầu tiên ở Chicago, anh cần phải lên máy bay và trở về New York. Đội ngũ sản xuất muốn anh hát cùng Lea Salonga, ngôi sao Broadway được chọn vào vai lồng tiếng hát cho công chúa Jasmine, để xem giọng hát của họ có phù hợp với nhau hay không.

Ban đầu, Kane vội phản kháng và anh thẳng thắn nói với mẹ rằng mình không muốn làm điều đó. Mặc dù do dự, cuối cùng anh cũng quay lại thành phố New York để thử giọng cùng Menken và Salonga. Cả hai chỉ hát bài A Whole New World cùng nhau một lần trước khi Kane lập tức rời đi để trở về ban nhạc của mình ở Chicago. Không lâu sau khi trở lại với các thành viên ban nhạc, anh nhận được một cuộc gọi khác thông báo rằng anh chính thức được chọn làm giọng hát cho Aladdin. Trong khi Scott Weinger được chọn để lồng tiếng cho nhân vật, Kane chịu trách nhiệm cho tất cả các bài hát sẽ định hình cả một thế hệ.

Điều đáng ngạc nhiên: Kane không “quá vui mừng” về tin tức này vào thời điểm đó. Để hiểu được quan điểm của anh, người ta phải nhìn vào tình trạng của Disney Animation vào đầu những năm 1990. Vào thời điểm đó, Thời Kỳ Vàng hay Thời Kỳ Phục Hưng của Disney chỉ mới bắt đầu, và The Little Mermaid là thành công lớn duy nhất thời đó. Beauty and The Beast vẫn đang trong quá trình sản xuất và chưa trở thành hiện tượng văn hóa lớn như ngày nay. Khi Kane nhận vai trong Aladdin, dự án này vẫn chưa trở thành một hiện tượng như sau này khi nó thống trị phòng vé toàn cầu và văn hóa đại chúng. Anh coi đó như một công việc tạm thời trong khi sống cuộc đời thường nhật, hoàn thành phần thu âm giọng hát chỉ trong ba buổi.

Qua nhiều thập niên, sự trân trọng của Kane dành cho bộ phim và tầm ảnh hưởng của nó tăng lên đáng kể. Hiện tại anh đang kết hôn với Sarah Thompson và làm cha của hai cô con gái, cả hai đều yêu thích bộ phim và di sản mà cha mình để lại. Kane nhìn lại trải nghiệm đó với niềm tự hào lớn lao, đặc biệt vì cơ hội được làm việc với Howard Ashman. 

Ashman là một thiên tài sáng tạo, người viết nhiều bài hát gốc cho Aladdin trước khi qua đời một cách bi thảm vì biến chứng liên quan đến AIDS vào Tháng Ba năm 1991. Kane nhớ Ashman là một người đàn ông vô cùng đáng mến, dù ông ốm yếu trong suốt các buổi thu âm nhưng vẫn hết lòng tận tụy với nghề.

Làm việc với Ashman là một trải nghiệm sâu sắc đối với Kane, người vốn là một fan hâm mộ các tác phẩm của Ashman trong Little Shop of Horrors. Ngay từ khi đó, anh nhận ra di sản đồ sộ mà Ashman để lại ngày càng trở nên quan trọng hơn theo thời gian kể từ khi ông qua đời. Kane cảm thấy vô cùng may mắn khi được hợp tác với nhiều thiên tài sáng tạo trong suốt sự nghiệp của mình và khẳng định rằng anh không hề xem nhẹ những trải nghiệm đó. Mặc dù Aladdin là chuyện của nhiều năm trước, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn tiếp tục theo anh khi Kane xây dựng sự nghiệp lừng lẫy trong lĩnh vực sản xuất truyền hình.

Sau thời gian làm việc tại Disney, tính cả việc hát cho Aladdin trong hai phần tiếp theo phát hành trực tiếp trên video, Kane chuyển hướng thành công sang viết kịch bản và sản xuất. Anh tham gia vào nhiều loạt phim nổi tiếng, như phim khoa học viễn tưởng Fringe, phim sử thi cướp biển Black Sails và phim truyền hình tội phạm Tokyo Vice. Sự nghiệp của anh giờ đây trọn vẹn khi Kane tham gia vào It: Welcome to Derry, phần tiền truyện của câu chuyện Stephen King mà anh rất yêu thích khi còn là thiếu niên. Anh cũng tham gia vào loạt phim Crystal Lake sắp ra mắt, phần tiền truyện của loạt phim kinh dị Friday the 13th. Nhìn lại hành trình từ người lồng tiếng cho một hoàng tử Disney đến bậc thầy phim kinh dị truyền hình, Kane cảm thấy tự hào khi biết mình đóng góp vào những di sản đa dạng và lâu dài như vậy.

(theo People)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: