Về việc Tổng Thống Trump ra lệnh tấn công quân sự, bắt vợ chồng Nicolas Maduro đưa về Mỹ, nhiều người cho rằng ghét độc tài không đồng nghĩa với việc ủng hộ xâm lược.
Những người này đồng ý rằng Maduro là một tên độc tài, là kẻ đã làm người dân Venezuela phải sống trong lầm than, khốn khó. Song theo họ, điều đó không cho Tổng Thống Trump cái quyền dội bom, xâm nhập lãnh thổ nước khác và bắt cóc nguyên thủ quốc gia. Họ hỏi thẳng: Luật pháp quốc tế và Hiến Pháp Hoa Kỳ ở đâu trong hành động này của chính quyền Trump?
Nhưng lại có rất nhiều người khác ủng hộ hành động của Tổng Thống Trump. Họ cho rằng sẽ là sai nếu tấn công một quốc gia an bình với xã hội ổn định để bắt lãnh tụ quốc gia đó. Nhưng Venezuela lại là một đất nước không an bình, nơi người dân phải sống khốn khổ dưới gót độc tài, thì Tổng Thống Trump hoàn toàn đúng khi làm như vậy. Không thể chấp nhận việc một quốc gia giàu tài nguyên như Venezuela mà người dân phải vật lộn với từng bữa ăn trong khi bọn cầm quyền tha hồ sống trong nhung lụa.
Vì vậy, theo những người ủng hộ, Tổng Thống Trump chẳng có gì là sai khi tóm cổ Maduro. Đừng ai nhân danh luật pháp quốc tế hay Hiến Pháp Hoa Kỳ để biện hộ cho bọn độc tài hút máu nhân dân. Bởi chẳng có luật pháp nào hay hiến pháp nào che chở bọn độc tài. Mọi luật pháp hay hiến pháp đều đứng về phía nhân dân.
Thiết nghĩ, chuyện liên quan tới Venezuela thì nên đi hỏi ý kiến của chính người dân nước này. Theo ông Juan Guaido, nhà chính trị đối lập Venezuela, Mỹ là một đồng minh hiển nhiên của đất nước ông sau khi Maduro bị bắt. Ông Juan Guaido cho rằng “việc bắt Maduro mở ra cánh cửa cho một liên minh chính thức,” và rằng “với người dân Venezuela, đây là công lý, là một cơ hội.”
Theo ông Juan Guaido, Maduro chỉ là một trùm ma túy đội lốt chính quyền. Việc bắt giữ Maduro là sự quy trách nhiệm cho những tội ác không chỉ làm bất ổn Venezuela mà còn cả khu vực Tây Bán Cầu. Cuộc khủng hoảng nhân đạo do Maduro đã buộc một phần tư dân số Venezuela phải rời bỏ đất nước.
Tuy nhiên, dù ca ngợi chiến dịch bắt giữ ông Maduro là nhanh chóng và hiệu quả, ông Juan Guaido cho rằng quyền lực tại Venezuela vẫn mong manh và nguy hiểm. Theo ông, Venezuela đang bước vào một giai đoạn chuyển tiếp đầy thách thức, đòi hỏi phải khôi phục các thể chế dân chủ và thượng tôn pháp luật.
Chắc chắn nhiều người sẽ vỗ tay tán đồng khi ông Juan Guaido nói rằng: “Người ta có thể thích hay không thích Tổng Thống Trump, nhưng việc bắt giữ một tên tội phạm là điều cần được tán dương.”
Trước đó, người đoạt giải Nobel Hòa Bình 2025 là bà Maria Machado bày tỏ lòng biết ơn tới Tổng Thống Trump, cho rằng việc Mỹ bắt ông Maduro là “hành động mang tính lịch sử đối với chế độ khủng bố ma túy này.” Bà nhấn mạnh: “Điều đó có nghĩa là 30 triệu người Venezuela nay gần hơn với tự do, đồng thời Mỹ sẽ trở nên an toàn hơn từ hôm nay.”
Người ta tin rằng đại đa số người dân Venezuela ủng hộ hành động vừa qua của Mỹ mà họ hy vọng sẽ mang lại một tương lai tươi sáng cho đất nước họ. Song nhiều người chú ý rằng chỉ vài giờ sau khi bắt vợ chồng Maduro, Tổng Thống Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela và kêu gọi các công ty dầu Mỹ vào khai thác. Nhiều câu hỏi được tức thì được đặt ra: Nếu đây là chống ma túy, sao lại nói về dầu? Nếu đây là vì dân chủ, sao lại nói về lợi ích kinh tế của Mỹ?
Những câu hỏi đó đang chờ sự trả lời của Tổng Thống Trump.



























