Đêm của người vô gia cư ở Sài Gòn

Sài Gòn được biết đến là trung tâm kinh tế của cả nước với những toà nhà chọc trời, những trung tâm thương mại sầm uất hay những hàng quán nhộn nhịp kẻ mua người bán. Đó là một Sài Gòn mà người ta thường hay nhắc đến, khi giới thiệu cho bạn bè thế giới.

Nhưng, đâu đó ở những góc nhỏ của Sài Gòn vẫn còn những mảnh đời lang bạc, không người thân, không nơi nương tựa. Đó chính là những người vô gia cư. Có thể ai đó cho rằng họ là mặt trái của một Sài Gòn diễm lệ. Nhưng, với những người yêu Sài Gòn, thì đó là một phần của trái tim.

*** Những hình ảnh này ghi lại khi Sài Gòn chưa đi vào đỉnh điểm của đại dịch Covid-19.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Cún khóc
Bạn tôi kể: Bỗng… một hôm, nhà anh xuất hiện rất nhiều chuột. Chuột đủ loại: Chuột Cống – Chuột Đồng – Chuột Chù – Chuột Nhắt… Chúng quá thể…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Có một người thầy
2015 Tôi lướt mắt qua chồng sách mới mượn, nhẩm đọc tên từng cuốn. “Đọc cuốn mỏng nhất vậy, mình có thể đọc xong cuốn “The Princess Bride” này trong…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Tiền đâu mà yêu!
Hóa ra, không phải chúng ta “ế” vì kém duyên hay kén chọn, mà vì… ví tiền mỏng quá! Câu chuyện “độc thân vì tài chính” của Gen Z đang…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: