Tổng Thống Donald Trump kêu gọi người dân Mỹ bình tĩnh trước nguy cơ leo thang thương chiến khi EU và Trung Quốc áp thuế trả đũa.
“Hãy bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn. Nước Mỹ sẽ lớn mạnh và tốt đẹp hơn bao giờ hết,” ông Trump viết trên mạng Truth Social.
Nhiều người đã nhún vai trước lời kêu gọi này của ông Trump: Ông làm thế giới cũng như nước Mỹ rối tung, giờ kêu gọi bình tĩnh là sao? Họ cho rằng Tổng Thống Trump đã tính toán sai khi đẩy phần còn lại của thế giới về cùng một phe bằng đòn thuế quan của mình. Khi ra đòn đó, dường như ông Trump nghĩ thiên hạ ai cũng ngu, chỉ mình là khôn.
Một điều đáng suy ngẫm là khi Mỹ áp thuế đặc biệt cao với hàng hóa Trung Quốc và bị Trung Quốc trả đũa bằng cách áp thuế cao lại với hàng hóa Mỹ, thì nhiều người xưa nay vốn không ưa cộng sản Trung Quốc lại cảm thấy Trung Quốc là bên chính nghĩa, còn Mỹ là bên phi nghĩa. Tuyên bố sẵn sàng đấu với Mỹ tới cùng, Bắc Kinh cho rằng việc chính quyền Trump áp thuế lên hơn 180 đối tác thương mại không chỉ là chiến thuật đàm phán, mà còn nhằm định hình lại trật tự thương mại thế giới. Bắc Kinh cũng cảnh báo những đứt gãy trong chuỗi liên kết thương mại có thể gây thiệt hại nhiều hơn cho chính nước Mỹ. Theo Bắc Kinh, Washington đang phạm sai lầm, làm suy yếu vị thế toàn cầu của nước Mỹ.
Mặt khác, đòn thuế quan của chính quyền Trump còn bị xem là cú ngáng đường với nỗ lực trấn an NATO của Ngoại Trưởng Marco Rubio. Bởi an ninh kinh tế cũng là một phần cấu thành an ninh tổng thể NATO. Sẽ rất khó cho các nước NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% khi kinh tế khó khăn vì đòn áp thuế của Washington.
Về phần mình, thủ tướng Singapore là Lawrence Wong bày tỏ sự thất vọng về đòn thuế quan của Mỹ. Xem ra ông hoàn toàn có lý khi cho rằng thông báo của Washington về thuế quan “Ngày giải phóng” đã cho thấy thực tế là kỷ nguyên của toàn cầu hóa dựa trên luật lệ và thương mại tự do đã kết thúc. Là nền kinh tế lớn nhất thế giới, nước Mỹ bao lâu nay đã thúc đẩy thương mại tự do và dẫn đầu xây dựng hệ thống thương mại đa phương. Song giờ đây, với chính sách của chính quyền Trump, nước Mỹ không còn là trụ cột của các nền kinh tế thị trường tự do trên thế giới.
Khi ra tranh cử tổng thống, ông Trump hứa sẽ giúp thế giới hòa bình, ổn định, thịnh vượng nhưng thực tế thì ngược lại. Ngay đồng minh thân cận nhất của Tổng Thống Trump là Elon Musk cũng tỏ ra không tin tưởng ông nữa. Chỉ là Musk ngại nói thẳng ra. Trump cần hiểu rằng khi Musk gọi cố vấn thương mại Peter Navarro của Trump là “thằng đần” thì chính là Musk đang muốn gọi Trump là “thằng đần.” Chẳng lẽ Trump lại đần tới mức không hiểu ra điều đó? Cũng có thể chính Trump lại xem Musk mới là kẻ đần độn, không hiểu được chính sách thuế quan của ông. Không phải tự nhiên mà mới đây Trump nói rằng ông không thực sự cần Musk, kẻ vốn không được lòng của nhiều cộng sự của Trump. Việc Trump chia tay Musk có lẽ sẽ xảy tới trong một ngày không xa.
Áp thuế luôn là con dao hai lưỡi. Chỉ riêng hàng Trung Quốc vào Mỹ không còn giá rẻ thì liệu dân Mỹ còn đủ bình tĩnh để ủng hộ ông Trump nữa không? Ở đó mà mơ nhiệm kỳ 3. Hẳn giờ này nhiều người Mỹ đang hối tiếc vì đã bầu ông. Bỏ phiếu cho ông, họ tin vào lời hứa sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông. Giờ thì nước Mỹ đang “vĩ đại” trở lại khiến ông phải kêu gọi người dân bình tĩnh. Gia đình ông Trump giàu có thì cứ việc bình tĩnh, chứ tầng lớp lao động nghèo làm sao mà bình tĩnh cho được.
Về việc ông Trump muốn các công ty chuyển tới Mỹ thì e rằng không đơn giản tí nào. Vì ai sẽ chuyển nhà máy về Mỹ khi mà nhiệm kỳ của ông Trump chỉ kéo dài 4 năm. Sau 4 năm mà có thay đổi thì ai sẽ đền bù cho công ty? Đó là chưa nói giá nhân công ở Mỹ rất cao làm giá thành khó mà rẻ được. Vấn đề nữa là sản xuất ở Mỹ thì xuất cho ai? Chẳng lẽ chỉ để bán cho người Mỹ? Chưa nói là chuyển công ty tới Mỹ thì đâu dễ kiếm công nhân, bởi ông Trump đã đuổi hết lao động nhập cư đi rồi. Một người rất có lý khi nói: “Nếu tôi là giám đốc công ty lớn thì tôi sẽ chờ 4 năm nữa, chứ nhất định không chuyển công ty về Mỹ”!
Rốt cuộc, khi đưa ra lời kêu gọi dân Mỹ bình tình, dường như Tổng Thống Trump lại chính là người đang mất bình tĩnh nhất!