BÊN LY CÀ PHÊ: Con mèo của Donald Trump

Âu Châu cho rằng cuộc chiến ở Ukraine cũng là cuộc chiến của chính họ.(Hình minh họa: Gayatri Malhotra/Unsplash)

Moscow kêu gọi nên thận trọng với các tuyên bố liên quan đến hạt nhân sau khi Tổng Thống Mỹ Donald Trump nói mình đã ra lệnh điều động hai tàu ngầm hạt nhân tới “khu vực thích hợp,” có thể hiểu là “gần Nga,” nhằm đáp trả những phát ngôn mà ông cho là mang tính khiêu khích từ ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ Tịch Hội Đồng An Ninh Nga.

Lời kêu gọi của Moscow khiến người ta phải bật cười bởi hơn ai hết, Moscow chính là kẻ thường xuyên đem vũ khí hạt nhân ra dọa thiên hạ. Dọa nhưng chưa bao giờ dám nhấn nút hạt nhân. Nghĩa là Moscow sợ sẽ bị toi nếu xài hạt nhân. Hẳn Moscow vẫn ghi nhớ câu nói của Tổng Thống Pháp Macron rằng: “Nga không phải là nước duy nhất có vũ khí hạt nhân.”

“Gần đây chúng ta hơi bị Nga đe dọa, và tôi đã điều tàu ngầm hạt nhân. Nó không thể bị phát hiện. Mỹ đã đi trước Nga và Trung Quốc 25 năm về tàu ngầm,” ông Trump nói.

Không rõ Mỹ có thực đi trước Nga và Trung Quốc 25 năm về tàu ngầm hay không, và không rõ ông Trump có thực là đã điều hai tàu ngầm hạt nhân tới “khu vực thích hợp” hay không, chỉ biết là ông Medvedev đã cáo buộc ông Trump là chơi trò “tối hậu thư”, và cảnh báo rằng Mỹ “đang tiến gần hơn đên chiến tranh với Nga.

Mới đây nhất, hôm 30 Tháng Chín, ông Medvedev đã mỉa mai rằng Mỹ vẫn chưa hề gởi tàu ngầm hạt nhân tới gần Nga như ông Trump từng khẳng định. Theo ông Medvedev, Mỹ đang “giấu kỹ” những chiếc tàu ngầm tới mức người ta chẳng nhìn thấy đâu.

“Như người ta vẫn nói, khó mà tìm thấy con mèo đen trong phòng tối, nhất là khi nó không có ở đó”, ông Medvedev nói. Quá đúng. Ông Medvedev nói quá đúng. Làm sao có thể trông thấy con mèo đen khi nó không có trong phòng tối. Sự mỉa mai mà ông Medevedev dành cho ông Trump xem ra có lý. Bởi từ trước tới nay, người ta đã nhiều lần thấy ông Trump tung ra hết tối hậu thư này tới tối hậu thư khác với Nga nhưng sau lại lờ đi, giống như Nga nhiều lần mang hạt nhân ra dọa đối phương rối sau đó im bặt. Nghĩa là ông Trump thích chơi trò tối hậu thư giống như Nga thích chơi trò hạt nhân. Chơi đề mà chơi, vậy thôi, chứ chưa cho người ta thấy bất kỳ con mèo nào, dù mèo đen hay mèo đỏ.

Nói gì thì nói, sự mỉa mai của ông Medvedev vẫn đáng được xem là gáo nước lạnh tạt vào mặt ông Trump, giúp ông ấy tỉnh ra rằng từ nay trở đi, dọa thế nào thì phải thực hiện thế ấy. Còn dọa chỉ để dọa thì người ta coi thường. Ông Medvedev dọa mà không làm thì người ta không chấp, vì vào thời điểm này, ông ta không còn là Tổng Thống hay Thủ Tướng Nga, mà chỉ là Phó Chủ Tịch của cái gọi là “Hội Đồng An Ninh Nga.” Ông Trump thì khác hẳn. Ông là Tổng Thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ vĩ đại nên lời nói phải đi đôi với việc làm. Bằng không thì thiên hạ đâu chỉ coi thường cá nhân ông, mà còn coi thường cả nước Mỹ.

Hôm 30 Tháng Chín, tại căn cứ Thủy Quân lục chiến Quantico ở Virginia, Tổng Thống Trump tuyên bố sẽ mở rộng qui mô quân đội Mỹ, tăng chi tiêu quốc phòng lên một ngàn tỷ Mỹ kim và biến quân đội Mỹ thành “cỗ máy chiến đấu và chiến thắng”. Tháng này, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc Phòng thành Bộ Chiến Tranh. Nhiều khả năng Quốc Hội sẽ chấp thuận sự đổi tên này. Vấn đề là khi ký sắc lệnh đó, ông Trump dường như muốn quân đội Mỹ có vai trò tích cực hơn với những cuộc xung đột lớn trên thế giới.

Cũng tại căn cứ Quantico, người ta ghi nhận Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đã phát biểu rằng: “Để bảo đảm hòa bình, chúng ta phải chuẩn bị cho chiến tranh,” và rằng: “Chủ nghĩa hòa bình là ngây thơ và nguy hiểm.” Có thể xem phát biểu của ông Pete Hegseth thể hiện sự thay đổi tư duy của ông Trump đối với các vấn đề của thế giới.

Lúc này đây, sau khi ông Trump hùng hồn tuyên bố Ukraine có thể chiến đấu giành lại toàn bộ lãnh thổ, những người ủng hộ chính nghĩa của Ukraine đang chờ mong được nhìn thấy những con mèo của Donald Trump, bất kể đỏ hay đen.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Mê làm ca sĩ
Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời Tình đã như vôi mong gì còn chung đôi Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ Đừng níu thời…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: