BÊN LY CÀ PHÊ: Điệu Tango của Donald Trump

(Hình minh họa: Dave Lowe/Unsplash)

1.

Nga cho rằng EU đang phớt lờ thực tế ở Ukraine, là số tiền mà EU viện trợ cho Ukraine đang bị biển thủ.

Nói như thế, rõ là Nga chỉ muốn EU ngừng viện trợ cho Ukraine, vì điều này gây bất lợi cho cuộc xâm lược của Nga.

Đúng là vừa qua Cục Chống Tham Nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) điều tra vụ biển thủ 100 triệu Mỹ kim tại Energoatom, công ty năng lượng hạt nhân quốc doanh phụ thuộc nhiều vào viện trợ ngoại quốc. Đúng là một số nhân vật thân cận với Tổng Thống Zelensky nằm trong số những người bị điều tra. Vụ tham nhũng này đã phần nào làm giảm uy tín của chính quyền Kyiv với bè bạn Phương Tây.

Về phần mình, EU xem vụ bê bối tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng ở Ukraine là “vô cùng đáng tiếc,” nhưng cho rằng chính quyền Kyiv “đang hành động rất mạnh tay,” nghĩa là vẫn tin tưởng vào sự lèo lái con thuyền quốc gia của Tổng Thống Zelensky.

Phát ngôn viên Điện Kremlin là Dmitry Peskov nói rằng Phương Tây phải nhận ra tiền viện trợ cho Kyiv đang bị đánh cắp, và rằng tình trạng tham nhũng ở Ukraine đã vượt ngoài tầm kiểm soát. “Đã tới lúc Phương Tây phải nghĩ đến tiền của chính họ và của người đóng thuế,” ông này nhấn mạnh.

Vấn đề là ông Peskov chỉ đúng một phần. Một phần nhỏ thôi. Bởi đâu phải toàn bộ số tiền Phương Tây viện trợ cho Ukraine đều bị biển thủ. Phần lớn số tiền đó vẫn được chuyển ra tiền tuyến phục vụ cho cuộc chiến đấu của nhân dân Ukraine chống lại xâm lược Nga. Và điều này khiến Nga căm tức, cáo buộc Phương Tây là hiếu chiến, là không yêu chuộng hòa bình như Nga.

Ông Peskov sẽ hoàn toàn đúng nếu nói rằng tiền mà người dân Nga đóng thuế đang bị những kẻ khát máu ở Moscow quăng hết vào chiến trường Ukraine vì tham vọng lãnh thổ của họ. Vì cuộc xâm lược này mà hàng trăm ngàn thanh niên Nga đã bỏ mạng.

Cho nên, thay vì khuyên Phương Tây ngừng viện trợ cho Ukraine, ông Peskov nên đề nghị ông chủ Putin dừng ngay cuộc xâm lược bẩn thỉu của ông ta. Điều đó sẽ giúp tiền bạc của dân nga không tiếp tục bị hoang phí, đồng thời giúp thanh niên Nga không tiếp tục phải nhận lấy cái chết đau đớn ở đất nước Ukraine nhỏ bé nhưng kiên cường.

2.

Một điều ai cũng thấy rõ là cuộc chiến của chính quyền Trump nhằm vào người nhập cư đang gây nên mối lo lắng, buồn phiền với những ai hằng quan tâm đến nhân quyền.

Vừa qua, Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ thông qua một tuyên bố phản đối việc trục xuất hàng loạt những người nhập cư không có tư cách pháp lý, và kêu gọi chính quyền tôn trọng phẩm giá của người nhập cư.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Chúng tôi phản đối việc trục xuất người dân một cách bừa bãi.” Tuyên bố này ghi nhận sự đóng góp của người nhập cư và cho rằng cần phải lên tiếng bảo vệ “nhân phẩm mà Chúa ban tặng cho người nhập cư,” và rằng “nhân phẩm và an ninh quốc gia không xung đột với nhau.”

Dù chính quyền Trump có biện bạch gì đi nữa, họ cũng không thể phủ nhận nhân phẩm những người nhập cư ở Mỹ đang bị đe dọa. Và rằng chính quyền này không hề tôn trọng nhân phẩm. Đáng buồn rằng chính quyền Trump không chỉ xem thường nhân phẩm người nhập cư ở Mỹ, mà còn xem thường nhân phẩm của cả người dân Ukraine vốn đang phải căng mình chống lại sự xâm lược bạo tàn của Nga.

Hiện có tin Washington đang có ý ép Ukraine phải nhượng bộ Nga không chỉ về vấn đề lãnh thổ, mà còn ép nước này phải cắt giảm quân đội cùng nhiều nhượng bộ khác. Âu Châu tỏ ra thận trọng về kế hoạch, nhấn mạnh sẽ không chấp nhận các điều khoản bất lợi cho Ukraine. Ukraine không bày tỏ quan điểm hay đánh giá về đề xuất, nhưng nói Kyiv sẽ làm việc với Washington nhằm “bảo đảm một kết thúc xứng đáng cho cuộc chiến.”

Tổng Thống Donald Trump cần hiểu rằng nếu ông chỉ muốn cuộc chiến ở Ukraine mau mau kết thúc bằng cách ép Ukraine phải chấp nhận những điều kiện gần như đầu hàng thì mong muốn ấy rất khó đạt được.

Tổng Thống Trump thường nói điệu Tango cần có hai người cùng nhảy. Với cuộc chiến ở Ukraine, mọi kế hoạch hòa bình chỉ có thể thành công nếu nó được chấp nhận bởi  Moscow và Kyiv, chứ không phải bởi Moscow và Washington. Và ngày nào người Ukraine không chấp nhận những điều kiện gần như đầu hàng, thì ngày đó vẫn chưa có điệu Tango nào cho ông Trump cả.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: