BÊN LY CÀ PHÊ: Donald Trump và chiến dịch ở Caribe

Bãi biển Caribe. (Hình minh họa: Christian Cendl/Unsplash)

Từ mấy tháng nay, Mỹ đã triển khai lực lượng quân sự hùng hậu ở khu vực Caribe. Về mặt chính thức, chiến dịch này được Washington cho là nhằm truy quét các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy.

Vấn đề nằm ở chỗ đó. Chỉ mới bị cáo buộc là vận chuyển ma túy mà đã bị Mỹ tấn công hủy diệt. Đến nay ít nhất 17 tàu đã bị phá hủy và 62 người đã thiệt mạng ở vùng Caribe vì cái “chiến dịch quân sự đặc biệt” này của Mỹ.

Ngày 31 Tháng Mười, Liên Hiệp Quốc đã làm một việc rất đúng đắn, dù hơi muộn, đó là kêu gọi Mỹ ngừng không kích các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở Caribe và phía đông Thái Bình Dương. Nói là “đúng đắn” là vì chỉ mới bị cáo buộc thì không có nghĩa là có tội. Để biết là có tội hay không còn phải qua xét xử của tòa án. Và để khách quan và công bằng, đó phải là tòa quốc tế, chứ không phải tòa Mỹ.

Nói thẳng ra, với những gì đang làm ở Caribe, Mỹ đang tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, xem luật pháp quốc tế như đồ bỏ.

Nói tới đây, không thể không nhắc tới cuộc chiến chống ma túy ở Philippines trước đây do cựu Tổng Thống Rodrigo Duterte chỉ đạo. Cuộc chiến này đã bị chỉ trích kịch liệt trên bình diện trong nước và quốc tế vì số người chết do hoạt động của cảnh sát và hàng loạt vụ hành quyết không qua xử án. Ít nhất 6,000 người được cho là đã bị giết trong thời gian ông Duterte nắm quyền. Việc phải ra tòa The Hague để đối mặt với công lý là kết cục xứng đáng cho Duterte.

Hiện truyền thông Mỹ đưa tin Washington đang triển khai lực lượng lên tới 16 ngàn quân tới khu vực Venezuela. Ngoài ra các chiến đấu cơ F-35 cũng đang đồn trú tại một căn cứ của Mỹ tại Puerto Rico. 8 tàu chiến của Hải quân Mỹ và một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đang được triển khai đến khu vực Caribe. Cũng theo truyền thông Mỹ, đợt triển khai này sẽ được mở rộng với sự xuất hiện của hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford.

Hiện có đồn đoán rằng Mỹ có thể tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở Venezuela trong những ngày tới. Sự xuất hiện của nhóm tàu tác chiến hàng không mẫu hạm khiến người ta nghĩ rằng Washington có kế hoạch vượt ra ngoài phạm vi một chiến dịch chống ma túy.

Tuy nhiên Tổng Thống Donald Trump mới đây lên tiếng bác bỏ về tin chính quyền của ông chuẩn bị tấn công các cơ sở quân sự bên trong Venezuela, được các băng đảng ma túy sử dụng. Ngoại Trưởng Mỹ Marco Rubio cũng khẳng định không có chuyện Mỹ sẽ tấn công Venezuela. Vậy cứ tạm cho là chính quyền Trump sẽ không tấn công quân sự vào Venezuela. Song nếu như thế thì có thể nói Mỹ chỉ đang chống ma túy đằng ngọn, chứ không đằng gốc khi từng tuyên bố Maduro chính là trùm ma túy lớn nhất.

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu chính quyền Trump thực lòng muốn tiêu diệt việc sản xuất và buôn bán ma túy ở Caribe thì cấn phải truy quét tận hang ổ của nó. Nghĩa là Mỹ cần tung ra những cuộc tấn công quân sự vào thẳng Venezuela, chứ không chỉ vào mấy con tàu ‘bị tình nghi vận chuyển ma túy” ở Caribe.

Chỉ lật đổ chế độ Maduro mới có thể gọi là triệt hạ được hang ổ ma túy, đồng thời mang lại sự giải phóng cho nhân dân Venezuela. Một công hai việc. Chỉ như thế Mỹ mới nắm được chính nghĩa trong tay mình. Bằng không thì chỉ là chuyện nửa vời, không đi tới đâu mà còn mang tiếng là chà đạp lên công pháp quốc tế.

Vào lúc này đây, nhiều người đang cười nhạo việc Mỹ tung binh hùng tướng mạnh vào Caribe chỉ để đánh chìm mấy con tàu bị tình nghi buôn ma túy. Trong mắt họ, Mỹ chỉ đang làm chuyện tủn mủn, không xứng với vai trò của một siêu cường. Nếu quả thực không hề có ý lật đổ chế độ độc tài Maduro thì tốt nhất là Mỹ nên rút hết máy bay, tàu thuyền ra khỏi Caribe.

Một siêu cường mà làm chuyện tủn mủn thì chướng mắt lắm.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Ngáp
Hành động đơn giản của một cái ngáp là một phản xạ bình thường, dường như không quan trọng – hít vào thật sâu rồi thở ra chậm rãi, thường…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: