Tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm 27 Tháng Chín, Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố: “Nga không có ý định tấn công các nước Âu Châu,” và rằng: “Bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại Nga sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt.”
Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan và Estonia tố cáo UAV và tiêm kích Nga xâm phạm không phận các nước này.
Trong khi Âu Châu coi những việc này là hành động khiêu khích có chủ đích của Nga nhằm thăm dò phản ứng của NATO, thì phía Nga đổ lỗi cho Ukraine đã gây nhiễu tín hiệu khiến UAV Nga bị lệch hướng. Không thấy ông Lavrov giải thích vì sao tiêm kích Nga lại bay vào không phận Estonia. Phải chăng là do phi công Nga nốc Vodka quá nhiều?
Thực ra Moscow không phải không có lý khi phủ nhận việc Nga có ý định tấn công các nước Âu Châu. Đơn giản là vì Nga đang ngắc ngứ ở chiến trường Ukraine thì còn sức đấu mà đánh nhau với Âu Châu. Âu Châu không xúm lại đánh Nga thì thôi, chứ Nga dại gì mà xông vào đánh Âu Châu.
Vì thế có thể tin rằng phía Ukraine có thể đã gây nhiễu tín hiệu nhằm vô hiệu hóa UAV Nga, dù không hẳn Ukraine cố tình cho UAV Nga bay vào không phận các nước NATO.
Song người ta phải thắc mắc về sự nhấn mạnh của ông Lavrov rằng “bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại Nga sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt.” Cái gọi là “phản ứng quyết liệt” của Nga là như thế nào? Liệu Nga có dám quyết liệt bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân không?
Có thể nói chắc mà không sợ sai, đó là con gấu Nga không đời nào dám nhấn nút hạt nhân, trừ khi nó muốn tự sát. Và rằng nếu Nga dám nhấn nút hạt nhân thì đã nhấn từ lâu rồi, chứ không để tới giờ này hết hăm lại dọa. Sau hơn 3 năm chinh chiến Ukraine, thực lực quân sự Nga thế nào thì người ta đã quá rõ. Một khi không dám sử dụng vũ khí hạt nhân thì con gấu Nga chỉ là gấu giấy không hơn không kém. Còn nếu Nga dám sử dụng vũ khí hạt nhân thì đích thị nó là con gấu điên.
Một điều mỉa mai là là khi hăm dọa rằng Nga sẽ có “phản ứng quyết liệt” với bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại Nga, ông Lavrov lại khiến người ta nhớ rằng Nga chính là nước đang xâm lược Ukraine, và đang vấp phải phản ứng quyết liệt từ Ukraine và cộng đồng quốc tế. Nếu biết sẽ vấp phải sự kháng cự quyết liệt như hiện tại thì hẳn Nga đã không dám phát động cuộc xâm lược vào Ukraine. Sự kháng cự mạnh mẽ của người Ukraine hẳn đã khiến Putin phải hiểu rằng người Ukraine không phải là người Nga mà là một dân tộc riêng, và rằng Ukraine vốn không phải là một phần của nước Nga, mà là một đất nước riêng biệt.
Phó Tổng Thống Mỹ JD Vance hoàn toàn đúng khi cho rằng Điện Kremlin cần thức tỉnh để thấy rõ thực tế chiến trường. Đúng vậy, các ông Putin và Medvedev cần thức tỉnh để thấy rằng ông Trump hoàn toàn đúng khi bất ngờ nói nền kinh tế Nga đang đi xuống, rằng Nga chiến đấu không hiệu quả và rằng Ukraine ở vào vị thế chiến đấu để giành lại toàn bộ lãnh thổ với sự trợ giúp của EU và NATO. Giờ đây, cái giai đoạn khó khăn của người Ukraine đã qua rồi. Ngược lại, chính Nga mới là bên đang bước vào giai đoạn khó khăn, rất khó khăn.
Ở Liên Hiệp Quốc, ông Lavrov nhắc lại tuyên bố của Moscow rằng Nga vẫn đề ngỏ khả năng đàm phán. Nhưng với thục tế là Nga đang trong tình trạng thế cùng lực tận, không còn khả năng để tiếp tục đòi Kyiv phải chấp nhận cái gọi là “thực tế chiến trường” để đổi lấy hòa bình. Vả chăng đâu chỉ Ukraine mà cả Nga cũng cần có hòa bình. Trong tình trạng bết bát như lúc này, Nga càng kéo dài chiến tranh thì càng thiệt thân mà thôi. Vấn đề là liệu Moscow có đủ can đảm để “rút quân thiện chí” khỏi Ukraine hay không.
Ngoài ra Nga phải dứt khoát quên đi chuyện đòi Kyiv phải chấp nhận cái ‘thực tế chiến trường.” Chỉ những kẻ có đầu óc không tỉnh táo mới tiếp tục nuôi cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Bởi thời thế lúc này thuộc về Ukraine, chứ không thuộc về Nga.




























