BÊN LY CÀ PHÊ: Khi Moscow ra lệnh

Moscow, Russia. (Hình minh họa: Juan Camilo Guarin P/Unsplash)

1.

Ngày 17 Tháng Mười Hai 2025, Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov nói “Mỹ đã hứa với Nga rằng Ukraine sẽ từ bỏ một phần lãnh thổ như một phần của thỏa thuận hòa bình.”

Theo ông Lavrov, chính quyền Trump hiểu rằng “những vùng lãnh thổ có người Nga đã sinh sống nhiều thế kỷ cần lại trở thành một phần của nước Nga.” Đó là các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia và bán đảo Crimea, vốn đã bị Moscow tuyên bố sáp nhập.

Tuyên bố thẳng thừng này của Ngoại Trưởng Lavrov hẳn đã được sự chấp thuận trước của Điện Kremlin, trước tình hình Mỹ và Ukraine khó có khả năng đạt được thỏa thuận do sự cương quyết không nhượng bộ Nga về vấn đề lãnh thổ của Kyiv.

Nhiều người tin rằng lời của ông Lavrov gần như là một sự “ra lệnh” của Moscow cho Washington, buộc Washington phải dứt khoát ép Ukraine phải chấp nhận nhượng bộ, bằng không chính quyền Trump sẽ không được hưởng những món lợi béo bở mà Moscow đã hứa sẽ ban phát. Có lẽ không quá lời nếu cho rằng việc Tổng Thống Trump ra “tối hậu thư” cho Ukraine để đạt được thỏa thuận là xuất phát từ sự “ra lệnh” của Moscow.

Thật ra nếu ông Lavrov không nói ra điều này thì người ta cũng biết rồi, trước việc chính quyền Trump liên tục gây áp lực buộc Kyiv phải nhượng lãnh thổ cho Nga, bất chấp Kyiv đã nhiều lần lập đi lập lại rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Đương nhiên Kyiv có lý. Vì ngay cả Alaska của Mỹ mà chính quyền Trump còn không có quyền trao cho Nga, thì họ làm gì có quyền trao đất đai của Ukraine cho Nga. Hứa là hứa thế nào? Nếu quả thực chính quyền Trump đã hứa trao lãnh thổ của Ukraine cho Nga thì rõ ràng đó chỉ là những lời hứa vô giá trị.

Vấn đề là khi hứa trao lãnh thổ của Ukraine cho Nga, chính quyền Trump mặc nhiên đã xem chữ ký của Mỹ trong Thỏa Thuận Budapest là vô giá trị, vì thỏa thuận này vốn yêu cầu Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ từ Nga, Mỹ và Anh. Mà một khi chính quyền Trump xem chữ ký của Mỹ như đồ bỏ thì liệu chữ ký của họ có đáng tin không nếu Mỹ ký vào một thỏa thuận bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi các bên đạt được một thỏa thuận hòa bình? Hỏi tức là trả lời.

Trong bối cảnh sức ép của Mỹ lên Ukraine ngày càng tăng, người dân nước này vẫn mạnh mẽ phản đối sự nhượng bộ Nga về vấn đề lãnh thổ. Họ nói sẽ thẳng thừng từ chối các nhượng bộ đó nếu chúng được đưa ra trưng cầu dân ý.

Mới đây nhất, Tổng Thống Trump nói rằng: “Thỏa thuận hòa bình đang cận kề. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra.” Vậy người ta cũng nên chờ xem liệu Tổng Thống Trump, sau tuyên bố của ông Lavrov, sẽ làm theo lệnh của Moscow hay không.

2.

Mới đây, một số tờ báo đưa tin: Tượng “Nữ Thần Tự Do” bản sao cao 24m đã sụp đổ trong cơn bão quét qua miền Nam Brazil.

Phần đầu của bức tượng bị vỡ khi chạm đất. Được biết tượng được đặt trước một siêu thị lớn của tập đoàn bán lẻ Haven. Nó từng nhận được chứng nhận kỹ thuật và thẩm định bởi kỹ sư chuyên môn vào năm 2020.

Các đội chuyên trách kỹ thuật đã sớm tới hiện trường để thu dọn đống đổ nát. Bản sao tượng Nữ Thần Tự Do này vốn là điểm check-in của nhiều du khách khi tới thành phố Guaiba.

Trước tin này, nhiều người cười rằng bản sao tượng Nữ Thần Tự Do của Brazil sụp đổ chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện tượng Nữ Thần Tự Do ở Mỹ sắp “sụp đổ” mới là vấn đề. Xem ra họ có lý, trước việc chính quyền Trump lăm le phản bội chính nghĩa tự do bằng việc bán đứng Ukraine cho Nga theo lệnh của Moscow.

Là quà tặng của nước Pháp cho nước Mỹ, tượng Nữ Thần Tự Do có hình dáng của một phụ nữ mặc áo choàng tiêu biểu cho Libertas, nữ thần tự do của La Mã, tay phải cầm ngọn đuốc còn tay kia cầm một tấm đá phiến có khắc ngày tháng độc lập của Mỹ. Tượng này được xem là biểu tượng mẫu mực của lý tưởng tự do cũng như của chính nước Mỹ.

Thiết nghĩ, tượng Nữ Thần Tự Do của Mỹ sẽ không “sụp” nếu chính quyền Trump từ bỏ việc gây sức ép lên Ukraine, đòi nước này phải trao lãnh thổ cho Nga. Bức tượng này sẽ đứng vững nếu chính quyền Trump đứng về phía chính nghĩa của người Ukraine. Có như thế họ mới xứng đáng là thế hệ con cháu của George Washington, người đã lãnh đạo nhân dân Mỹ đứng lên giành độc lập.

Bằng không thì tượng Nữ Thần Tự Do sẽ “sụp đổ,” một sự sụp đổ khủng khiếp gấp vạn lần sự sụp đổ vừa qua của bản sao ở Brazil.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Oán thấu trời xanh
Mưa bão lũ lụt vốn là chuyện muôn đời, là thiên tai vẫn xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Hậu quả của thiên tai thật vô cùng tang thương…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ngáp
Hành động đơn giản của một cái ngáp là một phản xạ bình thường, dường như không quan trọng – hít vào thật sâu rồi thở ra chậm rãi, thường…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: