BÊN LY CÀ PHÊ: Khi ông Trump ngây ngô

(Hình minh họa: Unsplash)

Trong buổi họp báo chung sau khi gặp Tổng Thống Zelensky tại Florida, Tổng Thống Trump đã khiến ông Zelensky bật cười khi bất ngờ ca ngợi sự “hào phóng” của Tổng Thống Putin.

Cụ thể là khi trả lời phóng viên, ông Trump cho rằng ông Putin đã thể hiện sự “hào phóng” khi bày tỏ mong muốn Ukraine đạt thành công và sẵn sàng cung cấp năng lượng cho Ukraine với giá thấp, thậm chí rất thấp.

Xem ra ông Zelensky bật cười là phải. Cười ông Putin đã đành, mà cái chính là cười cho sự ngây ngô của ông Trump, nếu đúng là vị tổng thống Mỹ ngây ngô. Không cười sao được khi ông Putin đã phát động cuộc xâm lược tàn bạo vào Ukraine, gây nên bao tàn phá, đau thương cho nhân dân Ukraine mà giờ lại được ông Trump ca ngợi là hào phóng vì “sẵn sàng bán năng lượng giá thấp cho Ukraine.”

Nếu ông Trump là con nít thì người ta chẳng chấp làm gì. Đằng này ông ấy đã 80 tuổi đầu và là đương kim tổng thống Mỹ. Thật ra làm gì có chuyện ông Trump ngây ngô. Chỉ là khen ông Putin hào phóng, ông Trump có ý dụ dỗ ông Zelensky nên sớm chấp nhận nhượng toàn vùng Donbas cho Nga. Và rằng Ukraine có cố thì cũng chẳng giữ được vùng đất này trước áp lực chiến trường của Nga, nên nhượng càng sớm thì  càng tốt.

Có ý kiến cho rằng khi khen ông Putin là hào phóng, ông Trump hoàn toàn tách rời khỏi thực tế. Chứ còn gì nữa. Nếu tỉnh táo, ông Trump hẳn đã không buông ra lời khen ngớ ngẩn đó dành cho ông Putin. Một lời khen không thuyết phục được ai mà chỉ khiến người ta buồn cười. Chẳng ai lại đi khen một kẻ giết người là “hào phóng.”

Tổng Thống Trump còn khiến người ta cười tiếp khi cho rằng ông Putin nghiêm túc trong việc tìm kiếm hòa bình. Bởi lẽ nếu ông Putin là người thực sự nghiêm túc với hòa bình thì ông ta đã không xâm lược Ukraine. Mới đây nhất ông ta còn đe dọa sẽ dùng vũ lực để thôn tính toàn bộ vùng Donbas nếu Ukraine không rút sớm rút quân khỏi vùng này.

Về phần mình, trước khi đến Florida, Tổng Thống Zelensky tuyên bố: “Ukraine muốn hòa bình nhưng Nga muốn tiếp tục chiến tranh.” Ông nhấn mạnh: “Nếu bất kỳ ai, dù là Mỹ hay Châu Âu, đứng về phía Nga thì điều đó có nghĩa là chiến tranh sẽ tiếp diễn.”

Rốt cuộc, Tổng Thống Trump tỏ ra rất khác người khi có cách hiểu không giống ai về các từ “hào phóng” và “nghiêm chỉnh.” Và dù tỏ ra lạc quan khi cho rằng “một thỏa thuận hòa bình đang gần hơn bao giờ hết,” ông Trump lại thừa nhận vẫn tồn tại bất đồng giữa Nga và Ukraine về vấn đề lãnh thổ, cụ thể là về vùng Donbas.

Trong cuộc họp báo, Tổng Thống Trump cho biết trong vài tuần tới sẽ rõ liệu có thể chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine hay không. Song nhiều người tin rằng với lập trường cứng rắn quyết không nhượng bộ đối phương về vấn đề lãnh thổ giữa Nga và Ukraine hiện nay, thì dù trong vài tháng nữa hoặc hơn, hòa bình vẫn chưa thể ló dạng. Có người cười rằng Mỹ làm trung gian hòa giải mà cứ hỏi bên này rồi quay sang hỏi bên kia, giống như thông dịch viên, thì chẳng bao giờ xong deal!

Nói đi nói lại, thay vì khen ông Putin là thế này thế kia, ông Trump nên dứt khoát yêu cầu Nga rút quân về nước, trả lại đất đai cho Ukraine. Để Nga yên tâm, ông Trump và toàn khối NATO cam kết sẽ bảo đảm an ninh cho Nga. Chẳng phải ông Trump khen ông Putin nghiêm chỉnh với hòa bình là gì!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: