BÊN LY CÀ PHÊ: Không thể chung đường

Con đường dẫn tới hòa bình ở Ukraine vẫn còn rất gập ghềnh. (Hình minh họa: Twitter “MyDogsighs”)

Cho rằng kế hoạch hòa bình 28 điểm của Tổng Thống Trump “chẳng phải là kế hoạch gì cả,” Âu Châu bác bỏ đề xuất mới nhất của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, đồng thời cảnh báo việc nhượng bộ Nga sẽ chỉ khuyến khích Putin tấn công NATO tiếp theo.

Theo Âu Châu, cái kế hoạch này sẽ thất bại nếu không có sự ủng hộ từ Kyiv và Âu Châu vốn đang là nhà tài trợ lớn nhất cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Và một khi không phải là nhà tài trợ chính cho Ukraine, Mỹ sẽ không dễ dàng gây áp lực với Ukraine để buộc Ukraine phải chấp nhận những nhượng bộ gần như đầu hàng Nga mà Mỹ mong muốn.

Ngoại Trưởng Phần Lan Elina Valtonen rất chí lý khi mỉa mai rằng cái kế hoạch mới nhất của Washington dường như đã được soạn tại Moscow. Nghĩa là trong mắt bà này, ông Trump chỉ là con rối của Putin. Putin bảo sao thì làm vậy.

Bà Valtonen cảnh báo rằng các điều khoản trong kế hoạch 28 điểm của Mỹ sẽ xóa bỏ hoàn toàn Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Tất nhiên bà Valtonen nói đúng. Và như thế, khi đề xuất cái kế hoạch 28 điểm (nếu quả thực nó không phải do Moscow soạn thảo), Mỹ đã không chỉ xem nhân phẩm của người Ukraine chỉ là con số 0, mà còn chà đạp lên bản hiến pháp của LHQ vốn được ký vào năm 1945 tại chính nước Mỹ bởi 5 nước thành viên sáng lập, trong có Mỹ.

Bà Valtonen đương nhiên cũng đúng khi nói không nên hợp pháp hóa các yêu cầu của Nga, vì như thế khác nào xem kẻ cướp là đúng, người bị cướp là sai. Nếu cái kế hoạch 28 điểm này được Kyiv thông qua thì điều này sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Theo đó, các nước lớn tự tạo ra cái cớ vu vơ rồi tấn công các nước nhỏ, chiếm lãnh thổ rồi đặt ra những điều kiện đàm phán có lợi cho họ, vi phạm công pháp quốc tế mà không bị trừng phạt.

Nói thẳng ra, không phải là nhà tài trợ chính cũng không phải là nhà tài trợ duy nhất  cho Ukraine, Mỹ không có quyền ra lệnh cho Ukraine phải làm thế này hay làm thế nọ. Một quan chức của EU nói: “Tại sao Âu Châu lại có quá ít quyền tự quyết ở đây ngay cả khi chúng ta đang phải trả toàn bộ chi phí?”

Cho nên, trước cái kế hoạch 28 điểm đầy phi lý của Mỹ không hứa hẹn mang lại một nền hòa bình công bằng cho Ukraine, Âu Châu cần đoàn kết hơn, mạnh mẽ hơn. Và Ukraine không việc gì phải bối rối hay quá lo lắng trước cách hành xử không đàng hoàng của Mỹ. Âu Châu xem cuộc chiến ở Ukraine cũng là cuộc chiến của mình, còn Tổng Thống Trump xem đó là “cuộc chiến của ông Biden.” Mà đã như thế Âu Châu và Mỹ không nhất thiết phải đi chung đường với nhau trong vấn đề Ukraine. Anh đường anh, tôi đường tôi. Âu Châu chẳng việc gì phải tình nghĩa với những kẻ không xem trọng tình nghĩa như chính quyền Trump.

Trong bài diễn văn gởi tới quốc dân đồng bào hôm 21 Tháng Mười Một, Tổng Thống Zelensky hùng hồn tuyên bố: “Bất kể mọi sức ép, Ukraine không chấp nhận đầu hàng, quyết chiến tới cùng. Chúng ta sẽ, và phải làm tất cả để chiến tranh kết thúc. Nhưng Ukraine không kết thúc, Âu Châu không kết thúc và hòa bình toàn cầu cũng vậy.” Lời tuyên bố này của Tổng Thống Zelensky rõ là một cái tát nảy lửa vào chính quyền Trump.

Một khi Âu Châu và Ukraine mạnh mẽ trong lập trường của mình, Nga đừng hòng đạt được các mục tiêu của họ, ngay cả khi ông Trump có tự nguyện làm tay sai cho Putin. Hoàn toàn có thể tin rằng cái kế hoạch mới nhất của Washington, với những điều khoản vô lý, sẽ bị vất vào sọt rác nếu Washington không chịu loại bỏ những điều khoản vô lý đó.

Ông Trump từng nói: “Mỗi lần tôi nói chuyện với ông Putin, tôi đều có những cuộc trò chuyện tốt đẹp, nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả.” Có thể tin rằng cái sự “chẳng đi đến đâu cả” của ông Trump không chỉ là do sự hiếu chiến của Putin, mà còn do sự bất nhất, dở dở ương ương của chính ông Trump, kẻ không tôn trọng chính những lời mình nói ra. Người ta vẫn còn nhớ hôm nào ông ta từng nói: “Ukraine có thể giành lại các lãnh thổ của mình,” nhưng hôm nay ông lại đòi Ukraine phải nhượng đất cho Nga nếu muốn hòa bình. Trắng trợn đến thế là cùng!

Sự bất nhất của ông Trump chắc chắn có một phần lỗi của cái bộ sậu của ông ta, những kẻ chỉ muốn làm cái bóng của Trump chứ không dám đưa ra các lời khuyên giúp ông chủ của họ không trở nên lố bịch và đáng khinh.

Rốt cuộc, bà ngoại trưởng Phần Lan hoàn toàn đáng tin khi nhận định: “Chúng ta vẫn còn rất xa mới có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.” Chỉ những đứa trẻ ranh mới nghĩ rằng có thể chóng vánh đạt được hòa bình bằng cách ép Ukraine chấp nhận những điều khoản vô lý trong cái gọi là “kế hoạch hòa bình 28 điểm” kia!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: