BÊN LY CÀ PHÊ: Tảng đá giữa đường

Kyiv, Ukraine. (Hình minh họa: Robert Anasch/Unsplash)

Sau khi CIA kết luận rằng không có chuyện Kyiv nhắm mục tiêu vào Tổng Thống Nga Putin hay bất kỳ dinh thự nào của ông ta trong vụ tấn công bằng UAV do phía Nga cáo buộc, TT Donald Trump bất ngờ chia sẽ lên mạng xã hội Truth Social một bài viết của The New York Post, trong đó chỉ trích Nga và xem ông Putin là trở ngại chính đối với tiến trình hòa bình.

Có thể xem đây là cách TT Trump gián tiếp chỉ trích ông Putin. Trước đó, ông Trump nói rằng mình “rất tức giận” với ông Zelensky sau cuộc điện đàm với ông Putin, trong đó tổng thống Nga cáo buộc Ukraine đã tấn công UAV vào dinh thự của mình.  Thái độ bốc đồng lúc đó của TT Trump tất nhiên làm Moscow hài lòng. Có ý kiến cho rằng việc này làm xói mòn lòng tin của người Mỹ vào khả năng lãnh đạo của TT Trump. “Ông Trump lẽ ra nên tham khảo ý kiến các cơ quan chức năng trước khi đưa ra các tuyên bố quan trọng”, Dân biểu Don Bacon nói.

Giờ đây người mà ông Trump “rất tức giận” hẳn không phải là ông Zelensky mà chính là ông Putin. Nhà lãnh đạo Nga muốn chơi trò bẩn để hại Ukraine, ai ngờ gậy ông lại đập lưng ông.

Vấn đề là tại sao ông Trump không trực tiếp chỉ trích ông Putin mà lại làm điều đó một cách gián tiếp. Điều này có thể được hiểu là vì ông Trump muốn giữ thể diện cho tổng thống Nga, người mà ông luôn tỏ ra có thiện cảm cá nhân trong khi lại có định kiến bất lợi cho Ukraine và cá nhân ông Zelensky.

TT Trump, năm nay 80 tuổi, được cho là ngày càng khó duy trì hình ảnh mạnh mẽ và năng động khi vấn đề tuổi tác đang đè nặng lên ông. Trong các buổi họp chính phủ, ông không ít lần giống như ngủ gật. Trong khi các thành viên nội các thi nhau phát biểu thì ông lại nhắm nghiền mắt. Ông có lúc như phải cố gắng mở to mắt và đôi khi còn dụi mắt, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Mặc dầu vậy, vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ vẫn tự cho mình đang sở hữu một sức khỏe tuyệt vời. Mới đây ông khoe mình xuất sắc vượt qua bài kiểm tra nhận thức lần 3, bác bỏ những đồn đoán về sức khỏe thể chất và tinh thần của ông.

Vậy thì nhiều người chẳng mong gì hơn là ông luôn có được sự sáng suốt trong vấn đề Ukraine để nhận rõ rằng chính ông Putin, chứ không phải ông Zelensky, mới là hòn đá tảng cản trở tiến trình hòa bình. Việc ông Putin bịa ra cái gọi là “vụ tấn công khủng bố UAV” càng cho thấy điều đó. Nghĩa là ông Trump cần tỉnh táo để thấy rằng Ukraine là bạn, còn Nga là thù.

TT Zelensky nói rất đúng rằng: “Nga có thể chấm dứt chiến tranh không? Có. Nhưng họ có muốn không? Không.” Ông nói thêm : Nga không tự mình chấm dứt chiến tranh. Chỉ có áp lực từ bên ngoài mới có thể buộc Nga phải dừng lại”.

Vì thế những người yêu lẽ phải mong rằng TT Trump sẽ ra sức hỗ trợ Ukraine để đập nát hòn đá tảng mang tên Putin. Như thế chứng tỏ ông thực sự vẫn đang giữ được sức khỏe tinh thần và thể chất!

Nếu ông Trump giúp Ukraine đạt được một nền hòa bình công bằng thì chắc chắn đó sẽ là thành công lớn nhất trong toàn bộ sự nghiệp chính trị của ông. Việc Nobel Hòa Bình sẽ rơi vào tay ông chỉ là chuyện tất nhiên, chẳng cần phải có người đề cử.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: