BÊN LY CÀ PHÊ: Thùng rác của Hun Sen

1.

Chủ Tịch Thượng Viện Campuchia là ông Hun Sen nói rằng mình đã vất bỏ những bằng tiến sĩ danh dự nhận được từ những trường đại học Thái Lan trước đây, mà giờ các trường ấy muốn đòi lại với lý do là ông đang gây phương hại cho tình hữu nghị Thái – Cam.

Thiết nghĩ, ông ấy vất là phải. Giữ làm gì ba cái bằng hữu nghị vớ vẩn. Ông ấy bảo không thấy tự hào về các văn bằng danh dự do đại học Thái Lan cấp. Nghĩa là ông ấy chỉ nhận các văn bằng đó vì phép lịch sự để phía Thái Lan vui lòng, hơn là vì quí trọng văn bằng của Thái Lan. Chẳng lẽ lại bảo người Thái rằng văn bằng của họ chẳng giá trị gì, tôi không nhận đâu. Nói thật lòng thì kỳ lắm, mất tình mất nghĩa. Việc ông Hun Sen gây ra vụ rò rỉ điện đàm làm mất mặt “cháu gái” Peatongtarm đủ thấy ông ấy xem nặng tình nghĩa như thế nào.

Ông Hun Sen xem ra có lý khi nói trí tuệ và kiến thức của mình không đến từ Thái Lan, mà từ chính người dân và trường học Campuchia. Đúng thôi, vì ông ấy có học ở trường Thái bao giờ đâu. Ông Hun Sen cũng có lý khi nói bằng cấp danh dự của Thái Lan không đóng góp gì vào thành tựu của ông ấy. Và rằng chính Thái Lan mới phải xấu hổ khi đề nghị trao cho ông các văn bằng đó. Nghĩa là ông đã không hề xin xỏ ba cái bằng danh dự của người Thái, mà chỉ là người Thái muốn trao chúng cho ông để kiếm cái vinh dự cho chính họ.

Đời là vậy. Khi còn tình còn nghĩa, dù chỉ là bề ngoài, người ta thường nói với nhau những lời bùi tai. Nhưng khi tình nghĩa vỗ cánh bay đi đâu mất thì người ta thường nói toạc ra điều mình thật sự nghĩ trong lòng, đối phương càng quê thì mình càng thích. Nghe nói bác Tô nhà mình trong chuyến thăm xứ Hàn vừa rồi đã được một trường đại học nước này tặng một bằng tiến sĩ danh dự. Thật vinh hạnh biết bao cho bác và cho xứ Đông Lào. Nhưng biết đâu một ngày xấu trời nào đó quan hệ Việt – Hàn bị sứt mẻ thì bác ấy lại chẳng đùng đùng vất cái văn bằng khỉ gió của xứ Hàn vào thùng rác!

2.

Anh Năm bảo anh Tư:

– Ông Trump nói sẽ đổi tên Bộ Quốc Phòng thành Bộ Quét Phòng.

– Nói tầm bậy. Ông ấy nói sẽ đổi tên Bộ Quốc Phòng thành Bộ Chiến Tranh.

– Tớ chỉ nói đùa thôi. Thế tại sao ông ấy muốn có sự đổi tên này?

– Theo tớ biết, đó là vì ông ấy cho rằng cái tên Bộ Quốc Phòng chỉ mang tính phòng thủ, và rằng “chúng tôi muốn phòng thủ nhưng cũng muốn tấn công nếu cần.”

– Hay đấy. Chẳng gì nước Mỹ cũng là đầu tàu của thế giới tự do nên cần có sự chủ động trong nhiều tình huống. Qúa thụ động không phải là điều hay.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Mấy tháng qua, ông Trump mấy lần nửa đùa nửa thật gọi ông Pete Hegseth là “Bộ Trưởng Chiến Tranh.”

– Từ “chiến tranh” đối lập với từ “hòa bình”. Nếu không chỉ phòng thủ mà còn sẵn sàng tấn công thì liệu ông Trump có còn thiết tha với Nobel Hòa Bình không?

– Theo tớ, không có gì sai nếu nước Mỹ tấn công phủ đầu những kẻ gây chiến nhằm mang lại hòa bình cho thế giới. Hẳn nhiều nước trên thế giới sẽ vỗ tay hoan nghênh nếu ông Trump đem binh lực Mỹ ra hỗ trợ Ukraine tấn công Nga cho Putin vỡ mộng bá quyền.

– Đúng vậy. Chỉ như thế nước Mỹ mới xứng đáng là đầu tàu của thế giới tự do. Chỉ như thế ông Trump mới có thể làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Còn nếu tiếp tục để Putin tự tụng tự tác thì cái sự đổi tên Bộ Quốc Phòng chẳng có ý nghĩa gì!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ngáp
Hành động đơn giản của một cái ngáp là một phản xạ bình thường, dường như không quan trọng – hít vào thật sâu rồi thở ra chậm rãi, thường…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: