Chiếc Limousine của Putin

(Hình minh họa: Unsplash)

1.

Một chiếc Limousine chuyên sử dụng để chở Tổng Thống Nga Putin bất ngờ bốc cháy sau một vụ nổ lớn trên đường phố Moscow hôm 29 Tháng Ba.

Nơi xảy ra vụ việc nằm trên một con phố gần khu vực Lubyanka ở thủ đô Nga.

Chiếc xe bốc cháy thuộc sở hữu của Cơ quan quản lý tài sản của Tổng Thống Nga. Điều tra cho biết đám cháy bắt đầu từ động cơ xe rồi sau đó lan sang toàn bộ nội thất.

Theo truyền thông Nga, không có thương vong sau vụ nổ. Được biết chiếc Limousine này là một trong những chiếc xe thuộc đội xe chính thức của Tổng Thống Putin. Ông Putin sử dụng đội xe Limousine của mình để đi lại và dùng chúng làm quà tặng cho một số nhà lãnh đạo trên thế giới, trong có Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un.

Nhiều người ước gì ông Putin có mặt trong chiếc xe vừa bị cháy. Họ cũng ước gì chiếc Limousine mà ông Putin tặng cho Kim Jong Un cũng sẽ bốc cháy một ngày nào đó khi lãnh tụ Bắc Hàn đang ngồi trong đó.

2.

Về vụ bê bối lộ tin mật, Tổng Thống Donald Trump đã bênh vực cấp dưới bằng cách cho rằng không có thông tin mật nào được chia sẻ trong cuộc trò chuyện nhóm trên Signal.

Theo ông Trump, The Atlantic chỉ là tờ báo chẳng mấy ai đọc. Ngay sau đó, The Atlantic đã công bố toàn bộ ảnh chụp màn hình cho thấy nhóm chat có các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ bàn về kế hoạch tấn công Houthi.

Điều đáng nói là các quan chức này đã thảo luận những vấn đề nhạy cảm như vậy trên ứng dụng nhắn tin thương mại Signal thay vì dùng một nền tảng bảo mật của chính phủ. Trong vụ này, tổng biên tập của The Atlantic là ông Jeffrey Goldberg đã vô tình được mời vào nhóm chat mật có tên “Houthi PC Small Group” trên ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal.

Sau vụ này, tên tuổi của The Atlantic, từ ít người biết tới, hẳn trở nên nổi như cồn, được nhiều người tìm đọc không kém gì các tờ báo lớn như Washington Post hay Wall Street Journal… Thế mới biết ở đời, cái rủi của người này có khi lại là cái may của người khác.

Và tất nhiên là ông Trump sẽ không còn dám nói The Atlantic chỉ là tờ báo “chẳng mấy ai đọc”!

3.

Sau đây là vài truyện cười về nước Nga:

a-Sáng nọ, Medvedev mượn Putin chiếc Limousine mà Putin thích nhất trong đội xe của mình.

-Cậu phải trả nó cho tớ trước 6 giờ chiều. Putin dặn Medvedev.

Medvedev gật đầu rồi ngồi vào xe, phóng nhanh đi. Nhưng chiều muộn, Putin chờ mãi mà không thấy Medvedev trả xe. Gần 8 giờ tối mới thấy Medvedev lò dò bước tới, tay cầm lọ nước trong đựng một con cá vàng nhỏ xinh xắn. Đưa nó cho Putin, Medvedev nói:

-Xin tặng cậu con cá này. Tớ bắt được nó dưới sông Volga.

Putin cầm lấy lọ nước, vẻ khó chịu. Medvedev lại móc trong túi ra một viên sỏi nhiều màu sắc và đưa cho Putin:

-Xin tặng cậu viên sỏi này. Tớ nhặt được nó dưới sông Volga.

Sông Volga ở Nga. (Hình: minh họa: Gen Pol/Unsplash)

-Thế chiếc Limousine của tớ đâu?

Putin nổi cáu. Medvedev phân trần:

-Nó đang ở dưới sông Volga. Tớ bị lạc tay lái!

b-Một đêm nọ, Putin lái một chiếc mô tô phân khối lớn, chở Medvedev phóng vun vút qua những đường phố của Saint-Petersburg.

Vừa chạy qua một tòa lâu đài nổi tiếng có ma thì xe bỗng dưng tắt mày. Putin và Medvedev thi nhau è cổ đạp nhưng xe vẫn không chịu nổ. Chợt có tiếng con ma:

-Tớ tháo bu-gi ra rồi!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo