(VNExpress)

Trên chuyên cơ Không Lực Một, Tổng Thống Mỹ Donald Trump khoe với các phóng viên chiếc thẻ vàng nhập cư giá 5 triệu Mỹ kim có in hình chân dung và chữ ký của ông.

Tên chính thức của thẻ là Trump Card. “Chỉ với 5 triệu Mỹ kim, bạn sẽ sở hữu nó”, ông Trump nói. “Có ai muốn mua một chiếc không?”, ông Trump nói thêm.

TT Trump cho biết chương trình “thẻ vàng” mới này sẽ mở ra cơ hội thành công dân Mỹ cho các nhà đầu tư ngoại quốc và mang lại lợi nhuận cho chính phủ Mỹ. Ông cũng trả lời các phóng viên rằng ông sẽ sử dụng thẻ vàng để thay thế chương trình cấp visa đầu tư định cư EB-5 trước đó mà ông cho là “vô lý và gian lận”.

Bộ Trưởng Thương Mại Howard Lutnich nói đã có hơn 1.000 lượt đăng ký mua thẻ vàng nhập cư. Ông này cho rằng “nếu có 200 ngàn người mua thẻ vàng này, nước Mỹ sẽ thu được 1.000 tỷ Mỹ kim để trả nợ công. Ông Trump tin việc bán thẻ vàng sẽ thành công lớn. Mạnh miệng hơn ông Lutnich, ông Trump nói : “Nếu bán được 10 triệu thẻ vàng, tổng thu sẽ là 50 ngàn tỷ Mỹ kim, trong khi nợ công là 35 ngàn tỷ Mỹ kim”. Nghĩa là ông ấy cho rằng với số tiền 50 ngàn tỷ Mỹ kim, nước Mỹ không chỉ trả hết nợ công mà còn dư 15 ngàn tỷ Mỹ kim, tha hồ xài. Ngon quá còn gì.

TT Trump cho biết chương trình bán thẻ vàng của ông sẽ khởi động trong hai tuần tới và khẳng định chính quyền của ông không cần sự phê duyệt của Quốc Hội.

Nhưng giới quan sát hoài nghi về tính hiệu quả của kế hoạch này. Họ cho rằng đề xuất của TT Trump sẽ không có tác động đáng kể nào, bởi việc nhận thẻ xanh tại Mỹ vốn không khó nếu ứng viên đáp ứng các tiêu chí. Và rằng thật vô lý khi bỏ ra 5 triệu Mỹ kim cho thẻ vàng này để rồi thu nhập toàn cầu của mình vẫn phải chịu thuế.

Vấn đề là trong khi Mỹ thử nghiệm với “Thẻ vàng” của mình, nhiều quốc gia khác đang định hình lại các chương trình thị thực của họ để thu hút nhân tài và đầu tư, trong đó có Canada, Anh, Italy, Australia… Nhiều người tin rằng khi ông Trump hết nhiệm kỳ thì cái kế hoạch “Thẻ vàng” của ông cũng lụi theo.

Đó là nói từ góc độ người giàu. Còn từ góc độ người nghèo thì sao? Thì dĩ nhiên là cái thẻ vàng của ông Trump chỉ là chuyện nằm mơ. Với dân nghèo, cái EB-5 có giá 500 ngàn Mỹ kim đã là ngoài tầm tay. Sau đây là đoạn đối thoại giữa hai anh Năm Xích Lô và Tư Ba Gác, các nhân vật tiêu biểu của giới lao động nghèo ở Việt Nam :

-Thẻ vàng của ông Trump có giá 5 triệu VND thì tớ mua. Còn 5 triệu Mỹ kim thì tớ không mua.

-Tớ cũng vậy. Đơn giản là vì tớ không có 5 triệu Mỹ kim. Mà dù có số tiền đó, tớ cũng không mua. Vì với 5 triệu Mỹ kim, người ta có thể sống sung túc ở bất kỳ nước nào, đâu cần phải sống ở Mỹ.

-Đúng vậy. Nếu có 5 triệu Mỹ kim, người ta có thể sống ở Anh, ở Úc… hoặc du lịch khắp thế giới.

-Tụi mình mà có 5 triệu Mỹ kim thì ở Việt Nam làm đại gia sướng hơn. Hôm nào nhớ thuở hàn vi thì tụi mình sẽ không lái ô tô mà lại nhong nhong đạp xích lô, ba gác cho thiên hạ lác mắt!

 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
ÁC MA
Khi màn đêm buông xuống khu xóm ngoại ô nghèo nàn Whitechapel – ở về phía đông của thành phố Luân Đôn, có người đi làm về khuya phát hiện…
Quảng Cáo
Quảng Cáo