Trong bộ phim tài liệu có tựa “Nước Nga. Điện Kremlin. Putin. 25 Năm” do kênh Rossiya – 1 thực hiện và phát sóng hôm 4 Tháng Năm, Tổng Thống Nga Vladimir Putin nói rằng nước Nga đang đơn độc đối đầu với Phương Tây. Ông cáo buộc Phương Tây từ lâu đã tìm cách kết liễu Nga và chia cắt Nga thành nhiều quốc gia nhỏ và yếu.
Về phát biểu này của ông Putin, nhiều người không rõ liệu Phương Tây có ý định chia cắt nước Nga thành nhiều nước nhỏ hay không, nhưng họ tin rằng sự đơn độc của nước Nga hiện tại là có thật và không ai có thể phủ nhận. Thật như Trái đất quay quanh Mặt trời. Điều đáng nói là sự đơn độc đó lại do chính những kẻ lãnh đạo của nước Nga hiện tại tạo ra, đứng đầu là Putin, bởi sự độc tài và hoang tưởng của họ.
Với cái suy nghĩ hoang tưởng rằng Phương Tây luôn tìm cách làm Nga suy yếu, Putin tự cho mình là người có sư mạng gìn giữ nước Nga khỏi sụp đổ vì “dã tâm” của kẻ thù Phương Tây. Cáo buộc NATO mở rộng sang phía đông và tăng cường hợp tác quân sự với Ukraine, Putin đã phát động cuộc xâm lược Ukraine với ý đồ biến Ukraine thành cái gọi là vùng đệm che chắn cho nước Nga khỏi sự xâm lược có thể có của NATO đối với nước Nga.
Điều đáng thất vọng cho Putin, đó là dù nước Nga khổng lồ của ông ta đã tốn bao nhiêu xương máu, công của suốt hơn 3 năm qua, thế nhưng vẫn không thể xâm chiếm và bình định được toàn bộ Ukraine, một đất nước nhỏ bé nhưng kiên cường. Mới đây ông Putin nói rằng Nga có đủ sức mạnh và phương tiện để đưa cái “chiến dịch quân sự đặc biệt” của ông ta đạt kết quả mà Nga mong muốn. Và rằng Nga không cần phải sử dụng vũ khí hạt nhân.
Như vậy, một lần nữa, ông chủ Điện Kremlin lại đem vũ khí hạt nhân ra dọa nạt dù tới nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy Moscow sẽ thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân vào Ukraine. Ai cũng tin rằng sở dĩ Moscow chưa sử dụng thứ vũ khí này là vì Moscow không đủ can đảm để sử dụng nó. Vì Moscow hẳn vẫn đủ tính táo để hiểu rằng sử dụng vũ khí hạt nhân đồng nghĩa với tự sát, rằng không ai là người chiến thắng trong cuộc chiến hạt nhân.
Vấn đề là nếu không dùng tới vũ khí hạt nhân thì liệu Moscow có thể khiến cái “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ đạt kết quả như họ muốn hay không.
Tổng Thống Donald Trump từng cho rằng việc Nga không chiếm toàn bộ Ukraine là một sự nhượng bộ của Moscow. Có lẽ không mấy ai tin lời ông Trump, mà cho rằng nếu Nga chiếm được toàn bộ Ukraine thì đã chiếm rồi, chứ không để tới giờ này, sau hơn 3 năm ròng rã, tiếp tục hù dọa. Và rằng nếu Moscow dám nhấn nút hạt nhân thì đã nhấn từ lâu rồi, chứ không để tới giờ này tiếp tục mang hạt nhân ra để hù. Dường như Putin và bộ sậu tham lam của ông ta chỉ thích bị thiên hạ xem là hạng “chó sủa chó không cắn.”
Hoàn toàn có lý khi có ý kiến rằng cuộc chiến Ukraine không còn đơn thuần là một cuộc xung đột vũ trang. Nó đang trở thành phép thử sống còn đối với chế độ Putin. Nhà độc tài của nước Nga có lẽ cũng hiểu điều này nên bằng mọi giá không để nước Nga của ông ta là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến mà ông ta đã gây ra với Ukraine. Nếu nước Nga thua thì ông ta sẽ mất hết, mất tất cả. Là bên thua, nước Nga sẽ vỡ nát mà Putin là kẻ tội đồ bị nguyền rủa. Có lẽ Putin luôn bị ám ảnh bởi ca khúc nổi tiếng của ABBA : “The Winner Takes It All” (Người thắng lấy tất cả).
Putin hoàn toàn đúng khi thừa nhận nước Nga đơn độc trong cuộc chiến chống Phương Tây. Đơn giản là vì chẳng ai thích kết bạn với những con chó điên lúc nào cũng chỉ muốn nhe răng cắn xé người khác. Chẳng ai thích bị chó cắn. Nếu Putin thực lòng muốn đưa nước Nga ra khỏi tình trạng đơn độc, ông ta nên tự mình xóa bỏ cái chế độ độc tài mà ông ta đã dựng nên suốt 25 năm qua ở nước Nga. Lúc đó cả thế giới sẽ hân hoan tay bắt mặt mừng với nước Nga, chứ không xa lánh như hiện nay.
Nói thẳng ra, nhiệm vụ quan trọng của Putin lúc này chính là đưa nước Nga trở lại quỹ đạo của nền dân chủ mà ông ta đã xa rời suốt 25 năm trị vì của mình. Người dân Nga không cần Putin đóng vai người hùng hoặc “cha già dân tộc.” Họ chỉ cần tự do và sự kính trọng của thế giới văn minh. Bằng không kẻ thù của nước Nga chính là Putin chứ không phải Phương Tây. Bằng không những người yêu tự do sẽ vỗ tay hoan nghênh nếu nước Nga bị Phương Tây làm cho suy sụp và phân thành những quốc gia nhỏ yếu. Chỉ như thế nước Nga mới không còn là mối đe dọa cho hòa bình thế giới.