Dư luận bàn tán nhiều về việc Tổng Thống Donald Trump vấp ngã khi bước lên cầu thang máy bay Air Force One sau khi tổ chức một cuộc họp báo trên đường băng về việc điều động Vệ Binh Quốc Gia, bất chấp sự phản đối của Thống Đốc Gavin Newsom của tiểu bang California.
Những kẻ ghét Trump cười rằng lúc trước ông Biden vấp té thì đám MAGA thi nhau cười nhạo. Còn bây giờ ông Trump vấp ngã thì đám đó im thin thít.
Người ta không chỉ bàn về sức khỏe hay tuổi tác của ông Trump, mà còn về những bất ổn đến từ những chính sách đối nội lẫn đối ngoại gây tranh cãi của ông. Nhiều người cho rằng chỉ trong 5 tháng nắm quyền, ông Trump, với các chính sách của mình, đã khiến nước Mỹ và cả thế giới hỗn loạn để rồi chính ông cũng không chịu nổi nên té ngã. Theo họ, việc ông Trump té ngã là một biểu tượng cho sự mệt mỏi trước những khó khăn đang ập đến với ông trong nhiệm kỳ này. Và rằng những khó khăn đó là do chính ông gây ra chứ không phải ai khác.
Về đối nội, nổi bật là vấn đề nhập cư. Đầu nhiệm kỳ mới, ông Trump tuyên bố sẽ triển khai chính sách trong nhiệm kỳ đầu nhằm vào người nhập cư trái phép vào Mỹ. Thực tế là hiện tại ông đang thực hiện những đợt trục xuất lớn, động thái vấp phải sự phản đối cùng thách thức pháp lý từ những người chống đối. Và chắc chắn rằng những hành động gắt gao của ông đối với người nhập cư đang chia rẽ nước Mỹ một cách mạnh mẽ.
Vào lúc này, tiểu bang California đã đệ đơn kiện chính quyền Trump sau khi lực lượng Vệ Binh Quốc Gia được điều động để đối phó với những cuộc biểu tình phản đối trấn áp nhập cư ở Los Angeles. Đơn kiện cho rằng thống đốc tiểu bang mới là tổng tư lệnh của lực lượng Vệ binh quốc gia bang. Và rằng Tổng Thống Trump đã hành động trái phép khi điều động lực lượng này mà không có sự đồng ý của ông Gavin Newsom. Trong khi đó, ông Trump ủng hộ việc bắt ông Gavin Newsom, vì cho rằng ông này cản trở việc thực thi luật nhập cư.
Về đối ngoại, vấn đề được quan tâm hàng đầu chính là cuộc chiến ở Ukraine. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng tuyên bố nếu đắc cử, ông sẽ kết thúc cuộc chiến trong 24 giờ. Song giờ đây, sau 5 tháng bước vào Tòa Bạch Ốc, ông vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó. Thậm chí ông còn cho rằng cuộc chiến này chỉ là trò trẻ con đánh nhau, và cứ để đám trẻ đánh nhau một thời gian rồi mới can. Cần nói thẳng ra răng khi buông những lời đó, ông Trump đã tỏ ra mình bất lực, không thể giải quyết được cuộc chiến. Chính ông gần đây thừa nhận 24 giờ chỉ là lời nói đùa. Xem như ông đã thừa nhận kết thúc cuộc chiến là điều vượt quá khả năng của mình. Ai bảo ông lúc đầu cứ bô bô bảo đó là chuyện dễ dàng, ông thừa sức làm. Chưa ai ngoài ông dám bảo nó là dễ. Bởi kết thúc một cuộc chiến tranh không đơn giản như ăn một cây cà lem hay chơi một ván golf. Chỉ con nít ranh mới bảo là nó dễ.
Với Trung Quốc, ông cũng chẳng mấy thành công khi muốn nước này phải cúi đầu trước đòn thuế quan của mình. Tới giờ này, kết quả xem ra không khả quan như ông mong muốn, mà chỉ là Win – Win. Và chắc chắn là chính quyền Trump đã không thành công trong việc làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc trên trường quốc tế. Ngược lại, với những chính sách gây tranh cãi của mình, chính quyền Trump không nhiều thì ít đã làm mất uy tín của nước Mỹ đối với thế giới.
Tổng Thống Trump không thể chối cãi là ông đang chùn bước trước vấn đề Trung Quốc cũng như trước vấn đề Ukraine. Ông không còn dám mạnh miệng như trước đây nữa. Rất có thể ông sẽ còn phải chùn bước trước nhiều vấn đề khác.
Đã tới lúc ông Trump nên bỏ thói háo thắng, đừng tỏ vẻ khó chịu khi nghe ai đó nói từ “TACO” (Trump always chickens out – Trump luôn chùn bước). Vả lại ông đã già. Già thực rồi. Về già, con người ta chân thường yếu đi, đi lại dễ vấp ngã. Ông chỉ kém ông Biden vài tuổi thì không thể nói là còn trẻ. Chỉ những đứa nịnh mới bảo ông chưa già. Chắc chắn ông sẽ còn vấp té nữa chứ không chỉ một lần này.
Ông Trump cũng nên học cách kiểm soát tính cách cáu kỉnh của mình. Người ta về già tính tình nên đằm thắm. Vừa rồi, khi ông Trump bảo rằng Greta Thunberg, nhà hoạt động người Thụy Điển, nên học cách kiểm soát tính cách cáu kỉnh, người ta lại tưởng ông đang nói về chính mình!




























