Ngày 8 Tháng Năm 2025, khói trắng bốc lên từ ống khói nhà nguyện Sistine, cho thấy một tân Giáo Hoàng đã được bầu trong niềm mong đợi của đông đảo tín đồ Công Giáo toàn cầu.
Với họ, khói trắng là tiếng nói của hy vọng, không chỉ cho những ai có đức tin, mà còn cho những ai đang trông đợi một thế giới tốt đẹp hơn.
Với họ, khói trắng không phải là tín hiệu cho sự khởi đầu của một sự thống trị, mà là khởi đầu của một sứ mệnh thiêng liêng.
Đó là Hồng Y Robert Prevost, sinh năm 1955 ở thành phố Chicago, tiểu bang Illinois và là người Mỹ đầu tiên trở thành Giáo Hoàng. Tân Giáo Hoàng lấy tông hiệu là Leo XIV. Phần lớn sự nghiệp của Ngài liên quan tới hoạt động truyền giáo ở Nam Mỹ. Gần đây nhất, Ngài phụ trách việc bổ nhiệm các giám mục của Vatican.
Trong tiếng La tinh, từ “Leo” nghĩa là “sư tử” – loài vật tượng trưng cho sức mạnh và sự dũng cảm. Dường như khi lấy tông hiệu là Leo XIV, vị tân Giáo Hoàng có ý cho mọi người hiểu rằng Ngài sẵn sàng gánh vác trách nhiệm dìu dắt Giáo Hội, một trách nhiệm nặng nề. Nghĩa là Ngài sẵn sàng đối mặt với những khó khăn trên cương vị lãnh tụ của Giáo Hội, giữa một thế giới đầy biến động.
Việc Hồng Y Robert Prevost trở thành Giáo Hoàng Leo XIV khiến nhiều tín đồ Công Giáo nghĩ tới cố Giáo Hoàng Leo XIII, người luôn quan tâm tới đồng lương và điều kiện làm việc của người lao động. Nếu cố Giáo Hoàng Francis được gọi là Giáo Hoàng của nhân dân thì Leo XIV sẽ là Giáo Hoàng của người lao động. Cử hành buổi thánh lễ đầu tiên trong cương vị Giáo Hoàng, Đức Leo XIV nói Giáo Hội phải tiếp tục sứ mệnh truyền giáo của mình ở những vùng xa xôi trên thế giới. Ngài nhấn mạnh cần đến truyền giáo tại những khu vực thiếu đức tin: “Việc thiếu đức tin thường đồng hành với sự thờ ơ với lòng thương xót, sự vi phạm nhân phẩm và nhiều vết thương khác đang hành hạ xã hội chúng ta.”
Trong số những người vui mừng thấy Hồng Y Robert Prevost trở thành người đứng đầu Vatican hẳn là có cả Tổng Thống Donald Trump, người chủ trương “Nước Mỹ Trên Hết.” Vị Tổng Thống thứ 47 của nước Mỹ viết về vị Giáo Hoàng thứ 267 của Giáo Hội Công giáo như sau: “Thật là một niềm phấn khích và là một vinh dự lớn lao cho nước Mỹ.” Trong niềm phấn khích này, một người Mỹ nói: “Việc Hồng y Robert Prevost trở thành Giáo Hoàng là một phần của câu chuyện mới về nước Mỹ.” Nhưng Tổng Thống Trump có lẽ sẽ không cười được khi có ý kiến cho rằng niềm vui của người Mỹ lúc này có thể làm họ tạm quên đi những phiền muộn mà ông Trump đã đem lại từ những chính sách gây tranh cãi của ông.
Người dân Peru cũng đặc biệt hoan nghênh việc Hồng Y Robert Prevost trở thành vị chủ chiên của Giáo Hội, vì ngài từng sống ngót 20 năm ở đất nước này với tư cách là một nhà truyền giáo. Chính ở Peru, Ngài đã được tấn phong giám mục vào năm 2015. Người Peru xem tân Giáo Hoàng là một người Peru thực thụ, người đã yêu Peru và món ăn đặc trưng của đất nước này là hải sản sống Ceviche. “Ngài thích thịt dê, vịt với cơm và Ceviche,” một giám mục hiện tại của Peru phát biểu trong một cuộc họp báo. Thực tế là Đức Leo XIV mang hai quốc tịch Mỹ và Peru.
Nhưng không chỉ con người mới quan tâm về việc bầu tân Giáo Hoàng. Trước đó một ngày, buổi phát trực tiếp của mật nghị Hồng y 2025 đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu người trên thế giới. Họ hướng mắt lên ống khói của nhà nguyện Sistine để xem khói trắng hay khói đen. Một đàn chim mòng biển đã bay tới đậu trên mái nhà nguyện, gần ngay ống khói, thể như cũng đang theo dõi diễn biến của mật nghị Hồng y 2025.
Cuối cùng thì đã có kết quả. Người vui, và có lẽ chim chóc cũng vui. Những chú chim mòng biển kia xuất hiện như những sứ giả của hòa bình, điều mà ai cũng khát khao. Song bên cạnh những người quan tâm tới việc bầu tân Giáo Hoàng, chắc chắn cũng có những người không hề quan tâm. Một trong số họ hẳn là Putin, kẻ chỉ quan tâm tới chiến tranh. Chắc chắn vị Tổng Thống Nga này không sai nếu nghĩ rằng Giáo Hoàng nào đi nữa thì cũng chẳng hề muốn giúp ông ta chiến thắng ở Ukraine.
Nhưng ai không vui thì là chuyện của họ. Còn giờ đây, gần 1.5 tỷ người Công Giáo trên thế giới đang vui mừng reo hò: “Habemus Papam”(Chúng ta đã có Giáo Hoàng!).