(Hình minh họa: Darren Halstead/Unsplash)

Tổng Thống Mỹ Donald Trump cho rằng Anh và Pháp chưa làm được gì để giải quyết xung đột Ukraine.

Nói như thế, dường như ông Trump quên rằng cho tới nay, Anh và Pháp cùng các đồng minh Âu Châu khác đã cung cấp nhiều vũ khí và viện trợ cho Ukraine để giúp nước này chống lại xâm lược Nga. Chẳng lẽ ông Trump cho rằng Anh, Pháp và các nước Âu Châu khác dừng viện trợ cho Ukraine để buộc Ukraine phải đầu hàng Nga thì mới là giải quyết xung đột? Chẳng lẽ ông Trump muốn các nước đó gọi ông Zelensky là “nhà độc tài” thì mới là giải quyết xung đột? Mỉa mai cho ông Trump là ông càng ra sức bôi nhọ ông Zelensky thì tinh thần đoàn kết của người dân Ukraine càng dâng cao và họ cho rằng “ông Zelensky không phải là một Tổng thống hoàn háo nhưng chắc chắn ông ấy không phải là một nhà độc tài.”

Ngay trong phe Cộng Hòa, nhiều người đã phản đối việc ông Trump gọi ông Zelensky là độc tài, cho rằng khi dùng từ này để hạ thấp vị Tổng thống của Ukraine, ông Trump đã tự hạ thấp chính mình. Trên trang nhất của nhật báo New York Post của trùm truyền thông Rupert Murdoch, một tờ báo từng ủng hộ Donald Trump nhiệt tình, đã đăng một bức hình của Putin với dòng chú thích: “Đây mới là tên độc tài.” Chắc chắn New York Post đã đúng khi làm như vậy. Song đúng mà chưa đủ. Thiết nghĩ, để gọi là đủ thì báo này nên đăng thêm bức hình của Trump ngay bên cạnh hình của Putin và chú thích rằng: “Đây mới là những tên độc tài”!

Trước việc ông Trump nói rằng Anh và Pháp chưa làm được gì cho vấn đề Ukraine, nhiều người thắc mắc: “Vậy Trump đã làm được gì cho Ukraine ngoài những lời huênh hoang, chê người này, chửi người kia?” Họ lấy làm khó chịu trước việc Trump ngày càng tỏ ra có khuynh hướng ve vãn Moscow, cho rằng Nga không có lỗi với cuộc xung đột, nhưng lại đổ lỗi cho chính quyền của cựu Tổng Thống Biden và cá nhân Tổng Thống Zelensky. Theo họ, nhẽ ra giờ này Trump phải ngồi tù vì 34 tội danh hình sự mới đúng. Vậy mà tên tội phạm đó lại trở thành Tổng thống của nước Mỹ và đang phản bội nền dân chủ, phản bội chính nghĩa tự do. Sau đây là nguyên văn những lời đánh giá về Trump của nhiều người Việt trong và ngoài nước :

-Rất hối hận vì đã bỏ phiếu bầu Trump. Biết thế này thì mình đã chọn bà Harris. Thành thật xin lỗi bà. (Texas)

-Trump tính đi tính lại cũng là Trump. Bạn hay thù cũng là Trump. Thành công thì ông nhận, còn thất bại ông đổ cho người khác (LÂM)

-Trump chỉ là tên lưu manh trên thương trường. Nhưng Ukraine không phải là thương trường mà là chiến trường (Sài Gòn)

-Trump là kẻ thích chửi rủa người khác, nhưng ai mà nói đụng tới Trump thì ông ta nổi khùng như con chó điên. (Hùng)

-Trump lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. (Mai Hương)

-Chẳng lẽ vu khống, dọa nạt, bốc phét lại là nghệ thuật đàm phán của Trump?(Ly)

-Trump đường đường là tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mà ăn nói như thằng đầu đường xó chợ. Từ nay đừng gọi Trump là Ông mà hãy gọi là Thằng. (Little Saigon)

-Zelensky đáng gọi là NGÀI, còn TRUMP đáng gọi là THẰNG (Lucky)

-Trump gọi Zelensky là Nhà độc tài. Nhưng chính Trump mới là độc tài. Phải chăng vì thế mà Trump luôn thần tượng Putin, nhà độc tài của nước Nga? (Tám)

-Trump là kẻ tiểu nhân, không phải người quân tử. Mỹ sao lại lòi ra cái thằng sáng nắng chiều mưa như vậy nhỉ? (Kim Cali)

-Trump và Putin xem ra rất hợp nhau. Tội nghiệp cho Ukraine: Một thằng vô chiếm đất, còn thằng kia lăm lăm đòi chiếm tài nguyên! (LONG)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
XÍ MUỘI
Kidspace Museum ở Pasadena chiều thứ ba đầu tháng luôn luôn đông đúc trẻ em vì đó là ngày vào cửa miễn phí. Trong khu giải trí này có nhiều…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: