Tổng Thống Donald Trump nói rằng cuộc điện đàm kéo dài gần 3 tiếng hôm 18 Tháng Ba giữa ông với Tổng Thống Vladimir Putin về chấm dứt chiến sự ở Ukraine đã diễn ra “rất tốt đẹp và hiệu quả.”
Về phía Nga, ông Medvedev, Phó Chủ Tịch Hội Đồng An Ninh Nga, nhận định rằng cuộc điện đàm này cho thấy “chỉ Moscow và Washington đang ở trong phòng ăn,” ám chỉ sự vắng mặt của Ukraine và Âu Châu. Medvedev nói thêm: “Bữa chính là món cốt lết kiểu Kyiv.”
Khi nói thế, ông Medvedev dường như muốn cho thiên hạ hiểu ông là người có tâm hồn ăn uống. Vấn đề ở đây là trong suốt hơn 3 năm qua, kể từ ngày Moscow phát động cái “chiến dịch quân sự đặc biệt,” người dân Ukraine đã chứng tỏ cho thế giới thấy đất nước họ không phải là món cốt lết dễ ăn, mà là khúc xương khó nuốt cho những kẻ phàm ăn như Putin và Medvedev.
Một điều nữa là với món “cốt lết kiểu Kyiv,” Moscow đã phải trả giá bằng quá nhiều sinh mạng lính Nga. Hòa bình càng chậm tới thì món này lại càng thêm đắt. Hay là Moscow xem mạng lính Nga chẳng hơn gì cỏ rác?
Dù bị “gạt ra rìa,” Anh, Pháp và Đức bày tỏ sự hoan nghênh cho các nội dung đạt được từ cuộc điện đàm, song nhấn mạnh phải có sự đồng ý của Ukraine. Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng phải giữ vững mục tiêu, đó là đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với mức độ cam kết cao đi cùng các bảo đảm rõ ràng.
Tổng Thống Ukraine Zelensky khẳng định Kyiv sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng là của Nga, gọi đó là lằn ranh đỏ không thể vượt qua. Ông tuyên bố ủng hộ bất kỳ đề xuất nào dẫn tới một nền “hòa bình công bằng và ổn định.” Thông báo của Tòa Bạch Ốc về cuộc điện đàm không nhắc gì tới việc Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga.
Trong cuộc điện đàm, ông Trump đề xuất Nga và Ukraine tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày. Ông Putin ủng hộ ý tưởng này. Phía Kyiv cũng không phản đối, bởi trong khi các cuộc tấn công của Kyiv vào hạ tầng năng lượng của Nga như nhà máy lọc dầu và đường ống dẫn dầu là một trong những chiến thuật thành công, thì việc Nga phá hủy các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine như lưới điện cũng gây điêu đứng cho người dân nước này.
Nhưng như thế có nghĩa là nhà lãnh đạo Nga không chấp nhận ngừng bắn toàn diện trong 30 ngày như Mỹ và Ukraine đề xuất. Nghĩa là các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố, hải cảng… của Ukraine vẫn sẽ tiếp diễn trong khi Nga hiện đang giành ưu thế trên chiến trường.
Một chi tiết đáng nói khác là trong khi Điện Kremlin tuyên bố rằng trong cuộc điện đàm, ông Putin đã yêu cầu phải chấm dứt viện trợ quân sự và hỗ trợ tình báo cho Kyiv, xem đây là điều kiện tiên quyết nhằm kết thúc xung đột. Thế nhưng Tổng Thống Trump lại cho rằng Tổng Thống Putin không hề nói thế. Có ý kiến rằng chuyện ông Putin đưa ra yêu cầu đó là có thực. Nhưng ông Trump không chấp nhận yêu cầu đó. Việc ông Trump phủ nhận là một cách lờ đi yêu cầu của ông Putin, để ông ta muốn hiểu sao thì hiểu.
Nhìn chung, ông Putin đưa ra ít nhượng bộ mà chỉ ra vẻ Nga có thiện chí đàm phán hòa bình. Và trong cuộc nói chuyện, đã không xảy ra sự cãi vã nào giữa hai nhà lãnh đạo. Phải chăng đó là lý do ông Trump cho rằng cuộc điện đàm dài gần 3 tiếng vừa qua là “rất tốt đẹp và hiệu quả?”
Xem ra chiến sự khó mà kết thúc trong một sớm một chiếu như những người yêu hòa bình mong muốn. Có lẽ Moscow sẵn sàng trả giá cao để thưởng thức trọn vẹn “món cốt lết kiểu Kyiv.” Một nền hòa bình công bằng cho Ukraine vẫn chưa thể nằm trong tầm tay. Máu xương những người lính của cả hai bên sẽ còn đổ rất nhiều, chỉ vì những kẻ thích ăn món “cốt lết kiểu Kyiv” ở Moscow.