Tranh của Erhan Yalvaç (www.setav.org)

Sau cuộc đấu khẩu với Tổng Thống Zelensky ở Tòa Bạch Ốc hôm 28 Tháng Hai, Tổng Thống Trump nói: “Putin muốn hòa bình, Zelensky muốn chiến tranh.”

Rõ là Trump chỉ muốn nói lấy được. Rõ là ông ta muốn đánh lận con đen. Rõ là ông ta cố tình bóp méo sự thật.

Sự thật là chính Putin mới là kẻ muốn chiến tranh. Sự thật là Putin đã gây ra cuộc chiến chứ không phải ai khác. Sự thật là ông Zelensky không hề muốn chiến tranh. Ông ấy chỉ muốn một nền hòa bình công bằng cho đất nước mình. Ai cũng hiểu sự thật này. Chỉ ông Trump là không hiểu hoặc giả vờ không hiểu.

Và để đạt được một nền hòa bình công bằng, người dân Ukraine sẵn sàng chiến đấu tới cùng. Sẵn sàng chiến đấu chống ngoại xâm đâu có nghĩa là ham muốn chiến tranh. Người đứng đầu quân đội Ukraine là tướng Olexsandr Syrskyi đã nói rất chí lý: “Thà chiến tranh còn hơn là một nền hòa bình đáng xấu hổ!”

Trump nói cần chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt để không còn đổ máu. Ông ta phải hiểu rằng người Ukraine đâu sung sướng gì khi phải đổ máu. Vấn đề là họ buộc phải đổ máu để bảo vệ non sông. Sẵn sàng hy sinh xương máu để chống ngoại xâm thì đâu có nghĩa là yêu chiến tranh.

Ngoại Trưởng Mỹ Marco Rubio nói Tổng Thống Zelensky nên xin lỗi Tổng Thống Trump. Ông Zelensky đã khẳng khái đáp rằng ông không làm gì sai nên không nợ ông Trump lời xin lỗi. Với lời đáp trả đó, ông Zelensky chứng tỏ mình là một vị tổng thống mạnh mẽ, xứng đáng là lãnh tụ của một dân tộc mạnh mẽ. Có lẽ không hề quá lời khi cho rằng nếu được lãnh đạo bởi một kẻ như Trump thì Ukraine đã mất nước từ lâu rồi, chứ không cầm cự được tới giờ này.

Có một điều mỉa mai là trong cuộc đấu khẩu giữa hai ông Trump và Zelensky, thì kẻ thắng lại là Điện Kremlin. Trong nỗi hả hê, Medvedev cười rằng: “Con lợn xấc xược Zelensky đã bị ông Trump bộp tai!” Khi cười cợt như thế, Medvedev dường như không biết rằng bao lâu nay trong mắt thế giới tự do cũng như trong mắt những người Nga yêu lẽ phải, ông ta và Putin chẳng khác gì những con chó ghẻ. Một điều rất không vui là vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ dường như lại thích chơi với những con chó ghẻ đó mà không sợ bị lây ghẻ. Có người cho rằng Trump không sợ bị lây là vì bản thân Trump đã ghẻ sẵn rồi!

Được sự ủng hộ rộng rãi của Âu Châu, Ukraine không hề đơn độc. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU là bà Kaja Kallas đã thẳng thắn tuyên bố quan điểm của mình rằng Mỹ, với sự đứng đầu của Trump, không còn có thể lãnh đạo thế giới tự do nữa. Bà cho rằng thế giới tự do cần một lãnh đạo mới, và rằng Âu Châu phải chấp nhận thách thức này và tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Ở đời, chẳng có gì là hay hoàn toàn mà cũng chẳng có gì là dở hoàn toàn. Trước một nước Mỹ như hiện tại, thiết nghĩ giờ là thời điểm cho Âu Châu vươn mình lên làm lãnh đạo thế giới. Âu Châu cần phải đứng trên đôi chân của mình. Tiếp tục lệ thuộc vào Mỹ là điều chẳng hay ho gì.

Hoàn toàn có thể tin rằng cả Mỹ và Ukraine đều muốn trở lại với bản thỏa thuận khai thác đất hiếm. Không thể nói là ông Trump hay ông Zelensky không muốn ký thỏa thuận đó. Thời điểm họ trở lại cũng không hẳn là xa. Trong lần gặp lại Trump, ông Zelensky nên yêu cầu nơi gặp là một đất nước khác thay vì Mỹ. Ông Zelensky cũng nên đề nghị trong phái đoàn Mỹ không có mặt Phó Tổng Thống JD Vance, kẻ bị nhiều người cho là đã khơi mào cuộc khẩu chiến với những lời lẽ trịch thượng, tựa như muốn “dạy dỗ” Tổng Thống Zelensky rằng ông nên “biết ơn nước Mỹ, biết ơn Tổng Thống Trump vì đã cố gắng chấm dứt cuộc chiến.” Với yêu cầu như thế, ông Zelensky sẽ cho ông Trump hiểu rằng Ukraine là một quốc gia có chủ quyền và có lòng tự trọng.

JD Vance chỉ là phó tổng thống mà đòi lên mặt với một tổng thống là điều ngu xuẩn và vô liêm sỉ!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: