Nhiều nghị sĩ phe Dân Chủ kêu gọi sa thải Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth sau vụ bê bối lộ tin mật. The Atlantic cho rằng ông Pete Hegseth đã gởi thông tin về các cuộc tấn công Houthi, bao gồm các mục tiêu, loại vũ khí Mỹ sẽ sử dụng và trình tự tấn công, vào nhóm chat.
Theo các nghị sĩ này, Pete Hegseth là bộ trưởng Bộ Quốc Phòng kém tiêu chuẩn nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Họ cho rằng Pete Hegseth đã tiết lộ các kế hoạch tác chiến nhạy cảm trong một cuộc trao đổi nhóm an ninh quốc gia mà lại có sự hiện diện của một nhà báo.
Thượng Nghị Sĩ Mark Warner của tiểu bang Virginia đã chỉ trích cả Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mike Waltz, yêu cầu hai người này từ chức.
Dù Tổng Thống Donald Trump cố gắng giảm nhẹ vụ này bằng cách cho rằng những thông tin bị lộ không có gì là tuyệt mật, dù ông ta gọi The Atlantic chỉ là một tờ báo xoàng xĩnh, nhưng không hồ nghi gì nữa, vụ lộ tin mật này thực sự là một bê bối lớn của chính quyền Trump.
Phe Dân Chủ hoàn toàn có lý khi quyết làm rõ vụ này. Không thể cho qua chuyện nghiêm trọng như vậy. Nếu những Pete Hegseth, Mike Waltz… có lòng tự trọng thì hãy từ chức. Pete Hegseth xem ra thích hợp với vai trò MC hơn là với bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, một chức vụ dường như quá sức ông. Còn về Mike Waltz, người ta vẫn nhớ đó vốn là một dân biểu của Florida và là kẻ có đầu óc con buôn như Donald Trump khi từng đòi Kyiv đền bù cho Mỹ về “những khoản đầu tư” mà Mỹ đã chi cho Ukraine trong cuộc xung đột, xem đây là cách tốt nhất để Kyiv được tiếp tục nhận viện trợ.
Làm sao người dân Mỹ có thể tin một chính quyền tắc trách có thể giúp an toàn cho nước Mỹ. Chỉ những kẻ vô trách nhiệm mới muốn cho qua vụ này. Về phần mình, Âu Châu hẳn cũng ủng hộ sự quyết liệt của phe Dân Chủ Mỹ, bởi chẳng ai thích bị gọi là “ăn bám.” Xem Âu Châu là “ăn bám” dường như đang là quan điểm chung của các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump, không chỉ của riêng ông Pete Hegseth.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Âu Châu đã rạn nứt từ khi ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Vụ bê bối lộ tin mật lần này được xem là khoét sâu hơn sự rạn nứt đó. Cách Phó Tổng Thống JD Vance công kích Âu Châu ở Munich và trong loạt tin nhắn vừa bị lộ cho thấy Mỹ và Âu Châu không còn chung các giá trị. Hoàn toàn đúng nếu nói rằng hình ảnh về Âu Châu ở Mỹ đang xấu đi, và ngược lại cũng vậy.
Liên quan tới vụ rò rỉ thông tin này, ngay cả thượng nghị sĩ phe Cộng Hòa là Roger Wicker, người đứng đầu Ủy Ban Giám Sát Ngũ Giác Đài tại Thượng Viện Mỹ, kêu gọi tổ chức điều tra độc lập. Ông Wicker cho rằng những tin nhắn đó quá nhạy cảm và cần bị xem là mật bởi nếu các thủ lĩnh Houthi biết trước về cuộc tấn công của Mỹ, họ có thể lẫn trốn hoặc gây nguy hiểm cho các phi công.
Việc ông Trump muốn giảm nhẹ tính nghiêm trọng của vụ bê bối lộ tin mật là nhằm giữ thể diện cho ông ta, hơn là cho các ông Hegseth và Waltz… Bởi chính ông Trump đã chọn họ vào đội ngũ của mình, một đội ngũ toàn “những kẻ nghiệp dư” như cáo buộc của phe Dân Chủ và cả một số chính trị gia Âu Châu.
Sẽ khó lòng có chuyện Tổng Thống Trump cách chức Hegseth hay Waltz… bởi như thế khác nào Trump tự vả vào mặt. Trump là người thích vả vào mặt người khác, gọi họ là thế này, thế nọ nhưng có lẽ ông ta sẽ không đủ can đảm để tự vả vào mặt mình.
Vì đó là Trump!