(Hình minh họa: Unsplash)

Tổng Thống Donald Trump vừa bất ngờ tuyên bố đã có cuộc điện đàm với Tổng Thống Vladimir Putin về xung đột Nga-Ukraine.

Ông Trump  không cho biết thêm chi tiết nào về cuộc điện đàm. Về phần mình, Điện Kremlin cũng xác nhận ông Putin đã có cuộc điện đàm về cuộc xung đột với ông Trump. Tuy nhiên, giống phía Mỹ, phía Nga cũng không cho biết bất kỳ chi tiết nào của cuộc điện đàm. Có thể hiểu hai bên đã thỏa thuận với nhau là sẽ tạm thời giữ kín nội dung cuộc điện đàm này.

Tổng Thống Trump từng khẳng định muốn gặp Tổng Thống Putin để bàn về giải pháp hòa bình cho Ukraine. Ông Putin cũng tuyên bố sẵn sàng đối thoại với ông Trump, nhưng lại nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải công nhận “thực tế chiến trường,” nghĩa là phải công nhận chủ quyền của Nga đối với hàng ngàn km2 mà Nga đang chiếm của Ukraine. Một câu hỏi là Ukraine hiện đang chiếm đóng hàng trăm km2 tỉnh Kursk của Nga, vậy Nga muốn đối phương công nhận “thực tế chiến trường” kiểu gì khi mà hàng trăm km2 lãnh thổ Nga đang nằm trong tay Ukraine?

Tòa Bạch Ốc từng cho rằng để đạt được một thỏa thuận hòa bình, cả Nga và Ukraine đều phải có nhượng bộ nào đó. Phải chăng trong cuộc điện đàm vừa qua với người đồng cấp Putin, ông Trump đã đề nghị Putin chấp nhận đổi mấy ngàn km2 đất Ukraine mà Nga đang chiếm giữ để lấy mấy trăm km2 đất mà Nga đã mất ở Kursk? Nếu vậy thì không dễ cho ông Putin chấp nhận ngay, mà còn phải so đo tính toán. Đó là Nga được cho là vẫn được giữ Crimea chứ không phải trả lại cho Ukraine. Còn ngược lại thì thế nào Nga cũng giẫy nẫy, điên sao mà ký.

Đổi mấy ngàn km2 đất Ukraine để lấy mấy trăm km2 đất Nga thì thiệt cho Nga quá, có lẽ ngay tức thì Putin sẽ nghĩ như thế. Vấn đề là nếu Nga không chấp nhận cuộc trao đổi ‘thiệt thòi” đó mà vẫn tiếp tục cuộc xung đột thì cũng không dễ chút nào, khi mà Nga đang rất muốn ngừng bắn không kém gì Ukraine. Điều quan trọng là lúc này Ukraine đang lên tinh thần rất nhiều trước sự ủng hộ ngày càng dồi dào và thiết thực từ Phương Tây mà Mỹ là nòng cốt. Trong khi đó, Nga khó mà tiếp tục phủ nhận họ đã thấm đòn trước hàng ngàn lệnh cấm vận mà theo Mỹ, chỉ mới là 3 trên 10. Nghĩa là Mỹ sẵn sàng tung thêm nhiều đòn trừng phạt sấm sét để buộc Nga phải đầu hàng. Liệu Nga còn lì được bao lâu nữa?

Tóm lại, vào lúc này, giữa Nga và Ukraine, nếu có một bên sẵn sàng cho xung đột kéo dài thì hẳn đó là Ukraine chứ không phải Nga. Nếu Putin xem vài trăm km2 đất Nga chẳng là gì so với mấy ngàn km2 đất Ukraine dồi dào khoáng sản thì đừng ký vào cái thỏa thuận “thiệt thòi” mà ông Trump chìa ra. Nhưng nếu Putin sau cùng nghĩ rằng một tấc đất của tổ quốc Nga là rất thiêng liêng, rất quí giá thì ông ta nên ra lệnh cho quân đội cố sống cố chết đánh bật quân Ukraine khỏi Kursk, điều mà Nga dù rất cố gắng, vẫn chưa thực hiện được suốt nửa năm qua trước sự kiên cường của quân Ukraine.

Còn nếu như xét thấy Nga đã sức cùng lực kiệt, không thể kéo dài cuộc chiến thêm được nữa, thì Putin nên cầm bút ký vào cái thỏa thuận “thiệt thòi” của ông Trump. Đằng nào cũng phải ký thì ký sớm tốt hơn là ký muộn.

Thế mới là biết người, biết ta.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: